Steven Gerrard: Còn lâu tôi mới hết thời!

28/09/2014 20:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cứa lòng tuyệt đẹp tung lưới Everton cùng màn trình diễn đẳng cấp cao, Steven Gerrard trả lời cho tất cả những kẻ chỉ trích rằng còn lâu anh mới hết thời.



Gerrard còn xa mới hết thời

Ở tuổi 34, sau khi từ giã tuyển Anh sau một World Cup thất vọng, đứa con vùng Merseyside bị soi xét nhiều hơn bao giờ hết. Những chỉ trích nhắm vào anh mà một số trong đó là ác ý. Họ nói đôi chân anh đã mỏi, rằng anh không còn xứng đáng là trái tim của Liverpool nữa. Những sai lầm của anh bị đặt dưới kính hiển vi.

Các fan đối thủ, kể cả những người không liên quan gì tới cuộc đua vô địch mùa trước như fan Everton, cũng hát chế nhạo pha trượt chân của anh trong trận gặp Chelsea. Người ta chế nhạo pha đánh đầu sượt bóng ngược về sân nhà của anh dâng tặng cơ hội cho Luis Suarez ghi bàn quyết định giúp Uruguay hạ Anh ở World Cup.

Một năm đầy thử thách của Gerrard nhưng anh vẫn đứng vững. Ông Brendan Rodgers tiếp tục chọn anh đá chính, xếp anh chơi lùi hơn ngay phía trước hàng phòng ngự, để giúp anh giữ sức và tận dụng khả năng chuyền dài của Gerrard.  Không hiểu có phải vì vẫn còn buồn bã sau cuộc chia tay tuyển Anh hay không mà Gerrard khởi đầu mùa bóng mới ở Premier League khá uể oải, chật vật thoát khỏi những đối thủ kèm cặp anh.

Trong các trận thua Aston Villa và West Ham, anh bị Agbonlahor và Stewart Downing kèm chặt. Các ông Paul Lambert và Sam Allardyce đã xác định rõ anh là khởi nguồn sáng tạo của Liverpool nên cần phải cắt đứt nguồn cung cấp bóng của Liverpool ngay từ vị trí của anh. Agbonlahor và Downing đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo.

Nhưng về một phương diện nào đó, những chiến thuật ấy cũng là lời khen ngợi đối với Gerrard. Trong mắt các HLV đối thủ, anh vẫn là mối đe dọa cho đội bóng của họ. Ông Roberto Martinez cũng áp dụng chiến thuật tương tự với Gerrard. Ông chỉ đạo Naismith chơi như một số 9 ảo, đeo bám, kèm cặp anh. Ông Martinez cũng hiểu là Gerrard hay cung cấp bóng cho các hậu vệ cánh của Liverpool nên ông đã bố tris Lukaku và Mirallas (sau đó là McGeady) đá rộng ra cánh, kèm cặp Alberto Moreno và Javier Manquillo.

Các pha tấn công của Everton một phần bị chi phối bởi ông Martinez phải bận tâm tới Gerrard. Số 8 vẫn là nhân vật giàu ảnh hưởng của Liverpool. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu dù vinh dự đó lẽ ra phải thuộc về một cái tên nào đó khác như những Adam Lallana, Sterling, Jordan Henderson.

Không còn thi đấu cho ĐTQG, Gerrard vẫn có thể tỏa sáng trong các trận đấu lớn, lãnh trách nhiệm trong những thời khắc quan trọng như pha đá phạt ở phút 65 của trận derby Merseyside vừa qua. Trước đó, Mario Balotelli đã đòi được đá phạt và Gerrard nhường quyền sút phạt cho Mario. Nhưng trong tình huống ở phút 65, ông Rodgers đã hét lên từ khu kỹ thuật đề Gerrard sút bóng. “Anh ấy quá đồng đội. Steven đã để Mario đá phạt vài lần ở hiệp 1. Lần này tôi phải can thiệp để anh ấy thực hiện”.

Cú cứa lòng đưa bóng đi đúng vị trí lý tưởng khiến Tim Howard, một trong những thủ thành xuất sắc nhất World Cup, dù đã với một tay hết tầm, cũng chỉ có thể chạm vào bóng nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới. Câu trả lời của Gerrard cho những kẻ ác ý bảo anh hết thời.

“Tôi đồng ý với những ý kiến phê bình mang tính xây dựng là cho tới nay có một số trận đấu tôi bị vô hiệu hóa khi đối thủ theo sát và tôi cảm thấy khó thoát khỏi họ. Nhưng có một số người đi xa hơn, bảo tôi hết thời, không thể chạy được nữa. Những bình luận ấy thật đáng thất vọng. Tôi rất vui vì nhắc cho mọi người biết rằng dù đã 34 tuổi, tôi vẫn có thể chạy, chơi bóng và cạnh tranh với những cầu thủ xuất sắc nhất xung quanh mình”.

Ngoài bàn thắng ghi cho Liverpool, Gerrard có ảnh hưởng thầm lặng ở những khu vực khác và sự ủng hộ của Brendan Rodgers dành cho anh là có thể hiểu được. Gerrard biết thời gian không chờ đợi anh. Anh không thể bì được với Naismith và Lukaku về tốc độ trong hiệp 1. Thời gian không chờ đợi ai dù đó là một chiến binh như Gerrard. Thế nên, anh muốn tận dụng mọi cơ hội.

Ông Rodgers hải lòng với những gì Gerrard thể hiện cả trước lẫn sau khi anh đá phạt ghi bàn cho Liverpool. Anh chuyền bóng cho Lallana rồi thực hiện quả phạt góc ở phút thứ 10 vẫn cho Lallana dứt điểm buộc Howard phải cứu thua. Những đường chuyền của Steven rất chính xác, đã đến đúng vị trí của Sterling. Vị trí tiền vệ phòng ngự hoàn toàn phù hợp với anh. Hiệp 1, anh tung ra 2 đường chuyền xa tới 50m đến đúng vị trí của Sterling và Manquillo.

Có thể một ngày nào đó Henderson đủ trưởng thành để làm thủ quân Liverpool nhưng bây giờ vai trò của Gerrard là tối quan trọng. Anh hét về phía Manquillo khi hậu vệ phải của Liverpool bỏ vị trí. Ông Rodgers khâm phục khả năng đọc trận đấu của anh. Anh lấp chỗ trống Skrtel bỏ lại khi dâng cao. Anh phán đoán và cắt đường chuyền của Lukaku cho Naismith. Anh chặn đường chuyền của Stones cho McGeady. Anh lấy bóng trong chân Besic, Lukaku và Naismith. Và anh ghi bàn. Ai đó có thể hết thời. Nhưng Gerrard còn xa mới hết thời.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm