02h00 ngày 16/5, Lorient (7) - Marseille (2): Chơi tiêu cực để "diệt" sự ngây thơ?

15/05/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

* Tỷ số lượt đi: 0-2

(TT&VH) - Cảm xúc chống lại lý trí. Cống hiến đối chọi thực dụng. Một đội chơi kiểu TBN và một đội chơi kiểu Ý. Đó là những hình ảnh phác thảo cơ bản về trận đấu giữa Lorient và Marseille.

Lorient hiện là một trong những đội chơi tấn công cống hiến nhất ở Ligue 1, và HLV của họ, ông Christian Gourcuff (cha của tiền vệ Yoann Gourcuff ở Lyon), luôn cố gắng phát triển một lối chơi có cảm xúc cho đội bóng, dù ông xuất thân là một HLV toán học.

Heinze (trái) và các đồng đội sẽ phải vận dụng tối đa kinh nghiệm và sự lọc lõi của mình - Ảnh Getty

Lorient là một trong những đội hiếm hoi ở Ligue 1 (và trên toàn châu Âu) vận hành sơ đồ 4-4-2 có thiên hướng tấn công, chơi tích cực, chuyền bóng ít chạm và có nhịp điệu. Khi mất bóng, các cầu thủ của họ sẽ chạy điên cuồng để đoạt lại quyền kiếm soát, với những tiền vệ trung tâm nhanh, mạnh, dữ dằn, và luôn chơi áp sát bất cứ khi nào có thể, như Romao và Mvuemba.

Các chuyên gia phân tích Ligue 1 còn so sánh lối chơi của Lorient với Nantes của thập niên 80 và 90 thế kỷ trước, hoặc trực quan hơn, với triết lý mà Barcelona của TBN đang theo đuổi. HLV Gourcuff trọng dụng những cầu thủ có kỹ thuật, có khả năng kiểm soát bóng và chuyền trong đoạn ngắn tốt. Thứ vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng này là sự ăn ý tuyệt vời giữa tiền vệ công Morgan Amalfitano và tiền đạo Kevin Gameiro. Hai cầu thủ này thường xuyên sử dụng những tình huống đập nhả cực nhanh trước cấm địa để tìm đường vào khung thành đối phương. Kết quả: 7 trong số 10 đường chuyền thành bàn của Amalfitano có địa chỉ là Gameiro (trong số 21 bàn của cầu thủ này ở Ligue 1).

Họ cũng chơi phản công không tồi, với chỉ chừng 2-3 đường chuyền cho một cú đâm ngược, với các cầu thủ tiền vệ cánh và tiền đạo rất nhanh nhẹn và di chuyển khôn ngoan. Đó là một đối thủ không hề dễ chịu cho Marseille, và thầy trò Deschamps sẽ buộc phải bước qua xác họ để hy vọng bám đuổi Lille.

Thực dụng để "diệt" sự ngây thơ

Ông Deschamps sẽ phải rất đau đầu với hệ thống thi đấu linh hoạt của Lorient, nhất là khi Marseille chơi ngày một nặng nề hơn, là hệ quả của một đội hình mỏi mệt sau quá nhiều chấn thương thời gian qua. Nhưng sự thực dụng của đội bóng thành phố cảng miền Nam mùa này có thể khuất phục được Lorient, một đội chơi ngây thơ điển hình.

Đội bóng của Deschamps mùa này không phải là một phiên bản cống hiến và giàu sức tấn công như Marseille những năm 90 thế kỷ trước, với những Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, Chris Waddle, Dragan Stojkovic hay Enzo Francescoli. Deschamps phát triển đội bóng trên nền tảng phòng ngự (những cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng mùa này là thủ môn Steve Mandanda, các hậu vệ Gabriel Heinze và Souleymane Diawara, hay tiền vệ Stéphane Mbia), bóp nghẹt cảm xúc thi đấu của đối phương, và chỉ cần những đòn đánh mang tính thời điểm để kết liễu trận đấu.

Đó là một lối chơi khắc tinh với Lorient, đội bóng vốn quá ngây thơ khi phải đề phòng những đợt tấn công mang tính thời điểm của đối phương. Họ đã thể hiện rất rõ điều ấy trong các trận gặp Lille (thua 3-6) và Avignon mới đây (hòa 3-3). Tóm lại, với một hàng tiền vệ kiểm soát bóng và nhịp độ tốt, Marseille có thể đưa Lorient vào một thế trận ru ngủ dễ dàng, gây ức chế tâm lý với đội bóng thi đấu dựa quá nhiều vào cảm tính như thế.

Cheyrou và Lucho, với khả năng chuyền bóng, xoay trở và điều tiết nhịp độ rất tốt, có thể đảm nhiệm trọng trách này, trong khi sự trở lại của Mbia có thể khiến tuyến giữa của họ rắn chắc hơn trước các tiền vệ khá nhanh nhẹn và cơ bắp của Lorient.

Điều quan trọng nhất mà Marseille cần lưu ý khi thi đấu với một đối thủ ngây thơ như Lorient: Phát huy tối đa sự thực dụng mà họ đã thể hiện mùa này. Bằng một lối chơi chậm rãi và bóp nghẹt cảm hứng của đối phương, thậm chí là bằng cách khiêu khích và sử dụng tiểu xảo. Đội bóng của Deschamps buộc phải giành trọn 3 điểm để bám đuổi Lille, và chiến thắng kiểu bằng mọi giá như thế là một điều mà một đội chơi "sạch" và ngây thơ như Lorient rất dị ứng.

Dự đoán: 1-2

Ban Cầm


Đội hình dự kiến

Lorient: Audard - Kone, Le Lan, Morel, Baca - Romao, Amalfitano, Manga, Bourillon - Gameiro, Monnet-Paquet.

Marseille: Mandanda - Fanni, Diawara, Mbia, Heinze - Cisse, Cheyrou, Lucho - Valbuena, Remy, Gignac.

Chờ đợi gì ở vòng 36?

1 Trận thắng Bordeaux 1-0 ở vòng trước là chiến thắng đầu tiên sau 7 trận không biết mùi thắng lợi của Lens, và họ buộc phải giành trọn 3 điểm trước Monaco, đội đang xếp ngay trên khu vực đèn đỏ (hơn Lens đúng 6 điểm), mới có thể hy vọng trụ hạng

2 Loic Remy đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Marseille, sau hai bàn thắng ghi được trong 2 vòng liên tiếp 34 (thua Lyon 2-3) và 35 (thắng Brest 3-0). Hy vọng trận gặp Lorient, anh sẽ có trận thứ 3 liên tiếp nổ súng, điều anh chưa từng làm được mùa này

8 Chiến thắng 4-0 trước Lyon ở vòng trước là trận thứ 8 liên tiếp, Auxerre bất bại ở Ligue 1 mùa này, và họ có cơ hội nối dài kỷ lục ấy nếu không thua trên sân của Valenciennes.

Taiwo bị phạt treo giò hai trận

Ủy ban về các vấn đề hòa hợp sắc tộc trực thuộc LĐBĐ Pháp (FFF) đã quyết định phạt hậu vệ trái Taye Taiwo của Marseille hai trận treo giò và số tiền phạt 20000 eurro vì hành vi nhục mạ PSG trong lễ ăn mừng chức vô địch Cúp LĐ (thắng Montpellier 1-0). Tiền vệ Stephane Mbia, người đã hát phụ họa bài hát xúc phạm đối thủ PSG cùng với Taiwo và các CĐV Marseille, cũng bị phạt 10000 euro. Như vậy, hậu vệ trái này sẽ vắng mặt trong hai trận gặp Lorient và Valenciennes. Anh chỉ có thể trở lại trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, khi Marseille gặp Caen ở vòng 38. Phía Marseille tuyên bố sẽ chống án.

Dự đoán cùng Petit

Chủ nhật (15/5), 22h00

Monaco - Lens 2-1

St. Etienne - Rennes 1-1

Valenciennes - Auxerre 1-2

Caen - Montpellier 0-1

Nancy - Nice 3-2

Avignon - Toulouse 1-3

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm