Bán kết TBN - Italia, còn 2 ngày: Không Balotelli, không còn hy vọng?

25/06/2013 13:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi đã chờ đợi trận đấu này một năm. Tôi rất muốn có mặt", anh đã nói như thế trước khi biết kết quả khám cái đùi đau sau pha vào bóng của David Luiz trong trận Italia thua Brazil 2-4.

Không Balotelli, ai ghi bàn cho Italia ở bán kết?

Mario, không chỉ có anh chờ đợi trận đấu ấy, mà còn cả hàng triệu tifosi nữa. Trận đấu ấy là cuộc tái ngộ với Tây Ban Nha, trong một hoàn cảnh tồi tệ của Italia.

Một năm sau trận chung kết ở Kiev

Một năm về trước, dưới bầu trời Kiev, là một Italia tràn đầy tự tin khi bước vào trận chung kết với Tây Ban Nha. Ngày ấy, sau chiến thắng Đức 2-1 trong trận bán kết ở Warsaw, người Ý bay đến thủ đô Ukraina với một Balotelli vừa bùng nổ bằng hai bàn thắng như điện giật vào lưới Neuer, một Pirlo vừa lên đỉnh Serie A cùng Juventus, một đội ngũ mang trên mình sắc áo Thiên thanh nhưng lại sở hữu tinh thần bóng đá tấn công của những người Nam Mỹ. Thế rồi, trên sân Olimpisky, là một thảm họa. Italia thua 0-4, Balotelli gục khóc trên sân bóng, Tây Ban Nha đăng quang trong điệu passodoble và bóng đá của họ không hề thoái trào như người ta từng dự đoán.

Một năm sau, lại là Italia-Tây Ban Nha ở một giải đấu chính thức khác, nhưng không phải là chung kết, và trong khi đối thủ ở bán đảo Iberia vẫn rất mạnh, thì Italia lần này không còn sung sức như trước, sự chắc chắn của ngày đó không còn, tinh thần khi ấy cũng phai nhạt, và điều đáng chú ý hơn cả, sẽ không còn những giọt nước mắt của Balotelli.

Vì anh có lẽ đã khóc trước đó, khi biết tin mình chấn thương, và do đó, không thể góp mặt trong trận đấu mà anh và cả nước Ý đợi chờ. Một cú sốc thực sự, Nếu không có Balotelli, người đã trưởng thành hơn sau một năm, đã đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển cả về mặt chiến thuật và tinh thần, đã ghi hai bàn thắng ở giải này và là một thủ lĩnh mới của đội, Italia sẽ chơi ra sao và liệu có bất cứ hy vọng gì để thực hiện một cuộc trả nợ như họ từng mong đợi?

Câu trả lời là rất khó. Italia đầy hứng khởi và niềm tin cùng với một đội hình không sứt mẻ thậm chí đã thua Tây Ban Nha 0-4 ở Kiev. Điều gì có thể xảy ra ở trận tái ngộ giữa họ, khi Italia không thể mãi thi đấu chỉ bằng niềm tin, khi họ chưa bao giờ thủng lưới nhiều đến thế trong vòng đấu bảng của một giải chính thức (8 bàn trong 3 trận), và họ cảm thấy dường như các chàng trai Thiên thanh không thực sự có động lực thi đấu ở Confed Cup này?

Không thể để thảm họa tái diễn

Nhưng dù thế nào đi nữa, Italia vẫn phải chiến đấu, và không ai có thể chấp nhận thêm những kết quả 0-4 thảm họa như cách đây một năm nữa. Không Balotelli là mất một trung phong có vai trò quan trọng trong việc luôn duy trì áp lực lên hàng thủ của đối phương, mất một tay săn bàn siêu hạng và một chân chuyền có đẳng cấp.

Nhưng mọi chuyện còn trở nên nghiêm trọng hơn, khi Italia đã vắng anh trong thời điểm Prandelli đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở đội tuyển. Abate đã chính thức trở về nhà sau chấn thương ở trận gặp Brazil; Pirlo, bị đau trong trận gặp Nhật Bản và đã không thể ra sân gặp Brazil, chưa có những dấu hiệu bình phục hoàn toàn để đá trận gặp Tây Ban Nha. Còn Montolivo? Phải rời sân sau nửa tiếng trận gặp Brazil vì một chấn thương ở đầu, tiền vệ của Milan cũng chưa chắc có thể đá chính ở bán kết. May thay, De Rossi sẽ trở lại sau khi bị treo giò trong trận gặp Brazil và là một bổ sung cực kì quan trọng cho Italia, khi tuyến giữa của họ thiếu đi những tên tuổi lớn, điều có thể sẽ buộc Prandelli phải có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật cần thiết.

Liệu Prandelli có từ bỏ tư duy bóng đá tấn công đẹp mắt ông đã theo đuổi trong hai năm qua để bố trí một sơ đồ mang tính thực dụng phòng ngự phản công vì những xáo trộn ấy? Điều đó có thể xảy ra. Nếu Prandelli vẫn trung thành với sơ đồ một tiền đạo, thì thay thế Balotelli có tới 90% khả năng là Gilardino, người chỉ chơi đúng 9 phút cuối trận gặp Brazil. Nhưng nếu ông thực sự muốn tạo ra một cú sốc về đội hình, theo sơ đồ 3 trung vệ để tăng cường cho hàng thủ, ông cũng sẽ cho El Shaarawy một cơ hội đá chính ở hàng tiền đạo, nhưng hơi lệch sang trái, và hỗ trợ cho anh là Giaccherini và Marchisio.

Không Balotelli, không có nghĩa là chấp nhận thất bại, mà là Italia được trao thêm một cơ hội để tăng thêm chiều sâu cho đội tuyển bằng những phương án B. Những canh bạc ấy, liệu có thành công?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm