Adebayor: “Mancini đã không tôn trọng tôi”

14/05/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Emmanuel Adebayor - bản hợp đồng cho Real Madrid mượn từ Manchester  - cho biết anh cảm thấy khó chịu khi phải theo dõi trận chung kết FA tại khách sạn ở thành phố Villarreal.

Tiền đạo người Togo rất muốn đến Wembley để cổ vũ cho các đồng đội. Nhưng với việc Real Madrid có trận đấu vào thứ Hai, anh đành phải ngồi nhà xem tivi. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, đúng ra là một buổi nói chuyện không có các quan chức hay nhân vật PR, Adebayor đã cởi mở nói những cảm nghĩ về HLV Roberto Mancini tại thành Manchester.

Tiền đạo Adebayor - Ảnh Getty

“Rất khó khăn để quay lại và chơi bóng khi bạn biết mình có thể đã bị chôn vùi ở đâu đó”,  Adebayor nhớ lại vụ tấn công bằng súng máy của phiến quân vào chiếc xe buýt chở đội tuyển Togo tại CAN 2010, “Tôi bắt chuyến bay đầu tiên để về Manchester. Sau quãng thời gian nghỉ phép, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết mình không còn nằm trong kế hoạch của Mancini nữa”.

Sự rạn nứt giữa tình thầy trò bắt đầu khi HLV người Italia cho Adebayor vào sân ở phút bù giờ trận hòa 0-0 giữa Man City và M.U. “Ông ấy để tôi xuất hiện trong 15 hay 30 giây cuối cùng”,  Adebayor tiếp tục, “Vì vậy tôi nói với ông ấy sau trận đấu: “Nghe này! Tôi không phải là một thằng nhóc 16 tuổi. Nếu ông không ưa tôi, đừng sử dụng tôi. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho ông và làm ơn hãy thể hiện dù chỉ chút xíu điều này ngược lại”. “Mancini thực sự nổi giận và hỏi làm sao một cầu thủ dám nói như vậy với HLV. Tôi nghĩ mọi chuyện trở nên tồi tệ từ buổi tối đó và ông ấy không nói thêm với tôi một từ nào nữa”, anh cho biết.

Khi được hỏi liệu mối quan hệ này có thể cải thiện, Adebayor lập tức trả lời: “Dĩ nhiên. Nhiều người còn chẳng nói chuyện với cha mình trong 10 hay 15 năm. Nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra đấy là cha mình và cả 2 sẽ giảng hòa với nhau. Khi trở về, chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện như 2 người đàn ông thực thụ. Tôi sẽ không đòi hỏi nữa nhưng ông ấy cần tôn trọng cầu thủ của mình”.

Chân sút 27 tuổi này nói thêm anh nhớ bạn bè và cảm thấy buồn vì không được tham dự trận chung kết Cúp FA: “Tôi đã để lại một gia đình ở Anh. Một gia đình chứ không phải một người bạn. Hãy hỏi các cầu thủ (Man City) và họ sẽ nói cho bạn biết họ nhớ Adebayor đến thế nào. Tôi luôn khiến toàn đội có thể cười sảng khoái. Tôi với họ là những thành viên trong một gia đình”.

“Tôi không thường xuyên được đá chính tại Real nhưng vào cuối ngày, tôi biết Jose Mourinho muốn gì ở mình. Đó là biểu hiện của lòng tôn trọng”, Adebayor nói về đội bóng mới, “Tại Anh, đôi khi tôi ngồi trên ghế dự bị và thấy những cầu thủ khác không bằng mình vẫn được ra sân. Tôi sẽ không nói đó là ai nhưng việc phải chứng kiến điều này thật là tồi tệ”.

Bất ngờ chuyển sang đề tài bóng đá châu Phi, cựu đội trưởng Togo cho biết các ngôi sao của Lục địa đen tại Premier League phải có nghĩa vụ xây dựng quê hương: “Didier Drogba, Michael Essien, Salomon Kalou hay Alex Song là những anh hùng trong mắt người dân chúng tôi. Vì vậy họ phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề của nước nhà”.

“Có lẽ năm nay chúng tôi sẽ giành chức vô địch cúp FA”, anh kết luận, “Và năm tới, với tôi, Man City sẽ chiến thắng tại Premier League và biết đâu sau đó sẽ là Champions League. Vì vậy, tôi mong những điều may mắn nhất sẽ bắt đầu với đội bóng của mình từ tối nay”.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm