Chelsea và Man City cùng đại thắng: Ông lớn trút giận

18/02/2013 07:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú sốc mang tên Arsenal, Cúp FA đã không còn chứng kiến bất ngờ nào nữa khi cả Chelsea và Man City đều chứng tỏ bản lĩnh ông lớn bằng chiến thắng giòn giã trước những đối thủ dưới cơ.

Một tháng trước, Brentford đã gây ngạc nhiên khi xuất sắc cầm hòa Chelsea 2-2. Nhưng đó là ở Griffin Park, còn tối qua là Stamford Bridge. Trong trận đá lại này, Benitez đã tôn trọng đối thủ hơn rất nhiều khi bố trí đội hình gần mạnh nhất với Cech trong khung gỗ, Terry đá cặp Cahill ở trung tâm hàng phòng ngự và Demba Ba dẫn dắt hàng công.

Chelsea đòi nợ

Nhưng thật ra, chiến thắng đến với Chelsea không dễ dàng như tỷ số trên bảng điện tử. Trong suốt cả hiệp một, đội chủ nhà đã tỏ ra khá bế tắc và nôn nóng. Riêng Lampard đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, còn Oscar một lần sút dội cột dọc Brentford. Và mặc dù hầu như chỉ tập trung phòng ngự, song Brentford cũng không hoàn toàn chịu trận. Đáng chú ý nhất là tình huống Trotta đã sút tung lưới Petr Cech nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài lại thổi phạt David Luiz đã phạm lỗi với Forshaw trước đó, chứ không cho đội khách hưởng lợi thế (!)



Terry ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phải đến phút 55, thế bế tắc mới bị phá vỡ sau một tình huống tấn công rất đơn giản, xuất phát từ một pha phát bóng dài của Cech. Demba Ba đã thể hiện khả năng tỳ đè để đánh đầu chuyền bóng cho Mata, và "số 10" đã dứt điểm chính xác vào góc xa. Bàn thắng ấy đã giải tỏa sức ép cho đội chủ nhà đồng thời khiến Brentford không thể cố thủ mãi. Hệ quả là Chelsea ghi thêm ba bàn nữa nhờ công Oscar, Lampard và đội trưởng Terry. Với cá nhân Lampard, bàn thắng vừa rồi giúp anh trở thành chân sút số một của Chelsea trong lịch sử tham dự cúp FA. Đó cũng là pha lập công thứ 199 của anh trong màu áo The Blues, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Bobby Tambling 3 bàn nữa.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Chelsea trên mọi mặt trận (trước đó, họ đè bẹp Wigan 4-1 ở Premier League, và thắng 1-0 trên sân Sparta Praha 1-0 ở Europa League). Khi mà Champions League chỉ còn là nỗi đau, Premier League thì đã tan mộng vô địch, Cúp FA có vẻ như là mặt trận thích hợp để Chelsea cứu vãn một mùa giải thất bát. Tại vòng 5, họ sẽ gặp Middlesbrough.

Liều thuốc tinh thần cho Man City

Không có gì đáng quý hơn một chiến thắng với thầy trò Mancini vào thời điểm này. Sau 3 trận liên tiếp không thắng, đặc biệt là thảm bại 1-3 trước Southampton, sức ép lên vai chiến lược gia người Ý đã trở nên hết sức nặng nề.

Và gần 5 vạn khán giả ngồi chật cứng sân Etihad đã được thỏa mãn. Cũng giành chiến thắng 4-0 như Chelsea, song Man City hạ gục Leeds theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 sau một pha phối hợp đẳng cấp và tốc độ. Yaya Toure là người phát động với tình huống đập nhả một hai cùng Silva và Tevez, và chính anh là người kết thúc sau khi đi bóng qua cả thủ môn Ashdown và dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống. Đó là tình huống khiến người ta liên tưởng đến một pha làm bàn của... Barca.

Sức ép vẫn được Man City duy trì đều đặn lên khung thành Leeds và chỉ 10 phút sau, họ nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền sau khi Aguero bị kéo tay khá lộ trong vòng cấm địa. Đầu hiệp hai, tiền đạo người Argentina cũng góp công cực lớn trong bàn nâng tỷ số lên 3-0 khi đập nhả ăn ý với Silva trước khi căng ngang để Tevez ghi bàn trong tư thế không thể dễ hơn. Phút 74, Aguero hoàn tất cú đúp sau khi phá bẫy việt vị để đón đường chuyền của Silva và hạ gục thủ thành Ashdown. Nếu cú đánh đầu của Rodwell trước đó không dội xà ngang, đội chủ nhà đã có chiến thắng 5 sao.

Dẫu sao chiến thắng nhàn hạ ấy cũng là một liều thuốc tinh thần đến rất đúng lúc với Man City vào thời điểm này. Khi mà niềm tin đã rệu rã đi rất nhiều, chiến thắng ấy giúp các học trò của Mancini tiếp tục nuôi hy vọng vào một điều thần kỳ ở Premier League, và chứng tỏ rằng họ vẫn là một ứng cử viên nặng ký tại cúp FA.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

13 Với cú đúp vừa rồi, Aguero đã sánh ngang với Edin Dzeko để trở thành chân sút số một của Man City mùa này với 13 lần lập công trên mọi mặt trận. Với Tevez, đây là bàn thứ 10 ở mùa giải này.

199 Frank Lampard đã có bàn thứ 199 trong màu áo Chelsea, và chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Bobby Tambling 3 bàn nữa.

12 Tổng số lần giành cúp FA của Chelsea (7) và Man City (5). Họ cũng chính là hai nhà quán quân gần nhất của giải đấu này. Chelsea là ĐKVĐ, còn Man City vô địch năm 2011.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm