10/09/2009 08:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) - Sau trận thua thê thảm trước kình địch Brazil, Argentina đã bị giáng tiếp một đòn đau khi thầy trò Maradona bị đội chủ nhà Paraguay quật ngã ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng nay (10/9, giờ Việt Nam).
Những tưởng ở thế bị dồn vào chân tường, các cầu thủ của đội bóng xử sở Tango sẽ có sự thay đổi nào đó để có thể tạo được sự đột biến khi trong tay Maradona có những ngôi sao sáng giá như Messi, Aguero…. Tuy nhiên, gặp Paraguay thì đội quân của Maradona vẫn chỉ giới thiệu được hình ảnh mờ nhạt của họ ở những trận gần đây.


Ở giữa sân, lão tướng Veron và đồng đội đã phần nào thất thế trước các cầu thủ Paraguay chơi lăn xả và hỗ trợ cho nhau rất hiệu quả. Tuần trước, Veron đã bị chìm nghỉm giữa các "đôi chân Samba" chơi đầy thực dụng thì lần này anh còn gây thất vọng hơn thế. Với pha vào bóng nguy hiểm với đối phương, Veron đã bị trọng tài tặng thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 53. Chỉ còn chơi với 10 người, Argentina vốn đã thi đấu bế tắc càng bị đẩy vào tình thế khó khăn chồng chất. Và khi những đôi chân của các cầu thủ khách nôn nóng đối phó với đội chủ nhà chơi hơn người và có lợi thế về tỷ số thì Argentina đã không thể tạo được thế trận khả dĩ hơn.

Cuối trận, suýt nữa Argentina đã bị Paraguay nới rộng khoảng cách khi pha phản công của đội chủ nhà ở phút 89 đã khiến các hậu vệ Argentina bị chao đảo. Tuy nhiên, Cabanas đã không thể tận dụng thành công đường chuyền của đồng đội. 4 phút bù giờ không đủ để đội hình 10 người của Argentina vùng lên, thậm chí đội khách còn bị các cầu thủ Paraguay làm cho “giật mình” trong những pha phản công khi đội bóng của Maradona chỉ còn 1-2 hậu vệ đứng “gác” ở phần sân nhà.
* Kết quả các trận ở vòng loại World Cup 2010, khu vực Nam Mỹ:
Bolivia – Ecuador 1-3
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất