Bóng đá Anh

Martin Jol lại quay về London

08/06/2011 11:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Martin Jol đã quay trở lại với Premier League nhưng điểm đến lần này không phải là Tottenham mà là Fulham.

Martin Jol dẫn dắt Fulham - Ảnh Getty

Hôm qua, Fulham đã chính thức bổ nhiệm Martin Jol cho vị trí HLV, thay thế người đã từ chức cách đây 1 tuần, Mark Hughes. Một năm về trước, Fulham từng liên hệ với Martin Jol sau sự ra đi của Roy Hodgson nhưng thất bại khi Ajax nhất quyết giữ chân HLV 55 tuổi người Hà Lan. Khi Hughes rời khỏi Craven Cottage vì "tham vọng dẫn dắt một CLB hàng đầu", Fulham nối lại đàm phán với Jol và lần này họ đã thành công.

Jol vốn "thất nghiệp" suốt nửa năm qua sau khi rời khỏi Ajax vào cuối tháng 12/2010. Trước lời đề nghị hấp dẫn từ Fulham, ông đã không thể từ chối. Bản hợp đồng giữa họ có thời hạn 2 năm, trong đó có điều khoản cho phép Fulham kéo dài lên thành 3 năm. Mức lương mà Jol được nhận sẽ là 1,5 triệu bảng/năm, chưa kể các khoản thưởng tùy thuộc vào thành tích của đội bóng. Tất nhiên mức lương đó chẳng là gì nếu so sánh với các đại gia nhưng là khá cao nếu so với các CLB trung bình ở Premier League.

Ông chủ Fulham, Mohamed Al Fayed, tin rằng Martin Jol là sự lựa chọn lâu dài và hợp lý đối với CLB: "Tôi xin chào đón Martin Jol đến với Fulham. Ông ấy hiểu rõ tầm cỡ của CLB và tin vào những gì chúng tôi đang cố gắng giành được. Tôi biết ông ấy sẽ cống hiến hết mình để đưa chúng tôi tiến lên phía trước". Trong khi đó, Jol tự hào vì được dẫn dắt "một CLB giàu truyền thống với nền tảng vững chắc và lượng CĐV đông đảo".

Jol từng dẫn dắt một đội bóng thành London khác là Tottenham từ năm 2004 đến tháng 10 năm 2007. Ông bị sa thải ở thời điểm Spurs ngụp lặn phía dưới BXH. Nhưng trước đó, Jol suýt giúp Spurs giành vé dự Champions League trong hai mùa liên tiếp. Dười thời HLV người Hà Lan này, lối chơi của Spurs bị chỉ trích là thiếu cân bằng, quá thiên về tấn công và hàng thủ trở thành tử huyệt. Thời điểm ấy, ông còn hứng chịu búa rìu dư luận khi kỳ chuyển nhượng nào cũng mua hàng chục người, khiến đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn.

Tuy nhiên, rất nhiều chữ ký dưới thời Martin Jol hiện là trụ cột của Spurs ,hoặc là ngôi sao của Premier league. Chính ông đã mua Gareth Bale với giá 5 triệu bảng và nếu bây giờ Spurs bán anh, họ có thể thu về 50 triệu bảng. Ông đưa Dimitar Berbatov về sân White Hart Lane và sau đó Spurs lãi đến 20 triệu bảng khi bán tiền đạo người Bulgaria này cho M.U. Những trụ cột của đội bóng hiện tại, như Aaron Lennon, Tom Huddlestone, Michael Dawson và Assou-Ekotto đều được Jol mua về với giá phải chăng hoặc rất rẻ. Với riêng trường hợp của Bale, Jol là người nhận ra rất rõ tài năng của anh trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Năm 2009, ông từng hỏi mua Bale, lúc bấy giờ không có vị trí chính thức ở Tottenham, cho Ajax. "Mọi người có thể nghi ngờ về tài năng của cậu ấy, nhưng tôi thì không. Cậu ấy có tốt chất và tài năng để trở thành ngôi sao hàng đầu ở châu Âu", Jol phát biểu về Bale ở thời điểm Tottenham cứ sử dụng cầu thủ người xứ Wales này là chỉ có bại hoặc hòa.

Từ khi rời Ajax, hàng loạt CLB ở Premier League như Birmingham, Aston Villa, Newcastle và West Ham đã liên hệ với Jol. Nhưng cuối cùng ông đã chọn Fulham (ông vẫn còn có một ngôi nhà ở gần CLB). Ngày 23/6 tới đây, các cầu thủ Fulham đã phải tập trung để chuẩn bị cho vòng loại đầu tiên của Europa League, giải đấu mà Fulham được tham dự thông qua đường Fair-play. Jol sẽ làm việc cật lực trong thời gian ngắn để tăng cường lực lượng cho đội bóng cũng như chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm