Man Utd: Cùng đường, Moyes quay lại với Fellaini

09/08/2013 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi không được đánh giá cao bằng Cesc Fabregas hay Luka Modric, Marouane Fellaini cũng không phải một thương vụ dễ dàng đối với M.U. Trong khi đó, ngày ra đi của Rooney đang ngày càng gần…

Ngay sau khi xuất hiện thông tin M.U chuyển hướng sang Fellaini, HLV Roberto Martinez đã khẳng định ngay trên trang chủ Everton rằng ông chưa hề nhận được bất cứ một lời đề nghị nào cả. Thực tế thì M.U cũng chưa chính thức hỏi mua tiền vệ tóc xù này…

Phương án chữa cháy Fellaini

“Khi bạn nghe được rằng CLB nào đó thích một ai đấy, điều đó không có nghĩa đã có một lời đề nghị nào được đưa ra”, Martinez tuyên bố “Marouane đang tập luyện hết sức chăm chỉ, và mọi chuyện chỉ có vậy”.

Việc M.U chuẩn bị 30 triệu bảng để hỏi mua bộ đôi Fellaini – Baines là minh chứng cho sự luẩn quẩn trong chính sách mua sắm của David Moyes. Nếu thực sự chủ động, hẳn chiến lược gia người Scot đã đưa bộ đôi này đi theo ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại Old Trafford. Mang theo những học trò cũ, dù họ có phải siêu sao hay không, vốn là động thái quen thuộc của bất cứ một tân HLV nào muốn áp đặt tầm ảnh hưởng tại đội bóng mới. Tất nhiên, Moyes không được toàn quyền quyết định việc mua sắm như Sir Alex trước đây. Ông còn phải tham khảo ý kiến của GĐĐH Ed Woodward nữa.


Rooney sắp đi, còn Moyes đang nhắm Fellaini

Bước vào mùa giải với tư cách ĐKVĐ là một bất lợi lớn về mặt tâm lý đối với Moyes, người phải đứng dưới cái bóng quá lớn của bậc tiền bối Sir Alex. Nếu mua sắm rầm rộ mà không thành công như mùa trước, Moyes sẽ chịu sức ép kinh khủng. Nhưng nếu không mua sắm thì nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng sẽ càng khó khăn hơn. Nên nhớ, Man City đã tăng cường lực lượng rất đáng kể và hợp lý. Tương tự, Chelsea cũng tỏ rõ tham vọng. Trong khi đó, dù đã thừa hưởng một lực lượng tương đối dày dặn từ người tiền nhiệm, nhu cầu mua sắm của Moyes vẫn rất rõ ràng. Michael Carrick cần một người chia lửa ở giữa sân, còn Wayne Rooney thì đang ngày càng dần xa Old Trafford.

Fellaini có thể mang đến sức mạnh cho khu trung tuyến hoặc dâng cao như một hộ công, bằng những bước chạy dài và khả năng chơi đầu ấn tượng. Xét về vị trí đảm nhiệm, anh thuộc mẫu tiền vệ con thoi như Yaya Toure, nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn. M.U cho rằng mức 23,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng là hơi cao, nhưng nên nhớ cách đây 5 năm, Fellaini đã có giá 15 triệu bảng, và người quyết định mua anh khi đó chính là Moyes.

Rooney bị “dằn mặt”

Ngoài tin đồn về việc mua Fellaini, M.U vẫn đang tiếp tục nhắm người thay thế cho Wayne Rooney, và theo thông tin từ tờ The Metro thì họ đã xác định được mục tiêu của mình: chân sút trẻ Luis Muriel, hiện khoác áo Udinese.

Sáng hôm qua, Wayne Rooney lái xe đến sân tập Carrington để hội quân cùng những đồng đội vừa trở về từ Thụy Điển, nhằm chuẩn bị cho trận đấu vinh danh Rio Ferdinand. Tuy nhiên, thay vì tập luyện cùng những Rio Ferdinand, van Persie, Carrick,… Rooney đã bị David Moyes thẳng tay đẩy xuống tập cùng với đội dự bị của Warren Joyce và Nicky Butt. Thông thường, một cầu thủ chấn thương thường được cho tập riêng hoặc cùng đội dự bị vì khó nuốt trọn khối lượng luyện tập của đội một, nhưng trong tình cảnh của Rooney hiện nay, nhiều người cho rằng đó là một hình phạt của Moyes đối với cậu học trò, vì anh đòi đến Chelsea (dù chưa chính thức nộp đơn). Nên nhớ, Luis Suarez cũng đang bị Liverpool bắt tập riêng sau khi công khai đòi đến Arsenal.

Luis Muriel là ai? Tiền đạo 22 tuổi người Colombia này có vóc dáng hao hao giống Rooney (cao 1m78, đậm người), và được giới chuyên môn so sánh với cựu danh thủ Ronaldo (béo) nhờ những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt. Mùa trước, Muriel là chân sút số hai của Udinese với 11 bàn sau 22 trận, chỉ kém mỗi Di Natale (26). Năm ngoái, anh được nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A. Hôm 1/8 vừa rồi, Muriel là người hùng của đội bóng nước Ý với cú đúp trong chiến thắng 3-0 trên sân NK Siroki ở vòng sơ loại Europa League. Dự kiến M.U sẽ hỏi mua Muriel với giá 18 triệu bảng

David Moyes nổi tiếng với khả năng xoay xở, để giúp đội bóng vượt qua những khó khăn về lực lượng. Nhưng đó là với Everton, đội bóng không có nhiều tham vọng. Còn với M.U, bình dân hóa đồng nghĩa với một bước lùi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

11 Mùa giải năm ngoái, Luis Muriel là chân sút số hai của Udinese với 11 bàn thắng, sau 22 trận.

12 Mùa giải 2012-13, khi nhiều lần được đẩy lên đá hộ công, Fellaini đã ghi 12 bàn thắng trên mọi mặt trận. Nên nhớ, ở 4 mùa giải trước đó, anh chỉ ghi tổng cộng 20 bàn cho Everton

15 Fellaini chính là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Everton, khi anh gia nhập đội bóng này vào năm 2008 từ Standard Liege với giá 15 triệu bảng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm