HLV Mourinho “tấn công” báo chí Madrid

17/04/2011 21:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Mối quan hệ giữa HLV Real Madrid, Jose Mourinho với báo chí địa phương đang đứng trên bờ vực đổ vỡ sau khi chiến lược gia người BĐN từ chối trả lời phỏng vấn đại diện của truyền thông Madrid trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Barcelona.

HLV Mourinho (phải) trong cuộc họp báo trước trận gặp Barca - Ảnh AP

Mâu thuẫn giữa Mourinho với báo chí Madrid bắt nguồn từ cuộc họp báo trước trận đấu với Barcelona trên sân Bernabeu ở vòng 32 La Liga. Trong cuộc họp báo này, Mourinho đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ giới báo chí mà chỉ định trợ lý Aitor Karanka làm thay công việc của mình. Chính hành động này của HLV người BĐN đã khiến các phóng viên của báo chí địa phương nổi giận và bỏ ra về. Đáp lại, cựu HLV của Chelsea và Inter Milan tiếp tục từ chối trả lời phỏng vấn truyền thông Madrid trong cuộc họp báo sau trận Real-Barcelona, nhưng lại hợp tác với báo chí Barcelona cũng như các nhà báo quốc tế đến tác nghiệp.

“Anh là Tổng biên tập của tờ AS?”, Mourinho hỏi một nhà báo của tờ AS. “Nếu như không phải, tôi không thể trả lời anh. Bởi nếu anh không nói chuyện với trợ lý của tôi, thì tôi cũng chỉ trả lời Tổng biên tập của các anh mà thôi”.

Khi được một phóng viên của chương trình truyền hình Punto Pelota hỏi về trận đấu, HLV người BĐN tiếp tục: “Tôi không thể trả lời. Punto Pelota không tôn trọng người khác khi từ chối nói chuyện với người xứng đáng được tôn trọng. Một người đã từng 3 lần đoạt Cúp châu Âu với đội bóng này (trợ lý Karanka – PV), người đó có đủ sự tín nhiệm để đại diện cho tôi trong cuộc họp báo”.

Ở một diễn biến khác, theo tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, Mourinho vừa đăng ký cho các con của ông học tại một trường ở Lugano, gần trung tâm huấn luyện của Inter Milan. Và thông tin này đã làm dấy lên tin đồn cho rằng HLV người BĐN sắp tái ngộ đội bóng cũ Inter. Ngôi trường này chỉ cách trung tâm huấn luyện Appiano Gentile của Inter 40 km và chỉ mất nửa giờ lái xe. Đây cũng là ngôi trường mà những đứa trẻ nhà Mourinho theo học khi ông còn dẫn dắt Inter từ 2008 đến 2010.

“Người đặc biệt” có mối quan hệ rất thân thiết với Inter trong khi đội bóng của Chủ tịch Massimo Moratti gần như sẽ trắng tay trong mùa bóng đầu tiên thời hậu Mourinho. Báo chí Italia cho hay Chủ tịch Moratti sẽ tiếp tục giữ chân Leonardo trong mùa bóng tới nhưng có thể bổ nhiệm Mourinho vào một vị trí trong ban giám đốc nếu HLV người BĐN đồng ý trở lại Giuseppe Meazza.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm