Conte: Sinh ra là để chiến thắng

08/05/2012 09:45 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Một người sinh ra để cho Juventus thì cũng sẽ chiến đấu hết mình cho Juventus.  9 năm trước đây, Conte đã chiến thắng với tư cách của một cầu thủ. Hôm nay, trong vai trò của một nhà cầm quân, anh lại có Scudetto. Conte sinh ra là để chiến thắng. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ngày Conte chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở Turin, sự khấp khởi chờ đợi xen lẫn trong cảm xúc hoài nghi của chính những CĐV của đội bóng. Ngay chính như Buffon cũng chẳng dám tin Conte là một phép màu. Không phải anh không tin vào tài năng của người đồng đội cũ mà chỉ bởi Juve ở thời điểm đó thực sự để lại những hoài nghi về tham vọng chiến thắng. 4 HLV trước đó đã đến, thất bại và ra đi nên Conte có thể sẽ là người thứ 5 nếu anh không thể hiện được cá tính và sự khác biệt hoàn toàn.



Conte sinh ra là để chiến thắng- Ảnh Getty

Nhưng Conte cho thấy anh chính là sự lựa chọn xác đáng nhất của BLĐ Juventus. Ngay trong ngày trở lại, anh đã nói sẽ làm tốt nhất có thể để đưa đội bóng trở lại vị thế của mình. Conte không dám khẳng định sẽ giúp Juve giành lại Scudetto nhưng anh tin mình sẽ giúp đội bóng tìm lại được đẳng cấp vốn có của một Juve cá tính, bản lĩnh và biết chiến thắng. Nói và làm, Conte đã làm được.  Juve không chỉ biết chiến thắng, không chỉ thể hiện được cá tính mà còn giành luôn cả Scudetto.

Juve của Conte chơi một thứ bóng đá ngẫu hứng trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự. 37 vòng đấu, họ chỉ để thua có 19 bàn và là đội bóng có thành tích tốt nhất trong vòng 20 năm qua. Khi hàng thủ là bệ phóng, hàng công đã lên nòng. Không có một ngôi sao nào quá lớn nhưng đổi lại, Juve lại cho thấy sự đa dạng ở khả năng ghi bàn. 18 cái tên đã ít nhất một lần hiện trên bảng tỷ số, Juve không phụ thuộc quá nhiều vào một chân sút nào. Khi Matri im lặng, Vucinic lên tiếng, khi Quagliarella bế tắc, Del Piero khai thông... Điều đó cho thấy sự hài hòa trong cách dùng người của chính Conte.

Dưới thời của anh, những "gã công nhân" cũng có thể trở thành một nghệ sĩ. Không còn là một Pepe chỉ biết hùng hục chạy điên đảo hai bên cánh, không còn là một Marchisio chỉ biết cày ải và chiến đấu,  không còn một Chiellini chỉ biết đá rắn và đầy tiểu xảo... họ đã vụt lớn và trưởng thành như những ngôi sao lớn dưới bàn tay chỉ đạo của Conte. Khi Pepe nói rằng nhờ Conte, anh bỗng tìm lại được chính mình, khi Marchisio bảo rằng anh như được "hồi sinh" nhờ ông thầy trẻ, khi "gã đầu bạc" Lippi bảo rằng Conte sinh ra là để cho Juve, thì chẳng cần nói thêm về nhà cầm quân này nữa.

Nhưng nói về Conte không chỉ đơn thuần là nhắc đến những con số bởi nó đã được kiểm chứng qua từng trận đấu, được ghi chép và lưu giữ lại cùng lịch sử. Nói về Conte - ngày hôm nay khi đã là người chiến thắng - là nói về cách anh truyền nhiệt cho các học trò của mình trong mỗi trận chiến. Hãy nhìn Conte.  Hai tay nắm thật chặt, miệng há rộng và đôi mắt nhiều khi nhắm nghiền lại. Trong hình ảnh rất đỗi thân thuộc ấy, người Juve thấy ở Conte tình yêu, ngọn lửa nhiệt huyết và thói quen chiến thắng. 

Sự thân thuộc ấy đã theo bước Conte từ những chiến thắng tưng bừng trước Milan hay Inter… cho đến những trận hòa thất vọng trước Chievo hay Catania. Bao giờ cũng vậy, anh đứng đấy, trong bộ vest đen lịch thiệp,  hướng ánh mắt về phía hàng vạn trái tim cuồng nhiệt của các tifosi Bianconeri và tặng cho họ những nụ hôn hạnh phúc. Đó là cảm xúc Conte, là tình yêu Conte và chiến thắng Conte.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm