Đội tuyển Colombia: 20 năm sau sự kiện Escobar

03/07/2014 19:57 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Colombia vào tứ kết World Cup 20 năm về trước, Andres Escobar giờ rất có thể đang là HLV trưởng của Colombia vào tứ kết World Cup lần này.

Thứ Tư này, những vết thương quá khứ sẽ lại nhói đau với người hâm mộ bóng đá Colombia khi các ký ức về cái chết bi kịch của Escobar hiện về. Đội trưởng quá cố của ĐT Colombia bị bắn chết ở bãi đỗ xe một vũ trường ở Medellin ngày 2/7/1994, 10 ngày sau khi anh ghi bàn phản lưới nhà ở trận vòng bảng World Cup gặp Mỹ.

Colombia sẽ phải vượt qua nỗi đau đó để sẵn sàng cho cuộc đọ sức lớn với Brazil thứ Sáu này trong lần đầu tiên họ vào tứ kết World Cup. Cái chết của Escobar được cho là bởi bàn tay của những trùm ma túy Colombia thua cá cược sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup, nhưng còn tồn tại nhiều giả thuyết khác.

Một chiến dịch trên Twitter đã được khởi động để vinh danh anh trước ngày kỷ niệm thứ Tư vừa rồi và trận đấu tối nay. Dòng thác tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về, nhất là sau khi Colombia đánh bại Uruguay để vào tứ kết. “Chúng tôi hy vọng anh sẽ thích trận đấu từ trên đó #AndresEscobar! Giấc mơ của anh và đội bóng của anh vẫn sống mạnh mẽ”, một tin nhắn viết.

Ở Medellin, nơi 80.000 người đã tới dự tang lễ của anh 20 năm trước và một bức tượng Escobar đã được dựng lên, một buổi lễ lớn đã diễn ra ngày thứ Tư. Thành phố World Cup Rio de Janeiro cũng sẽ tổ chức một festival bóng đá đường phố tưởng niệm anh.

Escobar, 27 tuổi, đã chơi 50 trận cho ĐTQG và là một người hùng ở Atletico Nacional khi anh bị sát hại. Anh cũng từng chơi bóng cho đội Young Boys Berne ở Thụy Sĩ và World Cup Mỹ 1994 là giải thứ hai của anh sau Italy 4 năm trước.

Năm 1994, Colombia, với dàn ngôi sao dẫn đầu là Carlos Valderrama, được kỳ vọng rất nhiều, nhưng rồi thua trận mở màn dưới tay Romania. Trong trận thứ hai gặp đội chủ nhà, Escobar đã phá bóng vào lưới nhà. Colombia bị loại dù thắng Thụy Sĩ 2-0 ở trận cuối.

10 ngày sau, Escobar tới một vũ trường ở Medellin, một thành phố vốn là bản doanh của các tay trùm ma túy với tỉ lệ giết người 380/100.000 dân. Escobar trước đó đã bị làm phiền bởi bàn phản lưới bên trong vũ trường rồi, và tranh cãi tiếp tục ở bãi đỗ xe.

Anh bị bắn hàng chục viên đạn vào người. Các nhân chứng nói kẻ nổ súng đã hô vang “gol!” (vào!) khi xả súng. Nhưng động cơ của vụ giết người tàn bạo không bao giờ được làm rõ. Đó có thể là sự trả thù của những tay buôn ma túy đã mất tiền vào cá cược, đổ lên đầu Escobar. Nhưng đó cũng có thể là hành vi của một CĐV cuồng tín.

Humberto Munoz Castro, một tay găng-tơ khét tiếng có liên hệ với băng ma túy lớn nhất Colombia thời bấy giờ, bị bắt giữ và thừa nhận đã ra tay. Nhưng nhiều người nói hắn chỉ là hình nhân thế mạng cho một đại ca thực sự không bao giờ ra mặt. Munoz bị tuyên án 43 năm tù giam, nhưng rồi giảm xuống còn 26 và chỉ ở tù 11 năm. Hắn được trả tự do năm 2005.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm