Nỗi lo của Mancini trước trận "kịch chiến" với Chelsea

23/09/2010 18:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- HLV Roberto Mancini đã gây ngạc nhiên khi thừa nhận rằng ông đang gặp vấn đề lớn về lực lượng trước trận gặp Chelsea trong khi chỉ cách đây ít ngày việc xoay tua đội hình là đề tài nóng hổi ở Manchester City.

Với 130 triệu bảng đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cùng vơi việc một số cầu thủ trong đội phàn nàn trước báo chí về việc không được ra sân, ai cũng nghĩ Mancini chắc chắn đang có trong tay lực lượng hùng hậu so với các đội bóng khác ở Premier League.

Tuy nhiên, trước trận kịch chiến gặp Chelsea vào thứ 7 tới, HLV Mancini lại đang canh cánh với vấn đề làm thế nào để bố trí bốn hậu vệ đáng tin cậy ở hàng phòng ngự. "Chúng tôi đang gặp vấn đề lớn. Tôi hi vọng Micah Richards có thể bình phục. Nếu không thì tôi chưa biết chọn ai có thể chơi ở cánh trái”, ESPN đã dẫn lời Mancini.

Hiện Mancini chỉ có 3 lựa chọn "lành lặn" ở hàng thủ cho "cuộc chiến" với Chelsea sắp tới gồm Pablo Zabaleta, Vincent Kompany và Kolo Toure, mặc dù Micah Richards có thể bình phục sau chấn thương để đá vị trí hậu vệ phải. Nếu không Zabaleta sẽ chuyển sang chơi ở vị trí cánh phải ưa thích của anh và một tiền vệ sẽ được kéo về đá cánh trái, trong đó Gareth Barry, James Milner và Adam Johnson nằm trong số các lựa chọn. 
 

Mancini đang lo lắng về sự thiếu hụt lực lượng ở hàng thủ - Ảnh Reuters
Theo ESPN, HLV Mancini đã thừa nhận cuộc khủng hoảng chấn thương dã khiến đội bóng chủ sân City of Manchester có đội hình ốm yếu và bị thua 1-2 trước đối thủ West Brom ở Carling Cup. Mancini đã giải thích rằng nỗi lo không đủ lực lượng khiến ông phải giữ chân những cầu thủ trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea. “Nếu tôi có nhiều cầu thủ sẵn sàng vào sân, đó sẽ là một đội hình hoàn toàn khác. Nhưng khi phải thi đấu với một đội như Chelsea, vào lúc 12h45, thời gian để bình phục là không đủ. Họ cần ít nhất 3 ngày nên việc chơi trận đấu tối nay là rất nguy hiểm”. 


Người ta đang hy vọng ông chủ giàu có Sheikh Mansour hiểu được tính thế khó xử của HLV đội nhà. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì ông Sheikh Mansour đã chi 1 tỉ bảng trên thị trường chuyển nhượng trong 2 năm qua và điều ông muốn thấy là đội bóng của mình sớm chấm dứt cơn khát danh hiệu. Và trách nhiệm đó được phó thác Mancini.

Ở một diễn biến khác liên quan đến Chelsea và Man City, hãng giải trí hàng đầu thế giới Walt Disney được cho là đang lên kế hoạch "bỏ rơi" nhà ĐKVĐ giải ngoại hạng để chuyển sang làm ăn với đối tác mới Manchester City. Việc kí hợp đồng 4 năm với Walt Disney, công ty có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bóng đá kể từ khi sở hữu kênh truyền hình thể thao ESPN, vào tháng 7/2007 nằm trong chiến dịch nhằm đưa đội bóng thành London trở thành một CLB có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chiến lược đó đang trên đà đổ bể bởi sự “chen ngang” của Giám đốc điều hành Man “xanh”, Garry Cook, người đã dựa trên mối quan hệ của mình để đưa về cho Man City thương vụ béo bở trên, sự kiện dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2011 khi Walt Disney kết thúc hợp đồng với Chelsea. Nếu thương vụ trên thành công, Man City sẽ trở thành một CLB có thế lực khổng lồ về tài chính, cũng như tầm ảnh hưởng trong làng bóng đá trên thế giới.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm