(TT&VH) - Roberto Mancini tin rằng việc tăng cường sức mạnh, tốc độ và sức bền trong bóng đá hiện đại là không tương xứng với sự đi xuống về tinh thần thi đấu ở các cầu thủ.
![]() HLV Roberto Mancini - Ảnh Getty |
Nhận định trên đã giúp giải thích lý do tại sao HLV của Manchester City luôn rất kiên nhẫn và thông cảm với các tài năng trẻ bất chấp việc đôi khi họ có thể mắc sai lầm như trường hợp của Mario Balotelli.
“Khi tôi còn là một cầu thủ 15 hay 20 năm về trước, chúng tôi đều có tâm lý vững vàng hơn họ bây giờ”, Mancini đánh giá, “Tại sao họ kém mạnh mẽ hơn ư? Vì trước kia, chúng tôi giàu khát vọng hơn, chúng tôi có ít tiền hơn và chúng tôi luôn muốn trở thành những cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để làm được điều đó. Chúng tôi thật sự nghiêm túc trong công việc. Khi tôi 17 hay 18 tuổi, tôi đã mắc lỗi như tất cả họ bây giờ. Nhưng khi bạn 20 tuổi, bạn phải thay đổi vì sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá là không dài, chỉ khoảng 10 tới 12 năm. Điều quan trọng là Mario (20 tuổi) hiểu rõ điều đó.”
“Cá nhân tôi luôn có thừa sự kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ. Tôi hiểu Mario cảm thấy rất nhớ nhà và tôi kiên trì với anh ấy dù đôi lúc tôi thật sự thất vọng vì Mario. Anh ấy cần có nhiều kinh nghiệm hơn và phải hiểu rằng sự trưởng thành về đạo đức là rất quan trọng. Khi tôi nói những điều đó với Mario, cậu ấy đã trả lời: "Huấn luyện viên, tôi muốn ở đây". Tôi biết cậu ấy từ ngày còn ở Inter. Mario là một chàng trai tuyệt vời và tôi không nói điều đó vì tôi đã mua cậu ấy hay vì tôi là HLV của cậu ấy. Lý do là bởi Mario thực sự là một chàng trai tuyệt vời.”
“Thỉnh thoảng cậu ấy có những hành vi không thể chấp nhận trên sân, thậm chí cậu ấy còn không thèm suy nghĩ về nó nhưng ở ngoài sân, Mario luôn rất tốt với mọi người. Tôi tin cậu ấy vì tôi biết cậu ấy rất tốt và trong sân, cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Tôi vẫn luôn tin Mario là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới.”
Mancini sẽ cần một Balotelli thực sự sung mãn cho mùa giải mới với mục tiêu chinh phục Premier League và Champions League. Nguy cơ của Man City đến từ việc phải phân bổ sức lực cho các mặt trận khác nhau giờ được nhân đôi lên theo như sự lý giải của Sir Alex Ferguson: “Lợi thế cho Liverpool là họ không bị sao nhãng (vì cúp Châu Âu). Thật quá khó để vừa chơi một trận buổi tối tại Châu Âu và lập tức quay về để chuẩn bị cho trận đấu sớm vào thứ Bảy. Điều này thật lố bịch”
