15 năm sau sự cố trên đất Pháp, Simeone hết lời ca ngợi Beckham

18/05/2013 06:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - 15 năm sau vụ va chạm nổi tiếng tại Saint-Etienne trong khuôn khổ World Cup 1998, cựu tuyển thủ Argentina Diego Simeone đã hết lời ca ngợi David Beckham.


Becks đá vào chân Simeone để rồi bị đuổi - Ảnh Mail

Có thể nói, cái tên Simeone gắn liền với tai nạn nghề nghiệp đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Beckham. Ở trận đấu giữa Argentina với Anh ở vòng 1/8 World Cup 1998, Beckham, sau khi bị Simeone phạm lỗi, đã đá lại anh này vào đùi, để rồi bị truất quyền thi đấu.

Simeone sau đó thừa nhận đã cố tình khiến Beckham bị đuổi bằng cách giả vờ đau. Mất người, ĐT Anh sau đó đã thua Argentina trên chấm 11m, khiến Becks trở thành “tội đồ”. Tiền vệ người Anh sau đó đã trở thành mục tiêu công kích của cả nước Anh.

Beckham vừa tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng năm nay, và nhân cơ hội này, Simeone đã lên tiếng ca ngợi tiền vệ người Anh.  


Chiếc thẻ đỏ này khiến Becks trở thành "tội đồ" của nước Anh - Ảnh Mail

“Becks là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, một cầu thủ đặc biệt và tôi chúc cậu ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Becks sẽ gặt hái được thành công ở bất cứ việc gì mà cậu ấy làm bởi Becks là một người rất có khả năng và thông minh”, Simeone ca ngợi Becks.

Simeone hiện là HLV của Atletico Madrid trong khi Beckham đang đá cho PSG của Pháp. PSG cũng sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ điển trai người Anh.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm