Man City sắp thành cựu vô địch: Mancini phải nhận lỗi!

08/04/2013 14:25 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Man City sa sút ở mùa giải năm nay có phần lỗi lớn của Mancini. Nhưng mọi người sẽ có cái nhìn khác đối với HLV người Italia, nếu ông dám thừa nhận sai lầm của mình.


Trong suốt 20 năm qua, đã có rất nhiều khoảnh khắc diễn ra vào giai đoạn cuối mùa giải, đánh dấu bước ngoặt trên con đường đến với những chức vô địch của M.U. Cú đánh đầu ở phút bù giờ của Steve Bruce năm 1993 mang về chức vô địch quốc gia cho M.U sau biết bao nhiêu năm chờ đợi, cú volley của Eric Cantona trong trận “chung kết” với Newcastle năm 1996, hay cú lốp bóng của Andy Cole vào lưới Tottenham ở ngày cuối cùng của mùa giải 1998-1999.

Hụt hơi từ derby

Mùa giải năm nay, khi cú sút phạt của Robin Van Persie đập chân Nasri đổi hướng mang về chiến thắng cho M.U trong trận derby ở Etihad, mùa giải vẫn còn tới 5 tháng nữa. Nhưng kể từ đó, Man City dường như đã hụt hơi trong cuộc đua với đội bóng cùng thành phố.

Các CĐV Man City đã luôn ca ngợi khả năng “chiến đấu tới cùng” của đội bóng kể từ khi Sergio Aguero ghi bàn thắng ở phút 93 vào lưới QPR, mang về chức vô địch kịch tính cho Man City. Nhưng năm nay, sẽ chẳng có cuộc lội ngược dòng nào cả. Không phải vì M.U quá mạnh, mà đơn giản là Man City đã sa sút quá nhiều. Đội bóng áo xanh giành được 8 điểm ít hơn so với cùng kì mùa trước, và ghi ít hơn 17 bàn. Ngoài các cầu thủ Man City, HLV Roberto Mancini có phần trách nhiệm rất lớn. Thử nghiệm hàng thủ 3 người đã làm hỏng cỗ máy đang vận hành tốt. Rồi còn vụ tranh cãi với Mario Balotelli, vụ chỉ trích Kompany hay đòi đấm vào mặt Nasri, cho thấy khả năng quản trị nhân lực yếu kém của HLV người Italia.

Đó là còn chưa kể ngoài việc gần như hết cửa bảo vệ chức vô địch Premier League, Man City còn bật bãi ở Champions League ngay từ vòng bảng năm thứ 2 liên tiếp. Những ông chủ của đội bóng Abu Dhabi mong đợi nhiều hơn thế.

Mancini & thói quen đổ lỗi

Suốt mùa giải năm nay, Mancini đã chỉ trích giám đốc thể thao cũ của đội bóng Brian Marwood vì chuyển nhượng kém cỏi, mà đặc biệt là để tuột mất Van Persie vào tay đối thủ truyền kiếp M.U, lấy đó làm lí do cho sự sa sút của đội bóng. Trung vệ trẻ Matija Nastasic là thành công duy nhất trong số những bản hợp đồng mới ở mùa hè. Jack Rodwell chỉ đá có 4 trận ở giải Ngoại hạng và chấn thương liên miên. Scott Sinclair thậm chí chỉ đá có 2 trận, và mới đá tổng cộng 25 phút kể từ đầu năm 2013. Javi Garcia trận hay trận dở, còn Maicon thì thậm chí chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Mancini cho rằng Man City cần phải mua về những cầu thủ chất lượng hơn. Eden Hazard và Oscar đã chọn Chelsea thay vì Man City. Ở đẳng cấp cao nhất, việc đưa về những cầu thủ chất lượng có thể làm tăng tính cạnh tranh, giúp những cầu thủ cũ nỗ lực hơn. Sir Alex Ferguson mua Roy Keane về sau chức VĐQG đầu tiên cùng đội bóng. Ruud Van Nistelrooy và Juan Veron đến M.U năm 2001 với những mức giá kỉ lục sau khi đội bóng đã vô địch 3 mùa liên tiếp. Mourinho tiêu tới 111 triệu bảng sau chức vô địch đầu tiên cùng Chelsea. Những đội bóng lên ngôi luôn tìm cách mang về những cầu thủ chất lượng hơn, bởi họ hiểu nguy cơ đội bóng không tiến bộ hơn, hoặc tệ hơn là đánh mất động lực.

Đó chính là vấn đề mà Man City gặp phải ở mùa giải năm nay. Những người thực sự tiến bộ hơn so với chính mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay: Pablo Zabaleta, Carlos Tevez, phần nào đó là Gael Clichy và James Milner. Quá ít! Trong khi đó, Joe Hart, Vincent Kompany và Joleon Lescott đều sa sút, khiến Man City phòng thủ tệ đi trông thấy. David Silva tỏ ra quá mệt mỏi và không còn tỏa sáng như giai đoạn đầu mùa trước. Samir Nasri là ví dụ tiêu biểu cho việc một cầu thủ có thể đánh mất động lực chiến thắng ra sao khi giành được chức vô địch.

Balotelli ra đi vì mâu thuẫn với Mancini, nhưng đó không phải là lí do khiến hàng công của những nhà vô địch kém đi. Đúng là Van Persie đã ghi được nhiều bàn hơn cả Dzeko, Tevez và Aguero cộng lại, nhưng việc Mancini suốt ngày kêu ca về chuyện đã để tuột mất tiền đạo người Hà Lan cũng chẳng giúp ích được gì cho các tiền đạo của ông cả. Nếu các học trò không duy trì được khát khao chiến thắng, đó là lỗi của Mancini. Tiếc là ông lại không có đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm