Mario Balotelli khoác áo U21 Italia: Sự kiện lịch sử

07/09/2008 12:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Việc một cầu thủ sinh ra tại Italia, lớn lên tại Italia và chưa một ngày nào sống bên ngoài đất nước hình chiếc ủng được khoác áo đội tuyển Italia thì có gì mà phải bàn cãi? Không có gì cả, trừ màu da của anh ta.
 
Sự kiện thần đồng 18 tuổi Mario Balotelli chính thức ra mắt trong màu áo Thiên thanh xứng đáng được xem là một sự kiện lịch sử của không chỉ bóng đá, mà của cả xã hội Italia.

Tôi là người Italia

Mario Balotelli là một cái tên rất “Ý”, nhưng đó chỉ là một phần trong tên gốc của chân sút đang khoác áo Inter, Mario Barwuah Balotelli. Chữ “Barwuah” chính là cái họ mà Mario đã mang lúc sinh ra tại thành phố Palermo thuộc miền Nam Italia, bởi anh là một người châu Phi 100%, con của một cặp vợ chồng Ghana nhập cư trái phép. Khi cậu nhóc mới 2 tuổi, cha mẹ đẻ của cậu bị trục xuất khỏi Italia và Balotelli được một gia đình người Italia nhận làm con nuôi (chính là gia đình đã cho anh cái tên họ “Mario Balotelli” đặc sệt Italia đó).

Nhưng sự tồn tại của Mario ở trên đất Italia chưa bao giờ được xem là hợp pháp cho đến khi Balotelli tròn 18 tuổi vào hôm 12/8 vừa qua. Sau 18 năm ròng chờ đợi, cuối cùng cũng đến cái ngày mà “Balo” được tự hào tuyên bố: “Tôi là người Italia”. Đó là ngày 13/8/2008, cái ngày mà anh chính thức được nhập tịch Italia.
 

Năm 2006, Balotelli đã từ chối khoác áo đội tuyển Ghana quê cha đất tổ, bởi anh không thấy mình thuộc về quốc gia đó: “Italia là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là tổ quốc của tôi. Tiếng Italia là ngôn ngữ của tôi. Văn hóa Italia là văn hóa của tôi. Cha mẹ tôi là người Italia, bạn bè tôi đều là người Italia. Vậy thì vì sao tôi có thể là một người Ghana cơ chứ?” Trong suy nghĩ của “Balo”, Italia là quê hương duy nhất của anh và màu áo Thiên thanh là màu áo quốc gia duy nhất mà anh muốn khoác lên vai. Ước nguyện đã thành vào tối 5/9, khi anh không chỉ được lần đầu tiên trong đời được thi đấu cho đội tuyển Italia (dù chỉ là U21), mà còn ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, cho đất nước mà anh tôn thờ.

Một bước ngoặt lịch sử

Sẽ đến một ngày nào đó, nếu ai không quan tâm sát sao đến bóng đá Italia và Azzurri sẽ phải sửng sốt khi chứng kiến có một gã cầu thủ da đen như mực đứng giữa các chàng trai đẹp như thiên thần mà họ vẫn thường thấy. Đội tuyển Italia đã từng nhiều lần có cầu thủ gốc gác nước ngoài, nhưng một cầu thủ da màu không mang chút ít dòng máu Italia nào thì chưa bao giờ có.

Bởi Italia là một trong những đất nước mà tệ phân biệt chủng tộc thuộc loại nhức nhối nhất trên thế giới, thậm chí là ngay cả giữa những người da trắng với nhau chứ chưa nói đến kỳ thị màu da (kỳ thị sắc tộc giữa Italia và Romania thường xuyên dẫn đến đổ máu). Còn nhớ, trong một trận đấu Inter – Lecce ở Serie A mùa 2005-06, cầu thủ người Bờ Biển Ngà Marc Zoro của Lecce đã kiên quyết rời sân vì bị các CĐV lăng mạ quá ác nghiệt, đến nỗi mà phải nhờ đến Oba Martins, một cầu thủ Nigeria của Inter an ủi, anh mới trở lại tiếp tục thi đấu. Tệ phân biệt sắc tộc ở Italia là nguyên nhân lớn nhất khiến rất nhiều tài năng da màu quyết định rời bỏ Serie A, tìm đến Premier League, nơi người ta đón chào người da màu bằng cái vẫy tay thay vì nắm đấm và sự nhục mạ. Cầu thủ da màu ở Serie A đã thế, nói gì đến một người da màu trong đội tuyển quốc gia đầy kiêu hãnh của người Italia.

Nhưng Balotelli đã được gọi vào Azzurrini, và cái ngày mà anh chính thức được đứng trong đội ngũ các nhà VĐTG chẳng còn xa nữa, đánh dấu bước ngoặt lớn trong nhận thức xã hội của người Italia. “Balo” không phải là tuyển thủ Italia da màu đầu tiên, nhưng anh là người da màu 100% đầu tiên (trước đây, Liverani và Ferrari đều đã khoác áo Italia, song họ có cha là người Italia, mẹ là người châu Phi), và sự việc anh được dễ dàng chấp nhận có thể coi là một bất ngờ.

Tất nhiên có không ít người lên án rằng Italia rồi đây sẽ mất chất, trở thành một đội tuyển hổ lốn như Pháp, Anh hay Hà Lan. Song nhưng con số đó không nhiều. Bởi bây giờ đã là kỷ nguyên của Toàn cầu hóa. Trường hợp của Balo có thể đóng vai trò mở ra một thời kỳ lịch sử mới của Azzurri.

“Super Mario” ra mắt hoàn hảo
 
Mario Balotelli đã phải đợi 18 năm để trở thành người Italia, nhưng anh chỉ phải đợi thêm 2 tuần để chính thức được khoác trên vai chiếc áo màu Thiên thanh, và thêm vài ngày nữa để có bàn thắng đầu tiên cho tổ quốc của mình. Đó là tình huống ở phút 33 trận U21 Italia gặp U21 Hy Lạp trong khuôn khổ Vòng loại giải Trẻ châu Âu 2009. Pha tấn công được dàn dựng bởi Osvaldo (một người Italia gốc Argentina), bóng được đưa đến đúng vị trí của Balotelli bên phía cánh trái. Bằng một cú ra chân quyết đoán, cầu thủ tân binh này đã có bàn thắng ra mắt. Đó là bàn thắng khẳng định sự chính xác, tỉnh táo và lạnh lùng mà Balotelli đã không ít lần thể hiện trong màu áo Inter. “Balo” không quá bất ngờ với bàn thắng ấy, bởi anh biết rằng thế nào nó cũng đến. Đó là niềm tin chỉ có ở một người thợ lành nghề. Ở tuổi 18, “Balo” đã là một người thợ như thế. Điều đáng tiếc duy nhất là bàn thắng đầu đời đó của “Super Mario” đã không giúp U21 Italia thắng U21 Hy Lạp (1-1) để giành chiếc vé sớm đến với VCK diễn ra vào năm sau.
 
 Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm