Masters Cup 2008: Chỉ còn một vé bán kết

14/11/2008 15:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cho dù Tsonga đã quật ngã Djokovic trong trận đấu thủ tục ở lượt cuối cùng, cục diện của bảng Vàng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi những tân binh lần lượt rời cuộc chơi. Trong khi đó, điều ngược lại đang xảy ra ở bảng Đỏ.

Cùng có 1 trận thắng và 1 trận thua sau 2 lượt đấu giống như Davydenko, tài năng trẻ Del Potro hoàn toàn có quyền quyết định số phận của mình bằng một chiến thắng. Nhưng ở trong trận đấu này, anh đã rất nhiều lần bất lực với những cú đánh chéo sân hiểm hóc của tay vợt đàn anh người Nga.
 
Federer sẽ giành vé cuối ở BK Masters Cup 2008
 
Ảnh hưởng của chấn thương ngón chân cái đã khiến Del Potro gặp vấn đề về di chuyển và gác vợt nhanh chóng với tỷ số 3-6, 2-6. Mặc dù thua, song Del Potro vẫn có một mùa giải thực sự đáng nhớ khi đã lọt vào tốp 10 thế giới. Trước mắt anh bây giờ sẽ là trận chung kết Davis Cup 2008 với ĐT TBN diễn ra vào cuối tuần sau (21-23/11). Không còn nỗi e ngại từ phía tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (rút lui), lại được thi đấu trên sân nhà, Del Potro sẽ có cơ hội tỏa sáng.

Cũng trong tối qua, Tsonga cũng đã tạm biệt Thượng Hải trong thế ngẩng cao đầu. Bị Djokovic thắng 6-1 trong set đầu tiên, tay vợt người Pháp không hề nao núng và đã thắng ngược lại 2 séc với tỷ số 7-5, 6-1. Thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi đầu của Djokovic, song ảnh hưởng nhiều đến cơ hội kiếm tiền. Do không còn toàn thắng, nên dù vô địch, tay vợt người Serbia cũng không có cơ hội nhận số tiền thưởng béo bở 1,43 triệu USD.

Hôm nay, bảng Đỏ sẽ diễn ra hai trận đấu ở lượt cuối cùng: Murray-Federer và Simon-Stepanek. Andy Murray đã lọt vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, còn Stepanek đã chính thức bị loại. Cuộc đua sẽ hấp dẫn với sự cạnh tranh giữa Tsonga và Federer, hai tay vợt đang có 1 trận thắng và 1 trận thua.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm