V-League

Mãnh lực đồng tiền

07/06/2011 11:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong trận chiến giữa 2 đứa con trên sân Chi Lăng cuối tuần qua, thực sự bầu Hiển đã “làm chủ sân khấu”, đặc biệt là màn vung tiền của mình.

Chuyện chép ở Chi Lăng

Giờ giải lao giữa trận là màn ăn mừng đội hạng Nhì SHB.ĐN vô địch và giành vé lên chơi ở hạng Nhất mùa giải 2012. Khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng xuống trao tấm bảng trị giá 100 triệu đồng cho đội xong, có ai đó ồ lên khi xướng ngôn viên đọc số tiền thưởng của bầu Hiển là 2,5 tỷ đồng. Đấy là con số mà khó ông chủ nào trong nước dám vung ra để thưởng cho suất thăng hạng Nhất.

Ông Hiển tủm tỉm đi xuống trong con mắt ngưỡng mộ của dàn cầu thủ trẻ lẫn sự khúm núm của ông TGĐ Công ty CP Thể thao SHB.ĐN. Nhìn tư thế cũng như trang phục của ông bầu họ Đỗ giống hệt một chính khách hơn là nhà doanh nghiệp. Đến lượt đại diện Sở VH-TT&DL Đà  Nẵng, không lạ khi họ vẫn chỉ có tấm lòng là… tấm bằng khen.

Thưởng “khủng” như bầu Hiển nên cầu thủ HN.T&T không gắn phản lực mà đá mới lạ

Cũng sau trận đấu, sau khi đến an ủi SHB.ĐN, bầu Hiển tiến đến phía thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang háo hức như tiền lệ: chờ ông chủ thưởng bao nhiêu. Bầu Hiển đủng đỉnh tuyên bố sẽ được thưởng vượt khung với số tiền lên đến 1 tỷ 350 triệu đồng. Trong đó, mỗi người ghi bàn bỏ túi 50 triệu, người chuyền thành bàn 25 triệu đồng. Thủ môn Dương Hồng Sơn cùng hàng phòng ngự mỗi cầu thủ được nhận 30 triệu đồng. Tất cả vỗ tay đôm đốp, hò reo phấn khích vô cùng.

Nếu bầu Hiển tiếp tục vung tiền kiểu thế?

Mấy năm làm bóng đá, bầu Hiển vung tiền chóng mặt và bền bỉ, nhất là khoản thưởng. Từ đội lớn đến đội trẻ, kể cả CĐV, hễ lập công và thể hiện được cái chất là thể nào cũng được ông chủ giải ngân một cách hào phóng.

Tất nhiên, HN.T&T là con ruột, nên bầu Hiển vẫn dành những tình cảm đặc biệt nhất, tiền thưởng cũng đặc biệt.  Chỉ có một trận đấu, như Duy Nam cũng bỏ túi tầm 80 triệu, thế thì cầu thủ HN.T&T không gắn phản lực mà đá mới lạ.

Giả sử từ nay đến cuối giải, bầu Hiển trận nào cũng rải tiền thưởng khủng khiếp như thế cho mỗi chiến thắng, thì khả năng HN.T&T vô địch vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Làm một phép tính đơn giản, nếu như 10 trận còn lại (HN.T&T còn một trận chưa đá với K.KH), mỗi trận thắng giá 1tỷ 350 triệu thì cũng chỉ ngốn của bầu Hiển 13 tỷ 500 triệu đồng. Để vô địch trong mùa giải đặc biệt như thế này, chắc chắn số tiền kia không là vấn đề quá lớn với bầu Hiển. Giờ đây, khoảng cách với SLNA vẫn còn 8 điểm, nhưng kỳ thực ở trận đấu bù vòng 13 với K.KH, HN.T&T hoàn toàn lấy trọn 3 điểm, nghĩa là khoảng cách chỉ còn 5 điểm.

Căn cứ vào sự ngãng ra của hàng loạt đội, kể cả SLNA, thì sự đoàn kết và sức mạnh đồng tiền sẽ là yếu tố tiên quyết của 9 trận còn lại của V-League 2011. Nghèo như Thanh Hóa, vốn nghèo cũng đang được bơm tiền tối đa.

Hàng thủ và thủ môn chơi tốt, kẻ ghi bàn đến anh chuyền bóng thành bàn cũng có tiền, rất nhiều tiền, ai mà đọ cho nổi. Nghĩ ra những cách thưởng “dị” như thế, đúng là chỉ có bầu Hiển!

Tất nhiên hệ lụy của cách thưởng đó nó rất dễ gây biến chứng có hại trong tương lai, nhưng trước mắt thì bầu Hiển vẫn cần thành tích, để chứng minh với thiên hạ biết HN.T&T biết đá bóng trên sân không kém ai.

Chắc bầu Hiển thừa hiểu đây là lúc mà ông phát huy tốt nhất thế mạnh của đồng tiền đã nhiều lần giúp HN.T&T lật ngược thế cờ.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm