Tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp: PSG và Marseille hẹn nhau ở chung kết?

12/11/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Vài ngày sau trận “Kinh điển”, PSG và Marseille sẽ trở lại Ligue 1 sau những chiến thắng tạo đà tinh thần ở tứ kết Cúp Liên đoàn, giải đấu là tiền đề cho chức vô địch Ligue 1 của Bordeaux và chính Marseille hai mùa bóng gần đây.

Thất bại trong trận “Kinh điển” với PSG quả là một trải nghiệm khó nuốt trôi, và trước Monaco, tâm lý của Marseille có lẽ cũng đã chấn động mạnh sau bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền của Mathieu Coutadeur cho Monaco. Thế nhưng bản lĩnh của đội ĐKVĐ Ligue 1 lẫn Cúp Liên đoàn đã được phát huy đúng lúc, với một ngôi sao trẻ đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu đến Velodrome.

Đó là hậu vệ phải Cesar Azpilicueta. Anh là một trong những mắt xích đáng thất vọng nhất của Marseille đầu mùa này, nhưng càng chơi, hậu vệ này càng tiến bộ. Trước Monaco rạng sáng qua, Azpilicueta là người hùng: Anh bắt chết Chris Malonga của Monaco, chặn đứng một bàn thắng mười mươi của tiền đạo này ngay trên vạch vôi, và đích thân ghi bàn đem về chiến thắng cho Marseille.

Trước đó, Andre Ayew đã ghi bàn cân bằng tỉ số cho Marseille ngay trong hiệp một, và sự tỏa sáng của những ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn ấy thắp lên hy vọng lớn cho Marseille trong nhiệm vụ bảo vệ cú đúp chức VĐ mùa trước (Cúp Liên đoàn và VĐQG).

Marseille đã tìm lại được niềm vui- Ảnh Getty
Trận “Kinh điển” không thể làm Marseille chùn bước, và có thể trở thành bước ngoặt cho PSG ở mùa giải này. Tiếp tục là một cuộc lội ngược dòng: PSG bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3, nhưng đã ghi đến 3 bàn để vượt qua đối thủ khó chịu Valenciennes, đội bóng cũ của HLV trưởng Antoine Kombouare, ngay trên sân khách.


Tất nhiên, PSG cũng đã gặp may, khi đối đầu với VA trong tình trạng đội bóng này biến thành một bệnh viện di động, với số lượng cầu thủ bị chấn thương và treo giò ngót một chục người. Bàn thắng của Dossevi chỉ chọc cho PSG nổi điên, để rồi thầy trò Kombouare đè bẹp đội chủ nhà bằng một lối chơi chủ động và đầy tốc độ.

PSG sẽ chạm trán với Montpellier, đội bất ngờ hạ Lille 2-1, với cú đúp của “cánh chim lạ” Hasan Kabze. Chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đến Montpellier từ Rubin Kazan để thế chỗ Victor Montano sang Rennes, và anh nhanh chóng trở thành cầu thủ săn bàn hàng đầu của đội bóng (5 bàn sau 9 trận).

Cặp đấu còn lại ở bán kết sẽ là cuộc chạm trán giữa Auxerre và Marseille. Cúp Liên đoàn, một giải đấu từng bị coi là mất giá trầm trọng trong những năm gần đây (năm 2008, đội hạng Ba Vannes thậm chí còn vào chung kết, và thua Bordeaux), bỗng dưng lại trở nên hấp dẫn, với cuộc nội chiến giữa những CLB tiêu biểu ở Ligue 1 hiện tại. Danh hiệu nhỏ thì vẫn là danh hiệu, và việc vô địch Cúp Liên đoàn tạo đà cho chức VĐ Ligue 1 trong 2 mùa gần đây của Bordeaux lẫn Marseille có lẽ đã khiến giải đấu này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các ông lớn, như Marseille và PSG. 2 đội có thể tái ngộ nhau ở chung kết, nếu vượt qua các đối thủ Auxerre và Montpellier ở bán kết.

Ban Cầm

Kết quả cụ thể vòng tứ kết

Auxerre – St. Etienne 2-0
VA – PSG 1-3
Montpellier – Lille 2-1
Marseille – Monaco 2-1

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/1, 2011, chưa xác định giờ cụ thể, bao gồm các cặp đấu Auxerre – Marseille, Montpellier – PSG

Trận Marseille – Rennes đá lại vào 1/12

Bị hoãn từ ngày 30/10 vì mưa lớn, trận đấu giữa Marseille và Rennes thuộc khuôn khổ vòng 11 Ligue 1 sẽ được đá bù vào ngày 1/12, vào lúc 19 giờ (giờ địa phương). Thời gian đá bù được chính HLV Deschamps của Marseille đề xuất, và được sự đồng thuận của Chủ tịch CLB Marseille, ông Dasier, cũng như Chủ tịch Pierre Dreossi của Rennes.

Lịch vòng 13 Ligue 1

Chủ nhật (14/11) 01h00: Bordeaux – Nancy, Marseille – Lens, Monaco – Avignon, Montpellier – Toulouse, VA – St. Etienne, Brest – Sochaux; 03h00: Caen – Lille; 23h00: Auxerre – Rennes, Lorient – PSG;
Thứ Hai (15/11) 03h00: Lyon – Nice.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm