Từ chiến thắng của Chelsea: Dù ghi bàn, Torres đá tệ nhất

29/09/2012 23:28 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Fernando Torres đã ghi bàn, đó là điều các cổ động viên Chelsea có quyền mừng bởi dù sao nhiệm vụ chính của một chân sút là phải liên tục tạo ra những bàn thắng. Tuy vậy, nhìn nhận một cách tỉnh táo, anh lại là điểm tối nhất trong số những cầu thủ chơi trên hàng công của The Blues đêm qua.

Torres là tác nhân làm hỏng rất nhiều những đường tấn công uyển chuyển mà bộ ba nguyên tử Oscar - Hazard - Mata tạo ra. Nếu không, hẳn là Chelsea đã có một chiến thắng thuyết phục hơn một tỷ số sít sao trên sân Emirates.



Dù ghi bàn, Torres vẫn là cầu thủ đá tệ nhất - Ảnh: Getty

Chủ đề về tính hiệu quả của bản hợp đồng 50 triệu bảng mà ông chủ Abramovich tậu về hồi tháng 1/2011 chưa bao giờ hết nóng. Sẽ có không ít tiếng nói cho rằng Torres vẫn là nhân vật cần thiết cho những trận đấu lớn như derby London. Điều đó không hề sai chút nào khi đã không ít trận đấu lớn là sân khấu lý tưởng cho tiền đạo này tỏa sáng. Từ ĐT Tây Ban Nha đến Chelsea, El Nino không ít lần khiến người ta phải nhắc tên mình với những phút lóe sáng không ai ngờ tới.

Mùa giải trước, sân Nou Camp từng ngỡ ngàng trước khoảnh khắc mang tên Torres, dẫn bóng từ phần sân nhà rồi chạy solo đường dài trước khi nhẹ nhàng biến Victor Valdes thành gã hề. Xa hơn, ở EURO 2008, Torres đã đánh bại người Đức bằng một pha loại bỏ tinh tế thủ quân ĐT Đức Philipp Lahm trước khi hạ gục thủ thành Jens Lehmann. Và trận đấu với Arsenal vừa qua, Torres lại thêm một lần chứng minh tầm ảnh hưởng của mình. Dù không phủ nhận El Nino đã sử dụng tiểu xảo trong tình huống tranh chấp với Koscielny, nhưng pha dứt điểm của anh có những đường nét hết sức tinh tế. Người Chelsea có thể thở ngắn thở dài về phong độ của cầu thủ này, nhưng nếu Torres biết phát sáng trong những thời điểm quan trọng như thế này, thì họ cũng không tiếc gì lời tha thứ.

Torres suýt trở thành tội đồ

Dù đã có bàn thắng thứ 3 của mình trong mùa giải mới, nhưng nhìn nhận một cách nghiêm túc, đó là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Torres trong trận đấu. Trong một ngày mà Chelsea trình diễn lối chơi thuyết phục người xem, thì Torres lại chính là vết xước khiến cho cỗ máy tấn công của The Blues không thực sự đạt được độ hoàn hảo cao nhất.

Trước một Arsenal có phần lỏng lẻo nơi tuyến dưới, bộ ba Oscar – Hazard – Mata đã có một ngày thi đấu khá ăn ý và trở thành mối liên kết khó bẻ gẫy trong lối chơi của The Blues. Mata là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất với đường kiến tạo tuyệt đẹp từ một tình huống cố định để Torres mở tỷ số cũng như trực tiếp ghi bàn ở một tình huống cố định khác. Oscar, dù có đôi chút bối rối khi lần đầu tiên tham gia một trận derby, cũng đã chơi không đến nỗi nào khi để lại một số tình huống xử lý khá ấn tượng. Eden Hazard cũng hoạt động năng nổ, xông xáo và liên tục gây khó cho hàng phòng ngự của Arsenal với những tình huống đi bóng lắt léo và xử lý điệu nghệ, đặc biệt trong hiệp 1. Chính những điều này đã mở ra cho The Blues không ít cơ hội ăn bàn mười mươi.

Đáng tiếc, nhịp tấn công và phản công ào ạt của Chelsea đã không được thông suốt liên tục. Luôn thường trực cảm giác có một sự gián đoạn nào đó về tốc độ, mặc cho hàng tiền vệ của The Blues đã hoạt động với hơn 100% công sức. Thủ phạm của sự gián đoạn này không ai khác chính là Fernando Torres. Mỗi khi nhận bóng, tiền đạo người Tây Ban Nha thường xử lý hết sức chậm chạp và đưa ra những giải pháp xử lý bóng khá tối. Không ít lần trong trận đấu người ta chứng kiến cảnh Torres loay hoay với trái bóng thế nào và kết quả cuối cùng là hoặc anh dứt điểm ở tư thế không tốt và bóng đi thiếu chính xác, hoặc là anh để cho các cầu thủ Arsenal dễ dàng lấy bóng không tốn giọt mồ hôi nào. Điều đó đã khiến công sức của các đồng đội bỗng trở thành công cốc. Có thể nói, trong tiểu đội năm mũi giáp công mà Chelsea tạo ra ở tuyến trên thì Torres là một người lính có phần đi lạc nhịp với những đồng đội xung quanh.

Nếu Torres thi đấu hiệu quả hơn một chút thôi, Chelsea đã sớm hạ knock-out Arsenal chứ không phải sống trong cảnh thót tim ở những phút cuối, phải nhờ đến xà ngang một lần cứu thua.

Một "Chelsea mới" đang tiến bộ qua từng trận. Tiếc thay, vấn đề của Torres vẫn rất "cũ". Hay nói đúng hơn, Torres gần như không thể trở lại thời đỉnh cao.

2. Trong trận gặp Arsenal hôm qua, Torres chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm về phía khung thành Arsenal.

3. Bàn thắng vào lưới Arsenal là pha lập công thứ 3 của Torres ở Premier League mùa bóng năm nay.
75. Kể từ khi đến Anh vào mùa Hè 2007 cho đến nay, Torres đã ghi 75 bàn tại Premier League. Trong quãng thời gian ấy, chỉ có 2 người ghi bàn nhiều hơn Torres, là Wayne Rooney và Robin van Persie.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm