Maradona: “Đó không phải là Bàn tay của Chúa”

22/06/2010 08:19 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tại World Cup 1986, “Cậu bé vàng” Maradona đã dùng tay đập bóng vào lưới, bàn thắng góp phần loại đội tuyển Anh ở tứ kết.

Tuy nhiên, ông nghĩ rằng pha lập công của Fabiano không xứng đáng là Bàn tay của Chúa thứ 2 trong lịch sử: "Đó là tay của cậu ta (Fabiano). Rõ ràng Fabiano đã dùng tay đỡ bóng, thậm chí đến hai lần. Bàn thắng đến vào một thời điểm quan trọng vì với hai bàn cách biệt, Brazil có cơ hội rất lớn để kết thúc trận đấu. Đây đúng là một bi kịch của bóng đá”.

Maradona tỏ ra bức xúc với trọng tài hơn: “Sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Anh, tôi không hề thấy trọng tài cười. Ông ấy tỏ ra lưỡng lự rồi quay sang trọng tài biên. Hồi ấy không có trọng tài thứ 4 như bây giờ. Sau đó ông ta thấy đám đông đang ăn mừng thì mới công nhận bàn thắng của tôi”, Maradona kể lại, “Nhưng hôm qua, ông trọng tài đã gây sốc cho tất cả mọi người với hành vi của mình. Lannoy xứng đáng phải nhận một hình phạt”.


N.M

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm