Marco Ruben, kẻ thế vai hoàn hảo

17/01/2011 10:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Villarreal đã không sụp đổ trong thời gian Nilmar vắng mặt vì chấn thương như người ta tưởng. Một phần vì những Cani, Rossi, Valero hay Cazorla đã chơi quá hay. Một phần vì người thế vai cho tiền đạo Brazil, chân sút vô danh Marco Ruben, đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của anh. Trận gặp Osasuna, Ruben chính là người mở tỉ số cho Villarreal, và đó là bàn thắng thứ tư của anh trong 4 trận liên tiếp. Trước đó, Ruben đã ghi bàn vào lưới Valencia, Sevilla ở Cúp Nhà Vua và Real Madrid ở Liga. Có lẽ ít ai tin được, bàn thắng vào lưới Real Madrid, một cú bấm bóng lạnh lùng mà không nhiều tiền đạo làm được, là bàn đầu tiên của Ruben ở Liga!

Năm nay 24 tuổi, Marco Ruben là sản phẩm của lò đào tạo Rosario Central và từng chơi cho River Plate. Năm 2008, anh được Pellegrini, khi đó còn dẫn dắt Villarreal, bỏ ra tới 7 triệu USD để mang về. Không thể hiện được mình, Ruben bị đẩy sang Recreativo và cùng đội bóng này... xuống hạng hồi 08-09. Mùa trước, Ruben chủ yếu chơi cho Villarreal B ở giải hạng Nhì. Cách đây 1 năm, Ruben đã được Wigan mua lại, song tới phút chót thì hợp đồng mùa bán đổ bể. Và bây giờ thì Garrido đang có trong tay một kẻ thế vai hoàn hảo cho Nilmar.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm