Chấn thương hủy hoại QBV: Từ nước mắt Van Basten đến tiếng thét của Ronaldo

12/11/2013 10:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương luôn là kẻ thù với sự nghiệp của các cầu thủ. Ngay cả siêu sao bóng đá cũng không thể tránh khỏi móng vuốt của các chấn thương. Nhiều Quả bóng vàng thậm chí phải chấm dứt sự nghiệp sớm vì chấn thương.

Dưới đây là danh sách 4 Quả bóng vàng bị chấn thương hủy hoại khủng khiếp nhất:

1. Ronaldo

Sự nghiệp của Ronaldo (béo) người Brazil bị hủy hoại bởi rất nhiều chấn thương, trong đó đầu gối phải mang lại cho anh nhiều đau khổ nhất. Ngay mùa 1995-96 tại PSV, Ronaldo đã dính chấn thương đầu gối rất nặng và phải ngồi ngoài gần một mùa giải. Sau đó ở Inter Milan, anh gặp hai chấn thương kinh hoàng khác.



Ronaldo bị hủy hoại bởi những chấn thương kinh hoàng - Ảnh Getty.

Trong trận gặp Lecce năm 1999, Ronaldo cảm thấy bị đau đầu gối và sau đó, các bác sĩ xác nhận rằng anh đã bị tổn thương dây chằng và phải phẫu thuật. Trở lại vào tháng Tư năm 2000, Ronaldo chỉ đá 7 phút trận ở Coppa Italia gặp Lazio trước khi bị tái phát chấn thương. Nó buộc Ronaldo phải bỏ lỡ hoàn toàn mùa 2000-01. Tiếng thét của anh ngay trên sân đã ám ảnh rất nhiều người sau đó. Nhưng tất phi thường, khi trở lại dự World Cup 2002, Ronaldo đã chơi tuyệt vời để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm đó.

Sau này, Ronaldo còn bị cái đầu gối ấy hành hạ. Năm 2008 trong màu áo Milan, sau trận hòa Livorno, Ronaldo tái phát chấn thương đầu gối một lần nữa. Cộng với vấn đề về cân nặng, Milan đồng ý để anh gia nhập Corinthians.

2. Ricardo Kaka

Đỉnh cao của Ricardo Kaka rơi vào năm 2007. Anh vô địch Champions League và giải vô địch thế giới các CLB với Milan. Nhờ thành tích này, Kaka giành Quả bóng vàng châu Âu năm đó, rồi chuyển đến Real Madrid với giá chuyển nhượng cao thứ hai thế giới thời điểm đó, 67 triệu euro.


Kaka bị gọi là "Vụ lừa thế kỷ".

Nhưng sau đó, các chân thương hủy hoại anh. Truyền thông Madrid nghi ngờ Kaka đã gặp chấn thương mãn tính ở háng từ khi anh thi đấu cho Milan, nhưng khi ký hợp đồng, Real đã cố tình bỏ qua. Không thể để tình hình phức tạp thêm, Kaka sau đó đã phải phẫu thuật vào năm 2010, và phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Sau đó thì anh không bao giờ trở lại đỉnh cao được nữa. Khi Kaka đến Milan, HLV Carlo Ancelotti phải thốt lên: “Nhìn Kaka thi đấu như một thiên thần do Chúa phái xuống vậy”. Khi đến Real làm việc, ông nhận xét rằng Kaka “quá chậm”.

3. Michael Owen

Sự nghiệp của Michael Owen khởi đầu rất hoàn hảo. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt Liverpool năm 1997 gặp Wimbledon (khi đó 18 tuổi). Dự World Cup 1998, anh khiến truyền thông Anh phát "điên" với pha solo từ giữa sân rồi ghi bàn vào lưới tuyển Argentina ở vòng bảng. Năm 2001, Owen cùng Liverpool của HLV Houllier giành cú ăn 5 thần kỳ, để sau đó anh giành Quả bóng vàng châu Âu. 


Owen bị hủy hoại bởi các chấn thương.

Nhưng sau đó, Owen bắt đầu chịu các chấn thương. Năm 2004, anh dính chấn thương mắt cá, phải nghỉ thi đấu 3 tháng mà sau này anh mô tả đấy là “ba tháng của ác mộng chấn thương”. Đến Real, Owen không gặp nhiều chấn thương, nhưng anh không được thi đấu nhiều nên sa sút rất nhanh. Chuyển tới Newcastle, các chấn thương hỏi thăm anh dồn dập.

Anh dính chấn thương dây chằng đầu gối tại World Cup 2006 rồi sau đó phải xa sân cỏ gần 1 năm. Anh dính chấn thương đùi năm 2007 chỉ vài ngày sau khi ký hợp đồng. với Newcastle. Trở lại sau chấn thương và vừa ghi bàn trong trận tập huấn đầu mùa tháng 7/2007, Owen lại tái phát chấn thương trong một buổi tập. Sau này đến Manchester United, HLV Alex Ferguson chỉ trích Newcastle làm hỏng sự nghiệp của Owen.

4. Marco van Basten

Van Basten là một trong những huyền thoại bị chấn thương hủy hoại tài năng khủng khiếp nhất. Trước khi chấn thương, ông là tiền đạo hay nhất thế giới, là một thành viên của Milan vĩ đại những năm 89-90 thế kỷ trước. Van Basten, Frank Rijkaard và Ruud Gullit là bộ “ba Hà Lan bay” trứ danh của Milan khi ấy. Cá nhân Van Basten giành đến 3 Quả bóng vàng châu Âu trong giai đoạn này năm 1988, 1989 và 1992.


Van Basten phải từ giã sân cỏ ở tuổi 28.

Chấn thương mắt cá của ông bắt đầu có dấu hiệu nghiêm trọng ở trận gặp Ancona mùa 1992-93. Ông phải phẫu thuật và được chẩn đoán phải nghỉ vài tháng. Ông hy vọng được dự World Cup 1994 nhưng CLB không cho phép, vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Thậm chí Van Basten cũng không thể trở lại thi đấu cho Milan nữa.

Tháng 8 năm 1995, ông chấp nhận thua trong cuộc chiến với chiến thương, buộc phải từ giã sân cỏ, để lại sự tiếc nuối trong lòng CĐV bóng đá thế giới. Trong trận chia tay ở sân San Siro, một người sắt đá như HLV Fabio Capello đã phải rơi nước mắt vì thương Van Basten (xem clip).

Fabio Capello khóc khi Van Basten giải nghệ

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm