(TT&VH Online) - Phát biểu sau trận thắng 3-0 trước Stoke City, HLV của Manchester City, Roberto Mancini, tin rằng các đội bóng đối thủ sợ phải chơi bóng ở Eastlands.
Với một cú đúp của Aguero và bàn còn lại được ghi từ cú nã đại bác của Adam Johson, Manchester City đã có chiến thắng đậm đà ngoài dự tính trước đối thủ được đánh giá là hết sức khó chịu Stoke City. Chiến thắng này cũng là chiến thắng thứ 17 trong số 18 trận trận sân nhà mà Man City đã chơi trong năm 2011 (trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa). Nếu tính xa hơn một chút, thì từ sau thất bại trước Everton hồi tháng 12/2010, City đã bất bại trong tổng cộng 29 trận được chơi ở Etihad (trước là City of Manchester), giành 27 chiến thắng và chỉ có 2 trận hòa (trước Fulham ở Premier League và Napoli ở Champions League).
![]() Man City của Mancini luôn cực mạnh trên sân nhà - Ảnh Getty |
Trong trận đấu với Man City tối qua, một Stoke vốn có thể làm khổ bất kỳ ông lớn nào với lối chơi chặt chẽ, nặng về thể lực và không chút e sợ của mình bất ngờ trở nên yếu ớt lạ kỳ. Đội bóng của Toni Pullis cả trận chỉ biết co về phòng ngự, và thậm chí còn không sút nổi một cú nào trúng khung thành của thủ môn Joe Hart trong suốt 90 phút thi đấu. Theo lý giải của HLV Mancini, chính tâm lý sợ hãi đã khiến Stoke không thể chơi đúng với sức mạnh của họ.
"Chuyện này cũng tương tự những gì đã xảy ra với Manchester United", Mancini. "Tất cả các đối thủ khi chơi với United đều chơi với tâm lý sợ hãi và không dám tấn công, bởi lý do United đã là khẳng định được vị thế của đội bóng hàng đầu trong một thời gian quá dài".
"Có thể là từ bây giờ, khi gặp chúng tôi, một số đội cũng gặp vấn đề như thế, và họ sẽ chơi theo cách khác với cách thông thường. Đó là chuyện rất tốt, nhưng đôi khi, sẽ là tốt hơn nếu chúng ta được chơi một trận bóng hay, cởi mở, trong đó cả hai bên đều chơi tốt và cùng cống hiến".
"Tôi hạnh phúc khi đội bóng vẫn giữ được ngôi đầu vào thời điểm Giáng sinh. Tôi thấy hạnh phúc cho các CĐV của chúng tôi, những người giờ đã có thể tận hưởng một ngày Giáng sinh trong cảm giác vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải đứng được ở đây khi mùa giải kết thúc, và đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. United sẽ tiếp tục chiến thắng mọi trận đấu. Rồi còn Arsenal, Tottenham. Nhưng tất nhiên dẫn đầu bao giờ cũng tốt hơn là đứng thứ hai".
Phong độ tuyệt vời trên sân nhà là dấu hiệu rõ nhất cho thấy Manchester đã tiến bộ đáng kể từ sau khi Mancini nắm quyền tiếp quản đội bóng thay Mark Hughes tầm này 2 năm trước. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì mà Man City đã thể hiện trên sân khách và muốn thấy sự tiến bộ ngay lập tức. Bởi ngay sau đây, Man City sẽ có 2 trận làm khách liên tiếp - trên sân của West Brom và Sunderland, và kết quả của hai trận đấu này có thể sẽ có tiếng nói quyết định tới kết cục của cuộc đua vô địch ở Premier League mùa này.
"Tôi hài lòng với những tiến bộ mà đội bóng đã có được trong 2 năm tôi ở đây; chúng tôi đã chơi rất tốt", Mancini nói tiếp. "Chúng tôi hiện đang ở ngôi đầu, nhưng nếu muốn tiếp tục ở đây, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn thực sự. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn và luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân".
"Ở Premier League, không để thua trên sân nhà là chuyện không đơn giản, bởi vì mọi trận đấu ở đây đều rất khó khăn. Việc chúng tôi tiếp tục duy trì được phong độ sân nhà là rất quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là chúng tôi phải bắt đầu giành nhiều hơn các chiến thắng trên sân khách. Hai trận vừa qua, chúng tôi chỉ có được 1 điểm. Và giờ là lúc phải làm lại từ đầu".
