14/05/2013 14:17 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Không cần đợi đến khi mùa giải kết thúc, sau thất bại tủi hổ trước Wigan trong trận chung kết cúp FA, HLV Roberto Mancini đã phải cuốn gói rời khỏi sân Etihad trong tư thế một kẻ thất bại.
Tất nhiên, đó chỉ là về mặt thành tích chuyên môn, còn không thể nói Mancini đã thất bại nếu xét trên khía cạnh một người làm công ăn lương đơn thuần. Trái lại, HLV người Italia đã kiếm được khoản thu nhập khủng trong 3 năm rưỡi làm việc tại nước Anh.

127 triệu bảng cho ... top 3 Premier League
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010 là cuộc đốt tiền đầu tiên của Mancini trên cương vị HLV trưởng Man Xanh. Mancini đã tiêu 127,9 triệu bảng để đưa về tổng cộng... 39 tân binh, trong đó ngốn nhiều nhất là tiền đạo Edin Dzeko từ Wolfburg với giá 32,5 triệu bảng. Tiếp theo lần lượt là David Silva và Yaya Toure với giá lần lượt 25,3 và 26,4 triệu bảng. Trong lần phóng tay này, Mancini còn mang về học trò cưng Mario Balotelli từ Inter Milan (25,9 triệu bảng), hậu vệ trái Aleksandar Kolarov (Lazio – 19,7 triệu bảng) và Jerome Boateng (Hamburg – 11 triệu bảng).
Mùa giải 2011-12 được xem là đỉnh cao của Mancini cùng Manchester City, khi họ giành ngôi vô địch một kịch tính ở giây cuối cùng của mùa giải. Bàn thắng quí như vàng đó được ghi do công của Sergio Aguero, người được Mancini đưa về hồi mùa Hè với giá 39,6 triệu bảng.

Aguero là một trong 2 hợp đồng đáng chú ý nhất, cùng với Samir Nasri (Arsenal – 24,2 triệu bảng), có đóng góp khá quan trọng vào chức vô địch của Man Xanh. Tổng cộng, để có thể đem được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh về sân Etihad, Mancini đã ... đốt thêm 83,4 triệu bảng.
Ba năm bỏ túi 24 triệu bảng
Tuy nhiên, tiền chuyển nhượng không phải là tất cả chi phí trong giai đoạn 3 năm rưỡi Mancini làm HLV Man City. Tính cả tiền lương và các khoản thưởng, chiến lược gia Italia đào mỏ được kha khá từ các ông chủ Man Xanh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất