Marcelo: Thăng hoa từ một mùa giải bỏ đi

27/05/2014 07:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh khoảnh khắc Iker Casillas hôn Sergio Ramos, các madridista hẳn cũng không thể quên được giây phút Marcelo ôm “Thánh Iker” và khóc nức nở. Hậu vệ trái người Brazil đã không giấu nổi cảm xúc sau khi ghi bàn cho Real Madrid. Anh và Real Madrid đã chờ quá lâu để hiện thực hóa giấc mơ “Decima”.

Nhưng với cá nhân Marcelo, bàn thắng đó như một sự giải tỏa. Marcelo đã sống với quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong một mùa giải khó khăn với cầu thủ người Brazil.

Sự khác biệt mang tên Marcelo

Phút 59 của trận Chung kết Champions League tại Lisbon, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định mạo hiểm khi tung Marcelo và Isco vào sân thay cho Fabio Coentrao và Sami Khedira trong bối cảnh Real đang bị dẫn trước 0-1 và chơi cực kỳ bế tắc. Real không gặp nhiều khó khăn trong phòng ngự do Atletico chủ động chơi thấp để bảo vệ thành quả, nhưng trên hàng công, họ gần như bất lực trước hàng thủ mà Diego Simeone dựng lên. Ancelotti muốn tận dụng khả năng tấn công của Marcelo để tạo ra sự khác biệt và ông đã không phải thất vọng.

Marcelo đã phối hợp rất tốt với Angel di Maria bên cánh trái khiến Raul Garcia (tiền vệ đá lệch trái) không thể phát huy hiệu quả và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jose Sosa. Những pha đánh biên liên tục lên cánh phải của Atletico khiến Juanfran gần như kiệt sức khi mà hậu vệ phải này không thể theo kịp tốc độ của Marcelo lẫn Di Maria.

Gareth Bale đã giúp Real lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận Chung kết với pha đánh đầu thành bàn ở đầu hiệp phụ thứ 2, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho trận đấu. Tuy vậy, bàn thắng của Marcelo 8 phút sau đó cũng quan trọng không kém khi nó đánh gục hoàn toàn ý chí thi đấu của các cầu thủ Atletico. Hậu vệ trái của Real đã có pha đi bóng táo bạo tới gần vòng cấm của Atletico rồi tung ra cú sút bằng chân trái sở trường để đánh bại Thibaut Courtois. Chức vô địch châu Âu thứ 10 đã nằm chắc trong tay Real sau khoảnh khắc xuất thần của Marcelo.

Thăng hoa từ một mùa giải bỏ đi

Dù chơi xuất sắc ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Real nhưng không thể phủ nhận rằng 2013-14 là một mùa giải đáng quên với Marcelo, cho dù hậu vệ người Brazil đã có 2 danh hiệu cùng đội bóng áo Trắng. Hồi đầu mùa giải, Marcelo là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái của Real Madrid, đó không chỉ là quyết định của Ancelotti, mà còn là mong muốn chung của các madridista. Coentrao, vì thế, chỉ là một dự bị hạng sang, khiến hậu vệ người BĐN suýt chút nữa đã tới Man United.

Tuy vậy, sau nửa mùa bóng, Marcelo bất ngờ dính chấn thương và Coentrao bắt đầu được tin tưởng. Điều đáng nói là hậu vệ người BĐN đã rất biết tận dụng cơ hội của mình. Real đã giành Cúp nhà Vua và vượt qua vòng Bán kết Champions League với sự đóng góp rất lớn của Coentrao (bắt chết Arjen Robben của Bayern).

Marcelo chỉ được đá chính trở lại ở trận cầu then chốt với Valencia ở Liga, nhưng anh hoàn toàn mất liên lạc với các đồng đội. Real lỡ cơ hội vô địch ở Liga còn các CĐV thì đổ lỗi cho chính Marcelo, thậm chí là yêu cầu cầu thủ người Brazil ra đi.

Marcelo bị chê là thiếu chuyên nghiệp và thừa cân, khiến các madridista kêu gọi dành suất đá chính cho Coentrao. Đúng là Marcelo đã phải ngồi dự bị ở Lisbon, nhưng khi Real cần tạo ra sự đột biến, cầu thủ người Brazil đã làm được.

Trên thực tế, Coentrao và Marcelo là hai đối thủ cân tài cân sức cho vị trí hậu vệ trái của Real. Cầu thủ người Brazil có kỹ thuật trời phú và tấn công cực tốt. Trái lại, Coentrao phòng ngự tốt hơn nhiều và có hệ số an toàn rất cao. Đó cũng sẽ là bài toán cho Ancelotti khi ông phải chọn ra người xứng đáng nhất.

2 Marcelo đã ghi 2 bàn cho Real Madrid mùa này, 1 ở Champions League và 1 ở Liga.

4 Bàn thắng vào lưới Atletico cũng mới là pha lập công thứ 4 của Marcelo cho Real ở Champions League, sau 8 mùa bóng.

8 Với hai chức vô địch Cúp nhà Vua và Champions League mùa này, Marcelo đã có tổng cộng 8 danh hiệu với Real Madrid.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm