Southampton 0-3 Man City: Bản lĩnh của nhà vô địch

01/12/2014 07:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu cụ thể, sự khác biệt lớn nhất giữa một hiện tượng như Southampton và những nhà đương kim vô địch Man City chính là bản lĩnh, đẳng cấp.

Trước tiên, cần phải dành những lời khen ngợi cho Southampton. Họ đã thi đấu ngang ngửa với những nhà vô địch Man City trên sân nhà, và chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một đội bóng chất lượng, chứ không đơn thuần chỉ là một hiện tượng nhất thời.

Trong trận đấu gặp đối thủ mạnh nhất mà họ phải chạm trán từ đầu mùa, Southampton đã thi đấu không tồi, tự tin và tràn đầy sức sống. Họ đã có không ít cơ hội uy hiếp khung thành của Joe Hart, nhưng không thể tận dụng được.

Southampton đã chơi sòng phẳng với Man City, cho đến khi bản lĩnh lên tiếng. Đầu hiệp 2, trong một pha tấn công, Aguero nhả bóng vừa đủ để Yaya Toure tung cú sút hiểm hóc đánh bại Fraser Forster. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có một cú sút vừa mạnh lại vừa khó, qua chân một loạt hậu vệ của Southampton và đi vào góc dưới khung thành của Southampton.

Toure có quá nhiều thời gian để chỉnh thước ngắm, khi không có cầu thủ nào của đội chủ nhà theo kèm. Toure là trái tim của Man City, và việc trái tim ấy bắt đầu đập ổn định trở lại là lí do chính khiến Man City tìm lại phong độ vốn có và giành chiến thắng ở những trận gần đây.

Đá với 10 người, vẫn thắng đậm

Thế nhưng chính Toure chút nữa đã báo hại đội nhà. Sau một tình huống mất bóng bất cẩn ở giữa sân của anh, Shane Long đã cướp được bóng và buộc Mangala phạm lỗi, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đó là phút thứ 74, và Southampton hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế hơn người để gỡ hòa.

Chính lúc này, bản lĩnh một lần nữa lên tiếng. Southampton mải mê tấn công để tìm bàn gỡ, và dính đòn phản công của Man City. Từ đường chuyền của Milner, lão tướng Frank Lampard tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn với một pha sút xa nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 80. Bàn thắng đó gần như đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Southampton.

Phút 88, từ một tình huống phản công hoàn hảo khác, Gael Clichy dứt điểm cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Aguero, ấn định chiến thắng 3-0 đồng thời ghi bàn thắng đầu tiên sau 86 trận khoác áo Man City.

Những ai không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào bảng tỉ số hẳn sẽ nghĩ là Man City đã có một trận đấu dễ dàng, nhưng thực sự là họ đã phải chiến đấu vất vả để có được thắng lợi này. 3 điểm có được giúp Man City thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 6 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Còn Southampton đã nhận được một bài học thấm thía về bản lĩnh của một đội bóng lớn. Thất bại này có lẽ chưa đủ để đánh gục họ, nhưng sự hưng phấn chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Thày trò Ronald Koeman sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để có thể duy trì vị trí ở nhóm đầu của bảng xếp hạng.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm