'Hung thần' Costa Rica

22/06/2014 12:02 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV tin rằng ĐT Costa Rica chỉ là kẻ lót đường, chỉ là ngân hàng điểm khi họ rơi vào bảng đấu “tử thần” của World Cup 2014. Nhưng trái lại, Costa Rica đã khiến người hâm mộ túc cầu “mắt tròn mắt dẹt” khi sắm vai hung thần hạ sát cả Uruguay và Italia để ngạo nghễ chính thức giành chiếc vé lọt vào vòng trong trước một vòng đấu.

Mọi hoài nghi vào chiến thắng 3-1 của Costa Rica trước Uruguay ở lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2014 đã bị đập tan sau khi Costa Rica tiếp tục gây nên một cơn địa chấn khi giành thằng lợi thuyết phục 1-0 trước Italia.

Có lẽ không ngoa khi nói rằng, Costa Rica đã dạy cho Italia phòng ngự kiểu mới là như thế nào. Với thể lực sung mãn, các cầu thủ Costa Rica chơi pressing khi tổ chức vây bắt, đánh chặn ngay bên phần sân của Italia.

Chứng kiến hậu vệ giàu kinh nghiệm như Chiellini bên phía Italia không ít lần lúng túng, loay hoay làm mất bóng trước vòng cấm địa mới thấy được áp lực khủng khiếp mà Costa Rica đã tạo ra trước khung thành của thủ môn Buffon.

Chắc hẳn nhiều người xem đã rất ngạc nhiên khi lúc nào bên sân của Italia cũng có tới 3 đến 4 cầu thủ Costa Rica lao vào tranh cướp bóng như thể các cầu thủ Italia đang uy hiếp ngay trước vòng cấm địa của họ.

Các cầu thủ Costa Roca tranh chấp bóng rất quyết liệt và không ngại va chạm nên đã khiến những đôi chân của Pirlo hay De Rossi chẳng thể thảnh thơi dễ dàng phát động tấn công.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới tinh thần, sự tự tin và chủ động trong lối chơi của Costa Rica. Mặc dù bị đánh giá ở của dưới trước Italia nhưng cứ nhìn cái cách các cầu thủ Costa Rica mạnh dạn cầm bóng phối hợp tổ chức tấn công thì mới cảm nhận hết được sự tự tin, thoải mái trong một lối chơi mạnh mẽ, rực lửa.

Nếu xét về danh tiếng và đẳng cấp thì Costa Rica chẳng thể so sánh với những đội bóng đã từng nâng cao chiếc Cúp vàng World Cup như Uruguay, Italia, Anh. Thế mà, vượt lên trên tất cả, Costa Rica sau 2 chiến thắng liên tiếp đã chính thức tiễn đưa Anh về nước sớm và đẩy Uruguay cùng Italia vào cuộc chiến một mất một còn.

“Ngựa ô” hay “hiện tượng” cũng không đủ để lột tả hết sức mạnh và vị thế của Costa Rica lúc này. Một Costa Rica thể hiện một lối chơi giàu sức mạnh, đề cao tính kỉ luật chiến thuật nhưng vẫn toát lên sự hoa mỹ, hiệu quả .

Chắc chắn đối thủ của Costa Rica ở những vòng đấu sau phải dành cho họ sự tôn trọng và dè chừng nhất định nếu không muốn phải góp mặt vào danh sách chiến bại có lẽ sẽ dài ra khi đã có sẵn 2 cái tên Uruguay và Italia.

Chúng ta cùng chờ xem!

Phí Quang Tùng (Lạch Tray, Hải Phòng)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm