Địa chấn ở Etihad, Man City bị Wigan loại khỏi FA Cup

09/03/2014 19:45 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã bất ngờ thảm bại 1-2 trước Wigan. Aguero, Dzeko đều không thể chọc thủng lưới Wigan. Bàn thắng duy nhất của họ do Nasri ghi.


Man City

Thống kê

Wigan

68%

Tỷ lệ giữ bóng

31%

7

Sút bóng

5

3

Sút cầu môn

3

4

Sút ngoài cầu môn

2

7

Phạt góc

4

6

Việt vị

6

2

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

 


90+5- HẾT GIỜ. Man City đã bất ngờ bị Wigan đánh bại với tỉ số 1-2 ở Etihad. Đây là một cú sốc với các CĐV Man City sau khi đội bóng của họ vừa có danh hiệu ở Cúp liên đoàn.


88- KHÔNG CÓ PENALTY! Aguero ngã trong vòng cấm của Wigan nhưng trọng tài không cho họ hưởng 1 quả 11m. 


87: Wigan được hưởng một quả đá phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi của David Silva. Tuy nhiên họ đã không tận dụng được cơ hội. 


85: Dzeko nhận thẻ vàng. Cầu thủ của Man City đã không giữ được bình tĩnh nữa. Đội bóng của anh không còn nhiều thời gian.


84: NGUY HIỂM! Dzeko đánh đầu chệch cột dọc khung thành Wigan!



81: Emmerson Boyce đã phá bóng trong chân của Dzeko. Sau khi có bàn gỡ hòa, Man City chơi hưng phấn hơn rất nhiều. 


74: Nỗ lực của Aguero không thành công khi mà hàng thủ của Wigan đã thi đấu tỉnh táo.



68: VÀO! Nasri đã dứt điểm chính xác. Tỉ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-2. 


56’: NGUY HIỂM! Milner vừa có một cú dứt điểm đưa bóng đi ngang khung thành Wigan. Quá nguy hiểm.


Sơ đồ bàn nâng tỉ số - Ảnh: Getty

53’: THAY NGƯỜI! Man City thay người đồng loạt: Dzeko, Silva và Milner đều được rung vào thay thế Toure, Negredo và Ezeko.

48’: VIỆT VỊ! Ngay sau đó, vWigan tiếp tục có một tình huống nguy hiểm nhưng bẫy việt vị của City đã hoạt động tốt.

47’: VÀOOOOO! PERCH! Từ một tình huống tấn công trung lộ, các cầu thủ Wigan đã liên tiếp tạo ra các cơ hội trước khi Perch băng xuống cực nhanh, gây áp lực và chạm bóng tung lưới Pantilimon. Tỉ số là 2-0 cho Wigan.


Wigan nhân đôi cách biệt

HIỆP 2

Man City

THỐNG KÊ

Wigan

1

SÚT

2

0

SÚT TRÚNG ĐÍCH

1

3

PHẠT GÓC

3

15

PHẠM LỖI

5

68 %

KIỂM SOÁT BÓNG

32 %

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số là 1-0 cho Wigan.

44’: CÂU GIỜ! Thủ thành Scott Carson cùa Wigan đang có dấu hiệu câu giờ. Đó là cách trả đũa các tình huống bạo lực nãy giờ của City.

38’: BẠO LỰC! Liên tiếp các pha tranh chấp bạo lực từ phía Man City. Đội chủ nhà đang không giữ được cái đầu nòng.

37’: ĐỘT PHÁ! Nasri vừa có một tình huống đột phá rất tốt qua 2 cầu thủ Wigan. Tiếc là anh đã bị cản lại khi chỉ còn cách khung thành vài mét.


Wigan ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: Getty

34’: THẺ VÀNG! Samir Nasri (Man City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi phản ứng.

THỐNG KÊ: Man City kiểm soát bóng tới 69 % nhưng không tung ra nổi một cú sút. Hàng thủ Wigan đang chơi tuyệt vời.

27’: VÀOOOOOO! GOMEZ! Jordi Gomez (City) dễ dàng đánh lừa thủ môn của Man City để mở tỉ số. 1-0 cho Wigan. Trận đấu sẽ rất hấp dẫn kể từ đây.


Gomez mở tỉ số

26’: PHẠT ĐỀN! Demichelis phạm lỗi, Man City dính phạt đền. Cơ hội tuyệt vời cho Wigan.


Man City gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Ian Hodgson

23’: NGUY HIỂM! Từ một tình huống phối hợp trung lộ, bóng được căng ngang vào trong cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không tiền đạo City nào chạm bóng thành công.

6’: VIỆT VỊ! Chris MaCann vừa tung một đường chuyền tốt cho Marc - Antonie Fortune. Nhưng bẫy việt vị đã hoạt động.

2’: DỨT ĐIỂM! Jordi Gomez vừa tung một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Đây là cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

HIỆP 1

Trận đấu bắt đầu.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Man City đã tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất với cặp tiền đạo Aguero - Negredo. Phía sau họ, bộ ba Navas - Toure - Nasri luôn sẵn sàng bùng nổ. Người đá trụ cho 3 ngôi sao trên là Javi Garcia.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Pantilimon, Richards, Demichelis, Lescott, Clichy, Navas, Toure, Garcia, Nasri, Negredo, Aguero.

Dự bị: Hart, Kompany, Kolarov, Rodwell, Milner, Silva, Dzeko

Wigan: Carson, Perch, Boyce, Ramis, Crainey, McCann, McArthur, McEachran, McManaman, Gomez, Fortune.

Dự bị: Al Habsi, Rogne, Barnett, Holgersson, Espinoza, McClean, Maynard.

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Báo chí Tây Ban Nha vừa tiết lộ một thông tin gây sốc: Man City có ý định hỏi mua Messi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Thế nhưng, mua Messi chưa chắc đã phải là cao kiến đối với đội chủ sân Etihad vào lúc này.

HLV Manuel Pellegrini nhanh chóng bác bỏ thông tin từ tờ El Confidencial của Tây Ban Nha cho biết đội bóng của ông sẵn sàng tạo ra bản hợp đồng đắt giá thế giới mới cho Lionel Messi. Ông bước vào phòng họp báo, cười phá lên và nói gọn lỏn rằng: “Đấy chỉ là một tin đồn”.

Giữ chân Nasri và những ngôi sao khác rõ ràng mới là một chiến lược đúng đắn của Man City lúc này. Đội chủ sân Etihad không cần mua thêm người nữa, khi ông Pellegrini đã định hình rõ ràng bộ khung đá chính của Man City. Điều mà đội chủ sân Etihad cần làm vào lúc này là chăm sóc tốt những cầu thủ cốt cán, tạo cho họ động lực mang về những danh hiệu, qua đó nâng tầm tên tuổi Man City lên.

Đấy mới là cách thức để Man City thoát khỏi hình ảnh của một anh trọc phú mới nổi.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm