HLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương): Ma lực Maradona

22/06/2010 12:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nếu làm một cuộc thăm dò ai là HLV được chú ý nhất, thậm chí được “yêu” nhất tại World Cup lần này, tôi  tin chắc chắn Maradona vẫn là ứng cử viên số một. Vì năng lực cầm quân? Không, vì chính con người của Maradona đã đủ tỏa sáng và bao trùm cái khiếm khuyết của một ông HLV còn chưa nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Còn nữa, nếu Argentina vô địch thì sao? Lúc ấy người ta sẽ luận giải thế nào là triết lý, hay “trường phái” huấn luyện Maradona? Dưới lăng kính World Cup này, có thể thấy triết lý của Mourinho xuất hiện ở khắp các đội. Vậy thì triết lý của Maradona là gì, nếu không là chủ nghĩa duy mỹ? Argentina đăng quang, đấy là ngày cái đẹp lên ngôi.

Argentina dưới thời Maradona có đến 6 tiền đạo, vào sân chỉ biết chơi tấn công và cống hiến. Maradona cho phép các cầu thủ thoải mái thể hiện cái tôi của mình. Messi được đặt đúng vị trí, và chỉ có anh mới làm người ta nhớ đến một Maradona thuở tung hoành. Chỉ Messi mới làm thế giới nguôi ngoai nỗi buồn một mùa World Cup các ngôi sao đều thi nhau chìm nghỉm. Ai đó bảo cái đẹp mong manh nhưng tôi vẫn tin Argentina của Maradona sẽ không vỡ và đăng quang ngôi vô địch.


HLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương)

Không phải vì tài năng huấn luyện của Maradon, mà vì bản thân dàn cầu thủ của ông quá mạnh, nói theo kiểu nôm na là vứt quả bóng vào họ biết phải làm gì. Cảm giác thầy trò Maradona luôn tràn trề nguồn cảm hứng chinh phục điều vĩ đại. Các cầu thủ cũng một mực bảo vệ, ủng hộ HLV trưởng. Đấy là điều không phải HLV trưởng nào cũng làm được như Maradona.

Tôi không  biết Maradona có khỏa thân nếu Argentina vô địch hay không. Nếu điều đó xảy ra, cũng chẳng lạ với tính cách kỳ dị của thiên tài này. Tôi nghĩ ý tưởng ăn mừng dị thường ấy đã nói lên cái chất của con người Maradona, nó rất người, rất đời thường và cũng chẳng làm cho ông mất điểm.

Tôi nghĩ đấy là điểm khiến người hâm mộ thế giới cảm giác yêu và tha thứ cho Maradona hơn bất cứ ngôi sao khác. Có một HLV khác tôi cũng rất ngưỡng mộ, đấy là Dunga. Khác với Maradona, HLV Brazil thật đáng học hỏi ở tính chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ cương, nghiêm khắc…

Argentina của Maradona chắc chắn sẽ tiếp tục hạ gục Hy Lạp bằng lối chơi tấn công quyến rũ, để lao về phía trước. Đội bóng của Maradona lại làm thiên hạ phát điên lên vì những kiệt tác. Tôi đoán Hy Lạp sẽ thảm bại 0-3.

Như vậy, Hàn Quốc đang tràn trề hy vọng đoạt vé thứ hai vào vòng trong. Đội bóng xứ kim chi chỉ cần cầm hòa Nigeria là có thể  cụ thể hóa được tham vọng khi họ hơn Hy Lạp đối đầu. Trận đấu sẽ bùng nổ khi Nigeria thể lực, đẳng cấp không phải là đội yếu. Tôi nghĩ Hàn Quốc dù trầy trật ở trận này nhưng may mắn sẽ đứng về phía họ.

Trận Mexico-Urugoay theo tôi 2 đội chỉ cần hòa là dắt tay nhau vào vòng 2. Họ sẽ chọn giải pháp này chăng? Nếu là mình tôi cũng chọn lối đá hòa nhã, để giữ chân cẳng cũng như sức lực cho cầu thủ.

Cuối cùng, thế giới sẽ chứng kiến màn chia tay đầy bi kịch của Pháp và Nam Phi. Một cái kết không gì cay đắng hơn với người Pháp, nhưng là tất yếu bởi họ bị chi phối bởi một HLV quá tệ và đồng bóng.

Dường như, World Cup năm nay đang là sân khấu của Argentina và Maradona nói riêng. Nếu Argentina vô địch, Mardona đúng là có mạng cầm quân, đấy mới là bất ngờ của bóng đá!

HỮU QUÝ  (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm