Inter thắng trận đầu tiên năm 2010: Tiếng còi méo, và tiếng la ó…Balotelli

07/01/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Việc mất đi đáng kể chất thép do khủng hoảng tuyến giữa không làm Inter trở nên bớt xù xì và thực dụng đi chút nào. Chiến thắng trước Chievo diễn ra theo một quy trình rất “Inter” (na ná Juventus trước kia): Họ không chơi với thế trận lấn lướt hơn chủ nhà là bao, chỉ tạo ra số cơ hội ngang ngửa, nhưng rốt cục vẫn giành được chiến thắng sau một pha phản công và những sai lầm khó tha thứ của trọng tài.

Rõ ràng là bóng đã chạm tay Ricardo Quaresma, và “Thùng rác vàng” năm 2008 ấy suýt chút nữa đã khiến một đống chỉ trích đổ lên đầu Inter trong năm mới 2010. May cho họ, và tiếc thay cho Chievo, pha bóng ấy đã bị bỏ qua đúng phút bù giờ. Nếu đó là một quả penalty và nếu quả penalty ấy thành bàn, có đến 99,99% là Inter sẽ phải cưa đôi điểm ngay trong trận đầu tiên của năm mới. Chưa hết, một quả penalty khác ngay đầu trận cũng đã bị bỏ qua: Pha quay chậm cho thấy Ivan Cordoba đã đẩy ngã Sergio Pellissier (một cách khá khôn khéo) trong vòng cấm và ngay sau tình huống đó là pha phản công tức thời dẫn đến bàn thắng duy nhất của Mario Balotelli, khi các cầu thủ Chievo còn mải đòi phạt đến.

Balotelli đã đáp lại những lời lẽ PBCT bằng bàn thắng duy nhất

Có thể kết luận gì đây? Nếu tình huống bỏ qua quả 11m cuối trận là duy nhất, đó có thể đơn giản là một sai lầm của trọng tài. Nhưng nếu đi kèm với quả penalty bị bỏ qua đầu trận, nếu bảo rằng những sai lầm ấy mang tính hệ thống, ít nhất là trong một trận đấu, không có gì là quá lời. Inter ra sân với một đội hình trên lý thuyết là rất giàu sức tấn công, nhưng họ chỉ nhỉnh hơn ở khả năng cầm bóng, chứ lối chơi vẫn không thoát khỏi một khuôn khổ chặt chẽ và kỷ luật, nhưng thiếu sáng tạo. Điểm sáng duy nhất trên hàng tiền vệ là…Patrick Vieira, người sẽ rời Inter để tới Man. City trong vài ngày tới, với những pha đánh chặn đúng lúc và những quyết định xử lý khá hợp lý trên hàng tiền vệ. Người được chờ đợi nhất là Goran Pandev lại gây thất vọng, trừ tình huống vẩy bóng nhạy cảm tổ chức đợt phản công dẫn đến bàn thắng duy nhất.

Ngoại trừ pha bóng ấy, mối liên lạc giữa Pandev, Balotelli và Diego Milito là rất mờ nhạt. Thế nhưng vấn đề không nằm ở tiền đạo người Macedonia, bởi đó đơn giản là trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo Inter. Điều đáng nói là Inter chưa thể phát huy một lối đá tấn công có sắc nét, dù tình thế hiện tại (mất nguyên bộ tứ tiền vệ) bắt buộc họ phải chơi với tinh thần khoáng đạt hơn, khi sở hữu trên sân một cầu thủ sáng tạo có đẳng cấp (Wesley Sneijder), nhưng chân sút hội tụ đủ kỹ thuật (Balotelli), tốc độ (Pandev) và khả năng dứt điểm từ mọi góc độ (Milito).

Tuy nhiên, việc không thể tấn công một cách nhuần nhuyễn và hoa mỹ lại chẳng phải điều gì đó đáng ngạc nhiên với một đội ngũ đề cao sự thực dụng như Inter, có chăng họ chỉ đánh mất một cơ hội để thử nghiệm tính mềm mại trong lối chơi ở một trận cầu cụ thể. Điều quan trọng là việc giành trọn ba điểm trong bối cảnh đội ngũ phải gồng mình chống cự cơn bão chấn thương thì Inter đã đạt được. Riêng với Balotelli, bàn thắng duy nhất giống như một sự trả đũa cụ thể nhất tới một nhóm CĐV bỉ ổi bên phía Chievo. Tiền đạo người Italia (nhưng gốc Ghana) đã phải hứng chịu những tiếng la ó phân biệt chủng tộc trong suốt trận chỉ vì màu da của anh, và vì anh chơi bóng chống lại Chievo.

Và dù trọng tài có sai lầm thật, Inter có chơi dở thật, thì họ vẫn hơn Chievo ở một điểm: Cái đầu lạnh. Khi các cầu thủ chủ nhà còn mải tranh cãi về quả phạt đền, Inter ghi bàn thắng. Khi nhưng tiếng la ó huýt sáo cất lên, Balotelli vẫn chơi bóng như chưa có gì xảy ra (được chấm điểm cao nhất trận). Và đó là một lý do rất thuyết phục của chiến thắng?

Pandev đã làm lưới rung lên, nhưng…
 
…trước đó, Balotelli đã đưa được bóng đi qua vạch vôi. Bàn thắng duy nhất ở phút 11 chính là pha bóng sáng sủa nhất mà Inter tạo ra được, sau một pha phản công mẫu mực chỉ với 4 đường chuyền và diễn ra trong “thời lượng” chừng 11 giây đồng hồ. Đó cũng là pha bóng mà mọi kỳ vọng vào một đội hình tấn công mới của Inter đã được thỏa mãn, khi Pandev di chuyển dạt biên sở trường, nhận và xỉa bóng cho tiền vệ công Sneijider băng lên từ tuyến tiền vệ và thêm một cú chọc khe đầy cảm giác nữa, Balotelli đã được đặt vào tư thế đối mặt với thủ môn. Tiền đạo trẻ ấy đã dứt điểm hơi cẩu thả và đã phải nhờ đến tình huống thứ hai mới đưa được bóng qua vạch vôi. Nhiều người xem xong pha bóng ấy có lẽ đã nghĩ rằng bàn thắng sẽ được tính cho Pandev sau khi anh này lao đến đánh đầu bồi rất đẹp sau cú phá bóng của hậu vệ Chievo. Thế nhưng thật đáng tiếc cho tiền đạo người Macedonia, trước cú phá bóng ấy, Balotelli đã đưa được bóng qua vạch vôi, và bàn thắng được tính cho tiền đạo gốc Ghana.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm