Bayern giành vé sớm tại Champions League: “Super Mario”, người không thừa

05/11/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Kể từ khi đặt chân đến Allianz Arena vào mùa Hè 2009 cho đến thời điểm cách đây hơn hai tuần, trong mắt Louis van Gaal thì Mario Gomez cũng chỉ là một người thừa không hơn không kém. Nhưng bây giờ thì có lẽ HLV người Hà Lan sẽ phải suy nghĩ khác về “Super Mario”.

Trong suốt mùa giải 2009-2010, Van Gaal chỉ sử dụng Gomez một cách bất đắc dĩ, một giải pháp dự phòng cho Miroslav Klose và Ivica Olic. Thậm chí, đã có lúc chiến lược gia này lên kế hoạch bán cầu thủ đang giữ kỷ lục là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức, Bayern phải trả 30 triệu euro để đưa anh về từ Stuttgart sau khi kết thúc mùa giải 2008-2009. Tuy nhiên, đề xuất bán Gomez của Van Gaal đã bị các sếp lớn ở Bayern, mà cụ thể là CEO Karl-Heinz Rummenigge và Chủ tịch Uli Hoeness, cũng như Giám đốc thể thao Christian Nerlinger bác bỏ. Cực chẳng đã, Van Gaal giữ Gomez lại để tiếp tục làm phương án dự bị cho Klose và Olic. Chỉ đến khi hai tiền đạo hàng đầu của Bayern dính chấn thương, Gomez mới có cơ hội vào sân. Và cũng chỉ chờ có thế, “Super Mario” đã tỏa sáng rực rỡ để rồi nội bộ Bayern nổ ra một cuộc tranh cãi giữa Chủ tịch Hoeness và HLV Van Gaal.

   
Gomez (phải) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội - Ảnh AP
Sau chiến thắng 4-2 trước Freiburg mà Gomez đã cùng Martin Demichelis và Anatolyi Tymoschuk ghi bàn, Hoeness mỉa mai Van Gaal trên kênh truyền hình Sky, rằng những người mà chiến lược gia Hà Lan muốn đẩy đi giờ lại ghi bàn giúp Bayern có ba điểm. Đó là bàn thắng thứ năm mà Gomez ghi được cho Bayern chỉ trong vòng hai tuần, sau cú hat-trick vào lưới Hannover trong chiến thắng 3-0 ở Bundesliga và một bàn vào lưới Cluj trong trận thắng 3-1 ở Champions League. Chưa chịu dừng lại ở đó, Gomez lại tỏa sáng rực rỡ, lập một cú hat-trick nữa vào lưới Cluj ở trận lượt về, giúp Bayern có chiến thắng thứ tư liên tiếp và sớm đoạt vé dự vòng 1/8 cùng với Real Madrid và Chelsea. Gomez cũng giúp Bayern lập nên kỷ lục khởi đầu với bốn trận toàn thắng ở vòng bảng Cúp C1/Champions League, thành tích mà trước đó đội bóng số một nước Đức chưa bao giờ làm được.

   
Thay vì chỉ trích cách đối xử của huấn luyện Van Gaal bằng lời như Chủ tịch Hoeness đã làm, Gomez chọn phương án khó khăn hơn, thể hiện bằng phong độ ấn tượng trên sân cỏ, cụ thể hơn là bằng những bàn thắng. Tám bàn mà Gomez ghi được, bốn ở Bundesliga và bốn ở Champions League, qua năm trận đấu là một thành tích đáng khâm phục, đặc biệt khi cầu thủ lập công từng bị HLV xem là một người thừa. Giờ thì, hẳn Van Gaal cũng phải thừa nhận, rằng “Super Mario” không phải là đồ bỏ đi. Ít ra, chân sút này cũng đã ra tay cứu giúp ông, và cũng giúp cả chính anh, vào thời điểm Bayern gặp nhiều khó khăn nhất: Phong độ sa sút thậm tệ, còn hàng công vừa thiếu người vì chấn thương, vừa đạt hiệu suất ghi bàn thấp chưa từng thấy.

   
Đã giải quyết xong nhiệm vụ ở Champions League và Cúp quốc gia Đức, giờ đây Bayern có thể tập trung toàn lực cho mặt trận Bundesliga, nơi cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của thầy trò Van Gaal trở nên hết sức mong manh khi đang kém đội đầu bảng Dortmund tới mười điểm sau mười vòng đấu.

   
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm