Man United: Đá thế này, bị loại không oan

27/11/2015 13:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Louis van Gaal đã lại chơi một trận tẻ nhạt nữa ở Old Trafford trước PSV Eindhoven và đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa này.

Nhiều cựu cầu thủ và CĐV Man United đã bày tỏ sự bực tức với việc đội bóng của họ đang chơi thứ bóng đá quá rụt rè và đầy sợ hãi, và buổi tối thứ Tư ở Old Trafford, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của George Best, nghệ sĩ bóng đá vào loại tài hoa nhất từng chơi trong màu áo đỏ, sự thận trọng và thực dụng tới phản tác dụng đã lặp lại. Người giống với Best nhất trên sân, Jesse Lingard, đã nỗ lực hết sức để mang tới chút tốc độ và sự sáng tạo cho Man United, nhưng một mình tiền vệ 22 tuổi này là không đủ.

Nguy cơ bị loại

Trong khi cũng có những HLV tin rằng chơi chậm rãi và kiên nhẫn sẽ là cách làm thích hợp ở châu Âu, thay vì lối đá quá hùng hổ và vội vàng ở Premier League (Sir Alex Ferguson cũng luôn thận trọng hơn mỗi khi gặp các đối thủ ở ngoài nước Anh), những gì diễn ra trước PSV không chỉ thất bại về mặt phong cách, kết quả cũng là không thể chấp nhận được với các CĐV áo đỏ.

Một chiến thắng lẽ ra đã giúp Man United giành chắc tấm vé đi tiếp, nhưng giờ họ bắt buộc phải thắng Wolfsburg ở lượt đấu cuối cùng trên sân khách nếu muốn tự định đoạt số phận của mình. Các kết quả rạng sáng qua đã giúp CLB Đức nắm thế thượng phong ở bảng này nhờ chiến thắng tại Moskva, trong khi PSV với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận trước Man United, giờ là đội dễ thở nhất: Họ cần 3 điểm trên sân nhà trước CSKA Moskva đã bị loại.

Nhàm chán rõ ràng là điều không thể chấp nhận với một đội bóng có mặt những Anthony Martial, Memphis Depay, và Juan Mata. Vấn đề không phải ở phong độ và sự nỗ lực của các cá nhân đó, mà là ở chỗ Van Gaal hiện vẫn xây dựng đội bóng của ông trên nền tảng những cầu thủ đã già cỗi và ít cơ động hơn nhiều, Wayne Rooney và Bastian Schweinsteiger.

HLV người Hà Lan nói ông cần những hậu vệ cánh tốc độ hơn, và chính vì thế mà loại Mata ra để thay bằng Lingard, dù tiền vệ 22 tuổi của ông đã dành gần cả hiệp 1 trận gặp PSV dạt vào trung lộ, chừa khu vực đường biên cho người đá phía sau anh Matteo Darmian. Những đường chuyền ngang, chuyền về và chuyền vô hại của Man United là quá nhiều trong giai đoạn khai cuộc. Cơ hội đầu tiên tới là từ một quả tạt của Darmian sau đường chuyền xẻ cánh độc đáo của Lingard. Nhưng hãy đoán xem ai là người bỏ lỡ: Rooney!

Man United không bao giờ hợp với lối chơi phòng ngự?

Man United không bao giờ hợp với lối chơi phòng ngự?

Dù cho Louis van Gaal có làm được những gì từ giờ cho tới khi ông giải nghệ, khoảnh khắc định nghĩa sự nghiệp của ông cũng đã diễn ra ở Ajax 20 năm về trước: giành Champions League với một đội hình trẻ trung đầy phấn khích.


Thiếu đột biến và sắc bén

Man United quả có tấn công và đảm bảo bóng chủ yếu lăn trên phần sân đối phương, nhưng họ thiếu những sự đột biến quyết định để xuyên phá hàng thủ PSV. Khi Martial tạo ra được sự đột biến đó, bỏ bóng sau một quả tạt của Rooney để Lingard ở vị trí thuận lợi hơn, pha chạm bóng của tiền vệ này lại quá vụng về. Martial lẽ ra có thể tự mình dứt điểm, dù trong vài lần anh quả thực làm thế, tiền đạo người Pháp cũng không thể ghi bàn.

Nỗi lo với Man United trong giờ nghỉ không chỉ là ở chỗ họ không thể tạo ra sự đột phá, mà còn ở chỗ đội khách chủ đích tới Old Trafford để đá thận trọng và cầm cự, một cách hiệu quả. Davy Propper và Luuk de Jong cũng có những cơ hội của riêng họ, và PSV kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi hồi còi chung cuộc vang lên.

Trong hiệp 2, Depay nhường chỗ cho Ashley Young, nhưng sự thay người quan trọng hơn có lẽ là việc Schweinsteiger chấm dứt một buổi tối đáng quên với anh với việc bị thay ra. Người thế chỗ anh là phương án B nổi tiếng của Van Gaal, Marouane Fellaini. Tiền vệ người Bỉ ban đầu chơi ở vị trí của Schweinsteiger, nhưng rồi được đẩy cao dần về cuối trận khi Man United tuyệt vọng tìm kiếm bàn thắng duy nhất không bao giờ đến. Mọi đường chuyền về của Fellaini từ khu vực giữa sân sau đó đều bị các CĐV áo đỏ huýt sáo la ó dữ dội, dù rõ ràng lỗi không ở anh.

Cục diện bảng B vẫn còn mở cho cả 3 đội. Wolfsburg vẫn có thể bị loại, nhưng Man United đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của mình để kết thúc sớm vòng bảng, khi người duy nhất thực sự dám nghĩ khác làm khác trong đội bóng của Van Gaal là một tiền vệ 22 tuổi mới có vài trận khoác áo chính thức: Jesse Lingard.

6 Có thể bạn không tin, nhưng Man United đã giữ sạch lưới ở 6 trong số 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng trong đó có tới 4 trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Bàn thua duy nhất mà họ phải nhận trong khoảng thời gian ấy đến từ pha đá phạt đền của Troy Deepney của Watford.

1 Sau khi khởi đầu tưng bừng với 4 bàn thắng sau 4 trận đầu tiên, Anthony Martial ghi được duy nhất 1 bàn trong 11 trận tiếp theo.

9 Man United đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm