Ben Arfa đe dọa Deschamps: “Hết thuốc chữa”!

19/11/2009 12:24 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -  Anh là một dạng “Cassano” của bóng đá Pháp, một “sản phẩm” kết hợp giữa tài năng thiên bẩm trên sân cỏ và sự ngỗ nghịch của một gã du côn đường phố. Hatem Ben Arfa, mới 22 tuổi nhưng đã sở hữu bản thành tích bất hảo khá ấn tượng, đang khiến cho tương lai của mình ở Velodrome lâm vào ngõ cụt với thái độ khinh thường và những lời lẽ rất tục tĩu với HLV Didier Deschamps...

Trong buổi tập diễn ra vào sáng ngày thứ Tư vừa qua, khi Deschamps tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Ben Arfa trên sân, tiền vệ trẻ người Pháp lập tức phản ứng dữ dội. Theo báo chí Pháp, Ben Arfa đã dọa đá vỡ... “cái ấy” của Deschamps, và khi HLV của Marseille bảo: “Anh thử nhắc lại xem nào!” thì tiền vệ gốc Algeria im lặng. Buổi tập kết thúc, Ben Arfa đã chủ động đến văn phòng của Deschamps để xin lỗi vì những lời lẽ hỗn láo của mình. Đáp lại, Deschamps chỉ phát biểu từ tốn trên báo chí: “Tôi có thể giúp, và thực tế là đã giúp, nhưng chỉ cậu ấy mới thay đổi được chính mình”. Khi mới đến Velodrome, chính ông đã bảo rằng Ben Arfa cần được “đối xử đặc biệt” vì tài năng, và nói rằng quá khứ ngỗ nghịch của anh có thể được tha thứ.

Ben Arfa cãi lại cả Deschamps

Nhưng giờ đây, Deschamps đã hiểu rằng nỗ lực “cải tạo” Ben Arfa là gần như không thể. May mắn cho ông, “đứa trẻ ngỗ ngược” ấy “dở chứng” ngay trước khi trận “kinh điển” Marseille - PSG diễn ra, giúp Deschamps không lâm phải tình cảnh dở khóc dở cười của người tiền nhiệm Erik Gerets. Mùa trước, khi Marseille bị PSG dẫn bàn trong trận “Le Classique” lượt đi diễn ra ở Velodrome, HLV người Bỉ đã bảo Ben Arfa khởi động để chuẩn bị vào sân. Đáp lại, anh chỉ nhếch mép: “Tôi không sẵn sàng để đá trận này”. Trận ấy, Marseille thua 2-4. Điều đáng nói là thái độ vô kỷ luật của Ben Arfa đã không khiến anh phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Hatem Ben Arfa

Ngày sinh: 07/03/1987

Nơi sinh: Clamart, Pháp

Các CLB đã từng chơi: Lyon (2004-2008): 64 trận/7 bàn; Marseille (từ 2008): 42 trận/6 bàn.

Đội tuyển Pháp: Từ 2007, 7 trận/1 bàn.

Danh hiệu: VĐQG Pháp 2005, 2006, 2007, 2008; Siêu Cúp Pháp 2006, 2007; Cúp QG Pháp 2008; VĐ giải U-17 châu Âu năm 2004; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 năm 2008.

Sự nương tay ấy đã bắt đầu cho một quá trình tụt dốc không phanh của tiền vệ trẻ ấy trên sân cỏ. Mùa trước, anh là niềm hy vọng của Marseille khi cập bến Velodrome với cái giá 13 triệu euro từ Lyon, đá trận mở màn cực kỳ thành công (ghi một bàn và kiến tạo một bàn trong trận hòa 2-2 với Rennes). Thế nhưng cũng chỉ trong vài tháng đầu ở Marseille, anh đã liên tục đi muộn và đánh nhau trên sân tập lẫn phòng thay đồ, trước những người đồng đội hơn mình cả về tuổi đời lẫn... thể hình. Mọi chuyện tạm lắng dịu vào đầu mùa này, nhưng không có nghĩa là con ngựa bất kham trong Ben Arfa đã chịu “ngủ yên”. Một tháng trước là “sự cố” bỏ tập, và nay thì là thái độ không thể chấp nhận được với HLV Deschamps.

Giám đốc thể thao Jose Anigo, người trước đây thường tỏ ra thông cảm với tính khí thất thường của Ben Arfa, bây giờ cũng đã phải lên tiếng: “HLV có toàn quyền quyết định. Đây không phải là lần đầu tiên của Ben Arfa”. Chưa hết, Anigo cũng ám chỉ khả năng tống cổ Ben Arfa bằng phát ngôn rằng “cậu ta còn hai tháng để chờ đợi” (kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa vào tháng 1/2010). Mùa trước, cái giá 13 triệu và ảnh hưởng đáng kể của anh giúp anh thoát sự trừng phạt. Giờ đây, không ai muốn giữ một cầu thủ sa sút thảm hại về chuyên môn lẫn tính chuyên nghiệp như thế nữa.

Một khi trải qua đến bốn đời HLV (Gerard Houllier, Alain Perrin ở Lyon; Gerets, Deschamps ở Marseille) khác nhau mà Ben Arfa cũng không thể được “cảm hóa”, thì đúng là chỉ có thể chốt hạ vụ này bằng một câu: “Hết thuốc chữa!”

Hồ sơ “bất hảo” của Ben Arfa

Tháng 3/2008: Khi ấy, Ben Arfa còn là người của Lyon. Trong một buổi tập, anh đã khiêu khích trung vệ Sebastien Squillaci: “Tóc ông trông như đàn bà ấy”. Trung vệ hiện chơi cho Sevilla giận tím mặt và khi vào phòng thay đồ, anh đã túm Ben Arfa lại để “hỏi cho ra nhẽ”. Tất nhiên, tiền vệ trẻ gốc Algeria chẳng ngần ngại lao vào “chiến đấu”. Trước đó, Ben Arfa cũng đã từng đánh nhau với tiền vệ Kim Kallstrom.

Tháng 6/2008: Vụ chuyển nhượng anh từ Lyon sang Marseille đã bị đình trệ vào phút chót do đội bóng thành phố cảng miền Nam chưa chứng minh được đủ khả năng tài chính. Ben Arfa liền bỏ tập, tuyên bố thẳng thừng: “Tôi đã là người của Marseille”. Rốt cục, sự “nổi loạn” ấy của anh đã được toại nguyện.

Tháng 7/2008: Trong một buổi tập của Marseille ở Evian, Ben Arfa đã có pha vào bóng rất rắn với Djibril Cisse (giờ là người của Sunderland). Tiền đạo đầu bạc tức giận chửi bới, và Ben Arfa cũng “hưởng ứng” nhiệt tình. May mà sau đó các đồng đội đã kịp can ngăn.

Tháng 10/2008: Trong trận “kinh điển” lượt đi mùa trước giữa Marseille - PSG, HLV Gerets đã yêu cầu Ben Arfa khởi động để vào sân thay người. Đáp lại, anh chỉ nói cụt lủn: “Tôi không sẵn sàng vào sân”. Trước đó, khi Gerets yêu cầu cả đội xem lại băng hình trận thua 0-2 trước PSV ở vòng bảng Champions League để rút kinh nghiệm, Ben Arfa cũng “bật”: “Chẳng việc gì phải xem. Tôi luôn nhớ rõ mình đã làm gì”.

Tháng 10/ 2009: Ben Arfa bỏ tập, với lý do là chuyến bay của anh từ Algeria về Pháp bị trễ. Deschamps không chấp nhận lời giải thích ấy và tuyên bố phạt anh 10.000 euro. Trước đó, tiền vệ người Pháp cũng thường xuyên đi trễ khi còn chơi cho cả Lyon lẫn Marseille.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm