Maradona chạy lên khán đài đánh nhau với CĐV vì... vợ yêu

30/03/2012 10:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- “Người hùng” Diego Maradona đã có hành động rất đáng để vợ ông tự hào trong trận đấu giữa Al Wasl và Al Shabab vào ngày hôm qua (29/3).

Maradona đã vô cùng tức giận và gọi một nhóm CĐV của đối thủ Al Shabab là “những kẻ hèn nhát” khi ông chạy từ khu vực dành cho BHL đội bóng dưới sân lên khán đài để bảo vệ người vợ yêu của mình, Veronica Ojeda, thoát khỏi một vụ ẩu đả do “khẩu chiến” gây nên.



Maradona và
Veronica Ojeda- Ảnh Internet

Tiền đạo người Brazil, Ciel đã tỏa sáng mang về chiến thắng 2-0 cho Al Shabab trước đội bóng của Maradona. Chính bởi điều này là nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng trên khán đài giữa một bên là CĐV nam của Al Shabab và một bên là những người đến ủng hộ Maradona bao gồm vợ ông Veronica và vợ của cầu thủ Al Wasl, Juan Mercier.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, những nàng WAGs của Al Wasl nhanh chóng rời chỗ ngồi của họ dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh và không may vợ của Juan Mercier vấp ngã trên đường đi và lăn xuống những bậc thang trên khán đài. Sự cố này khiến cô nàng Veronica sợ hãi khóc tức tưởi. Ở dưới sân, Maradona đã chứng kiến được vụ ồn ào à cùng với Mercier lập tức chạy lên khán đài để bảo vệ vợ yêu.

Sau khi mọi chuyện đã được thu xếp đâu vào đấy, Maradona tỏ rõ sự tức giận khi được cánh phóng viên dò hỏi. “Một số người thật hèn nhát. Họ chỉ biết tấn công phụ nữ và không hề có đủ dũng cảm để đối mặt với những người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng như vậy đối với CĐV. Nếu họ tức giận đối với tôi thì họ nên biết rằng tôi chỉ chạy lên khán đài vì vợ mình bởi một ai đó đã gọi tên cô ấy trong vụ lộn xộn”, cựu danh thủ Argentina cho hay.

Maradona gọi Veronica Ojeda là vợ nhưng chưa rõ ông và cô bồ trẻ tuổi này đã kết hôn hay chưa.

Clip Maradona chạy lên khán đài bảo vệ "một nửa":


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm