Mancini nghĩ ra cách để giữ ghế

14/04/2013 20:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto Mancini đã có những chia sẻ tận đáy lòng trước trận đấu với Chelsea ở bán kết cúp FA.


Mancini sắp bước vào thời khắc quyết định vận mệnh

Đây là lần thứ 2 Mancini có mặt tại trận bán kết FA Cup trong 3 năm. Năm 2011, họ đã vượt qua Man United ở bán kết và thắng luôn Stoke ở trận chung kết để đăng quang. Cơ hội để vô địch mùa giải năm nay vẫn đang mở ra với ông và các học trò nếu như họ đánh bại được Chelsea.

Nhiệm vụ này chẳng hề dễ dàng gì bởi Chelsea là đối thủ khó nhằn, cũng đang khát khao giành một danh hiệu sau một mùa giải thất bại. Nhưng với Mancini, danh hiệu tại FA Cup còn là chìa khóa nắm giữ vận mệnh của ông tại Etihad. Một chiến thắng trước Chelsea sẽ mang lại cơ hội vô địch khi mà đối thủ ở trận chung kết chỉ là Wigan. Danh hiệu đồng nghĩa với việc ông có thể tại vị ở Man City và nếu thất bại, ông phải chấp nhận định mệnh.

Nếu chúng tôi giành chiến thắng tại FA Cup và giữ vững vị trí thứ hai tại Premier League, đây sẽ là một mùa giải tốt”, Mancini bộc bạch.

Mancini cũng bày tỏ khát khao của một chiến binh kể từ khi thay Mark Hughes ngồi lên ghế nóng của Man City. “Thật tốt khi được chiến đấu. Chiến thắng mà không cần chiến đấu thì chẳng thú vị chút nào. Tôi vẫn còn năng lượng, tôi còn trẻ mà”, Mancini hóm hỉnh.

Năm 2011, Mancini cũng cho rằng thất bại trước M.U sẽ tiễn ông rời Man City bởi mối quan hệ chẳng được tốt đẹp với Brian Marwood thời điểm đó. Nhưng rồi ông đã vượt qua được cửa ải, đánh bại Stoke ở trận chung kết để đưa Man City lên ngôi. Năm nay, liệu định mệnh có gọi tên ông lần nữa?

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm