Hart - Mancini: Mối quan hệ phức tạp

23/12/2012 18:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Quan hệ giữa Joe Hart và HLV Manchester City Roberto Mancini là không đơn giản. Dù có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất của Man City mùa này, Hart vẫn phải thường xuyên nghe những lời chỉ trích.

Joe Hart và Roberto Mancini đã có nhiều va chạm ở mùa này.

Nổi bật nhất là vụ Hart thay mặt đội bóng lên tiếng xin lỗi công khai trên truyền hình sau khi Man City thua Real Madrid 2-3 ở Champions League hồi tháng 9. Đáp lại sau đó trong phòng họp báo, HLV Mancini nói gay gắt: “Joe Hart nên ở yên trong khung thành và cứu bóng (thay vì lên truyền hình phát biểu)”.

Tiếng Anh của chiến lược gia người Italia đã cải thiện rất nhiều sau 3 năm ở Manchester, nhưng có vẻ như ông đã hiểu lầm việc Hart xin lỗi là nhắm sự chỉ trích vào ông. Đó không phải lần đầu họ xung đột với nhau về lời lẽ. Hart cũng hiểu rào cản ngôn ngữ, nhưng anh không nghĩ mình đã làm gì sai. “Bất cứ ai xem trận đấu đó đều thấy rõ sự thật. Tôi không định gây ấn tượng với ai. Tôi chỉ làm vì tôi nghĩ điều đó là đúng”, Hart nói. “Rõ ràng có nhiều cách diễn đạt, tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng nói đúng những gì mình nghĩ, nhưng trong bóng đá, tôi không bao giờ nói gì nhắm vào các cá nhân”.

“Bất kỳ ai xem trận đấu cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tôi từng làm việc với các HLV nước ngoài ở tuyển Anh và Man City. Những việc này vẫn xảy ra. Đôi khi mọi việc trở nên nóng vì nhiều người giải thích sự việc theo những cách không đúng. Điều đó không quan trọng. Tôi thấy thoải mái với những gì đã nói ở Madrid, vì tôi biết rõ mình không nói gì sai. Tôi cũng không nổi nóng vì tôi biết khi ông ấy (Mancini) được giải thích rõ, sẽ không có vấn đề gì”.

Hart có đủ trải nghiệm sau khi anh đã đi một chặng đường dài trong 3 năm. Anh từng trải qua một mùa giải cho mượn ở Birmingham sau khi HLV Mark Hughes đưa về thủ thành Shay Given. Khi đó anh không hề chắc là mình sẽ trở lại Man City. “Tôi thực sự nghĩ như vậy”, Hart nhớ lại. “Tôi không chắc điều gì đang xảy ra. Shay lúc đó là một trong những thủ môn giỏi nhất Premier League và tôi cho rằng tôi phải tìm một con đường khác. May mắn là tôi đã được trở lại. Không phải ai cũng nghĩ tôi là một thủ môn giỏi. HLV trước rõ ràng là một người như thế và tôi phải chấp nhận điều đó”.

Mancini không nhầm khi đặt niềm tin vào Joe Hart. Given chuyển sang Aston Villa và Hart trở thành một trong những thủ môn ổn định nhất ở Premier League. Trong khi đó, áp lực với Mancini vẫn rất lớn. “Mọi việc ở đây luôn là như thế”, Hart nói. “Hãy xem Sven (Goran Eriksson). Ông ấy bị sa thải 10 ngày trước khi hết mùa. Roberto hiểu rõ điều đó. Ở đây chỉ có một cách là chiến thắng”.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm