Real Madrid: Zidane chẳng phải là dạng vừa!

19/02/2016 06:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đây không hẳn là trận đấu đúng nghĩa, Real quá thực dụng còn Roma quá lãng phí. Bình luận viên tờ Guardian đã nhận định như vậy sau khi kết thúc cuộc so tài giữa hai đội. Nhưng chiến thắng của đội bóng Hoàng gia lại quá thuyết phục.

Lời nguyền không thắng ở nước Ý sau 29 năm đã kết thúc với tỉ số đẹp. Và hơn hết là cách Real giải quyết đối thủ vô cùng lạnh lùng. Họ chỉ có 3 cơ hội đúng nghĩa và hai trong số đó là bàn thắng. Chiến thắng làm hài lòng tất cả. Champions League lại là bầu không khí trong lành của Ronaldo, còn Real thể hiện được dáng dấp của một ứng viên vô địch.

Zidane rất thận trọng

Đây là cuộc đấu trí thú vị giữa một tay mơ ở Champions League là Zidane và một tay lão luyện là Spalletti. Zidane, người kết thúc sự nghiệp bằng cú húc đầu vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006, đã khiến tất cả phải ngạc nhiên vì cách tiếp cận trận đấu điềm tĩnh như vậy.

Đó không phải là Real tấn công nhanh như thường lệ. Dù họ có đến 6 người ở nửa phần sân của Roma, thì Dải thiên hà cũng chỉ chơi với nhịp độ vừa phải. Vì Zidane sợ hở sườn. Carvajal luôn nhìn sang cánh của Marcelo mỗi khi có ý định dâng cao. Thường có ít nhất 4 người ở vạch giữa sân để đón lõng những pha phản công của đội chủ nhà và đảm bảo khung thành của Navas bình yên.

Chỉ có Ronaldo và Marcelo thật sự chơi tấn công. Nhưng đây mới là đội bóng có dáng vẻ của một nhà vô địch. Zidane bị thứ bóng đá catenaccio hảo hạng của AS Roma thách thức trong 90 phút nặng nề và đã vượt qua. HLV người Pháp không dám bung sức các học trò trong cuộc đấu trí với Spalletti, người đã đặt cái bẫy với tốc độ của Salah, El Shaarawy hay Florenzi mà Real may mắn tránh khỏi trong vài tình huống. Một là khi Varane cắt bóng trong chân El Shaarawy trong vòng cấm địa và hai là khi Carvajal đốn ngã Florenzi ở tình huống khác.

Bóng rất khó vượt qua được bức tường mà Spalletti dựng lên ở trận này, nhưng Real không nóng vội, họ luôn lựa chọn thời điểm để tăng tốc và chủ yếu dựa vào sự ăn ý của bộ đôi Marcelo và Ronaldo bên cánh trái, cũng như sự trợ giúp của Isco. Bất kì ai cũng có thể thấy Zidane quá thận trọng. Nhưng đó là quyết định đúng đắn nếu biết Spalletti khôn ngoan đến thế nào.

Nhưng sự bất ngờ là điều mà HLV người Pháp dành cho đối thủ: Cú bứt tốc đột ngột của Ronaldo trong bàn mở tỉ số là không thể lường trước và pha lập công của Jese đến vào thời điểm Roma có thể sẽ gỡ hòa. Sự hợp lý đến tuyệt vời trong thế trận mà không ai nhìn thấy bàn thắng có thể xuất hiện.

Ronaldo đưa Real đi cả dặm

Ronaldo không ăn mừng cùng các đồng đội sau khi chọc thủng lưới Roma. Anh lao về phía đường biên, nơi Zidane đứng đợi sẵn để cảm nhận thành quả của mình. Người ta có thể tán thưởng pha lập công của Ronaldo, nhưng trên hết cách tiền đạo người Bồ Đào Nha chia vui mới là điều đáng nói.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha nổi nóng trong phòng họp báo trước trận. Nhưng mang tới câu trả lời xác đáng trên sân. Đây là đêm của Ronaldo. Anh đã biết cách tận hưởng trận đấu như một nhà tổ chức trên sân, dù đó là nhiệm vụ của hàng tiền vệ. Anh luôn muốn quyết định trận đấu, triển khai bóng, chấp nhận những pha phạm lỗi liên tục của các hậu vệ đội chủ nhà và đánh bại đối thủ bằng kĩ năng quen thuộc.

“Ronaldo là cầu thủ mà chỉ cần để cho cậu ấy một cm, cậu ta sẽ khiến chúng ta phải trôi đi cả dặm”, HLV Spalletti chỉ nói ngắn gọn như vậy về tiền đạo người Bồ Đào Nha, trong lúc ông phải gặm nhấm sự tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ của đội chủ nhà. Anh là sự khác biệt giữa hai đội, người chộp lấy thời cơ và mang về phần thưởng cho Real.

29 Real đã kết thúc nỗi ám ảnh không giành chiến thắng ở nước Ý sau 29 năm bằng trận thắng trước Roma.

4 Real Madrid đã thắng AS Roma 4 lần trên sân khách ở đấu trường châu Âu.

12 Ronaldo đã có bàn thứ 12 ở Champions League mùa bóng năm nay và đây cũng là bàn thứ 44 của anh trên sân khách, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm