Mancini nên chỉ trích chính mình

21/09/2012 10:36 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Phòng thay đồ của Man City luôn tồn tại một nghịch cảnh mà nhiều người đã biết: HLV trưởng, người vừa mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho đội bóng sau nhiều thập kỉ chờ đợi, chưa bao giờ là người có tiếng nói đủ lớn.

Với cá tính mạnh mẽ, chuyên quyền và nổi tiếng độc đoán, Mancini đã quyết tâm xây dựng vị thế độc tôn trong phòng thay đồ của City ngay từ những ngày đầu mới đặt chân tới Manchester. Với Mancini, Man City phải vận động theo luật của ông, dưới sự điều khiển của ông.

Thật tệ cho một đội bóng khi sở hữu các cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại có thói quen đi ngược lại con đường phát triển của CLB. Ví dụ điển hình: Carlos Tevez. Nhưng ở vụ Tevez, Mancini không phải lo ngại nhiều. Khi đó, ông được cả đế chế Man City hậu thuẫn.

Gần 1 năm sau ngày đó, Mancini đang sở hữu quyền lực không thể lay chuyển cùng quyết tâm đối đầu với mọi ngôi sao. Trước bất kì cá nhân nào có hành vi chống đối, dù có vai trò quan trọng tới đâu, chiến lược gia người Italia cũng không ngần ngại xử lý. Sự quyết đoán đó là rất cần thiết ở một tập thể có quá nhiều cá tính như Man City. Nhưng nó cũng khiến Mancini ngày càng trở nên lạnh lùng và xa rời với các cầu thủ.



Mancini nên trách cứ chính mình - Ảnh: Getty

Giống như Jose Mourinho, Mancini cũng bị chỉ trích là quá yêu bản thân. Điều đó không sai bởi sự ích kỉ cũng là một tính cách cần thiết cho thành công. Nhưng ông đã phạm sai lầm khi lên tiếng chỉ trích Joe Hart. Thủ thành người Anh là một chàng trai ngay thẳng, trung thực, không bè phái và là điểm tựa bất khả xâm phạm của City. Hành động chỉ trích Joe Hart không giống với hành động xử lý Tevez hay Balotelli. Sau 6 năm gắn bó, Hart là một thần tượng của CĐV, một biểu tượng của truyền thống Man City (dù truyền thống ấy thực sự khá hạn chế).

Sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của Real hôm vừa qua, Hart chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể chỉ trích chính mình. Tôi biết đây không phải là điều mọi người muốn nghe. Nhưng chúng tôi không phải là một đội bóng mà người ta chỉ cần vỗ vai và nói hãy chơi tốt nhé. Man City là một tập thể được tạo ra để gặt hái thành công. Chúng tôi đã dẫn trước 2 lần nhưng lại phải nhận thất bại. Đó là lỗi của City.” Quan điểm của Hart cũng nhận được sự chia sẻ từ Edin Dzeko. Đương nhiên, hai người họ không phải là những cái tên duy nhất ở City nghĩ như vậy. Khi đội bóng mắc lỗi, rõ ràng HLV phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm.

Về phần mình, Mancini đã nhanh chóng phản ứng lại với phát biểu trên. Ông lên giọng: “Joe Hart là thủ môn và cậu ấy chỉ nên làm việc của mình. Tôi mới là người có thể chỉ trích đội bóng, không phải cậu ấy. Tôi là người phán xét, không phải Joe Hart.”

Khi Hart rời Bernabeu sau thất bại trên, một máy ghi âm đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh. Thủ thành người Anh, với tất cả sự chân thành, chỉ chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Anh cho rằng không thể chỉ trích bất kì cá nhân nào trong tập thể. Sự thật ấy đã làm Mancini nổi cơn thịnh nộ.

Sự tức giận của Mancini đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa ông với các cầu thủ. Nên nhớ, điều khiến người đàn ông 47 tuổi thực sự khó chịu không phải là một thất bại (ở châu Âu, City đã thất bại nhiều rồi). Sự tức giận của Mancini nằm ở việc The Citizens đã bị lội ngược dòng chỉ trong 3 phút mà lại là trước một CLB của Mourinho. Người hâm mộ chắc vẫn nhớ Mancini đã giành 3 danh hiệu Serie A liên tiếp nhưng vẫn bị “đá” khỏi Giuseppe Meazza do chỉ lọt vào tới Tứ kết Champions League. Trong khi đó, “Người đặc biệt” chỉ cần đúng 2 mùa giải để hoàn thành cú “ăn ba” lịch sử. Mùa trước, City của chiến lược gia người Ý cũng bị loại sớm khỏi Champions League bất chấp những sự đầu tư rầm rộ.

Với Mancini, thất bại ở Champions League là một nỗi đau và việc thất trận trước Mourinho là một ám ảnh chưa thể xóa bỏ. Điều đó lý giải cho tâm trạng không tốt và phản ứng khá tiêu cực của HLV Man City.

Thay vì chỉ trích Hart, Mancini cần nhận ra những bài học sau thất bại này. Chiến lược gia người Italia nên tự trách cứ chính mình. Sự nhập nhằng trong việc lựa chọn giữa hệ thống 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ của ông là nguyên nhân dẫn tới 11 bàn thua sau 6 trận của City.

Đội hình bất ổn, HLV chưa tìm ra được công thức chiến thắng, không ngạc nhiên khi các hậu vệ cũng chơi tệ. Lescott không có tên trong chuyến hành quân tới Anfield, nơi Kolo Toure đã có một đêm ác mộng. Maicon đã cống hiến hết mình nhưng những kí ức tuyệt đẹp về anh đã được để lại ở Milano. Đêm Bernabeu, Maicon chính là người bị Ronaldo hành hạ suốt cả trận. Ngay cả đội trưởng Kompany cũng không thể hiện được sự vững chắc thường thấy.

Sau tất cả, có thể kết luận việc Mancini chỉ trích Joe Hart cho thấy chính ông cũng đang phải đối diện với nhiều áp lực. Đội bóng chịu nhiều kết quả bất lợi, nhân sự bổ sung không như ý, căng thẳng ngày càng tăng cộng thêm sự đổ vỡ trong mối quan hệ với các học trò. Mancini đang phải giải quá nhiều bài toán. Không may cho ông bởi mọi câu hỏi đều cần có đáp án ngay lập tức. Dù đáp án ấy, có thể đúng hoặc sai.

Minh Chiến (theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm