2h00, ngày 23/08, M.U – Tottenham: Điểm tựa Old Trafford

22/08/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Old Trafford là một điểm tựa của M.U, nhưng cơn bão chấn thương ở hàng phòng ngự lại là một thách thức đối với họ. Lịch sử đã gọi tên Quỷ đỏ nhưng ở thời điểm hiện tại, Spurs vẫn là một ẩn số. Sau chiến thắng may mắn trước West Brom ở vòng mở màn, nhà ĐKVĐ cần phải thể hiện bản lĩnh hơn nữa.

Hãy bảo vệ De Gea

Sau những gì đã diễn ra thời gian qua, không quá khó để nhận thấy rằng vị trí người gác đền đang là nỗi lo lớn nhất của Sir Alex Ferguson. Những ngày đầu tại xứ sở sương mù đang thực sự khó khăn với David De Gea. Sức ép phải thể hiện là quá lớn dưới cái bóng của hai bậc tiền bối là Peter Schmeichel và đặc biệt là Edwin van der Sar. Số tiền khổng lồ mà M.U bỏ ra càng khiến thủ thành 21 tuổi này chịu đựng nhiều soi mói. Từ một thủ thành đầy triển vọng, có vẻ như sau mỗi trận đấu, De Gea lại bộc lộ thêm một điểm yếu: ra vào chưa hợp lý, đổ người chậm, và phản ứng kém trước...những cú sút xa.

Sir Alex tiếp tục đặt niềm tin vào lớp trẻ - Ảnh Getty

Trong quá khứ, Sir Alex từng thẳng tay loại ngay Massimo Taibi khi anh này trở thành gã hề sau một cú sút của Mathew Le Tissier. Nhưng De Gea thì khác. Một khi chiến lược gia lão làng này đã bỏ ra một đống tiền, ông sẽ làm hết sức để chứng minh rằng mình không sai. Điều đó cũng có nghĩa De Gea tiếp tục vẫn được sử dụng trong trận đấu với Tottenham. Đúng là Lindegaard đã thể hiện rất tốt trong loạt trận giao hữu và cũng xứng đáng được trao cơ hội cạnh tranh, nhưng muốn bảo vệ De Gea thì cần phải tin tưởng anh.

Nhưng trao cơ hội cho De Gea không có nghĩa biến anh thành một cái bị bông để các chân sút đối phương thỏa sức thể hiện. Vì thế, vài trò của tấm lá chắn trước khung thành là hết sức quan trọng. Oái oăm thay, đúng vào thời điểm này thì hàng phòng ngự của M.U lại chịu tổn thất cực lớn khi vắng cả cặp trung vệ chính thức Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Sau trận mở màn, Vidic bị đau gân khoeo và sẽ phải nghỉ thi đấu đến 1 tháng. Chấn thương bắp chân của Rio Ferdinand nhẹ hơn, nhưng anh vẫn chưa thể góp mặt ở trận đấu đêm nay. Trong khi đó, hậu vệ trẻ Rafael sẽ phải nghỉ đến 10 tuần sau khi phẫu thuật trật bả vai.

Nhưng nếu như M.U từng quật ngã người láng giềng Man City ở trận tranh Community Shield với một đội hình trẻ trung, thì ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào dòng máu trẻ của mình ở trận này. Tin tích cực là Patrice Evra đã bình phục chấn thương đầu gối, từng khiến anh vắng mặt ở trận mở màn, trong khi ở cánh phải, Smalling vẫn đảm trách tốt vị trí mà Rafael để lại. Ở trung tâm hàng phòng ngự, nếu như Phil Jones và Johnny Evans từng khống chế được Dzeko, Balotelli và David Silva, thì chẳng có lý gì mà họ không làm được điều tương tự trước hàng công của Spurs.

Spurs không cần Modric?

Trước trận đấu với Hearts tại vòng play-off Europa League, HLV Harry Redknapp nói với cánh báo chí rằng Luka Modric sẽ không ra sân, đơn thuần là vì anh đang dính một chấn thương nhẹ. Song ở bối cảnh hiện tại, ai cũng biết thừa rằng lý do chính không phải như thế. Spurs đã bật đèn xanh cho Modric ra đi, có nghĩa họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống không có anh. Và Modric không đá ở Europa League cho Spurs có nghĩa anh có thể khoác áo đội khác tại cúp châu Âu năm nay.

Điều lạc quan đối với các CĐV Spurs là toan tính của BLĐ đội bóng dường như đã đi đúng hướng, và trận đại thắng Hearts 5-0 ngay tại Edinburgh giữa tuần qua là một minh chứng. Sự tỏa sáng của van der Vaart ở vị trí nhạc trưởng đã khiến người ta thực sự quên đi Modric, người đã không còn tâm trí nào ở lại White Hart Lane nữa sau khi nhận được những lời mời mọc hấp dẫn của Chelsea. Thời gian tới, Lass sẽ tăng cường chất thép cho khu trung tuyến của Spurs, sau khi một loạt tiền vệ trung tâm như Sandro, Wilson, Palacios chấn thương, và van der Vaart sẽ toàn tâm toàn ý hơn cho mặt trận tấn công.

Trong khi thương vụ mượn Adebayor vẫn đang trên bàn giấy, Spurs hiểu rằng họ vẫn cần phải huy động sức mạnh tuyến giữa để bù đắp cho hàng công vốn đã cùn đi trông thấy ở mùa giải trước. Chính Gareth Bale đã phát biểu rất hùng hồn trên tờ Sunday Mirror rằng "Chúng tôi sẽ nhắm thẳng vào De Gea". Không thể xem thường sự tự tin ấy.

Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Vidic (bắp chân), Rio Ferdinand (gân khoeo), Rafael (bả vai) không thể thi đấu. Chicharito chưa thể ra sân, Evra đã bình phục chấn thương đầu gối.

Tottenham: Sandro, Wilson, Palacios, King, Hutton (đầu gối), Pienaar (háng), Jenas (gân Achilles), Gallas (bắp chân) đều vắng mặt. Crouch (mắt cá) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

M.U: De Gea – Evra, Jones, Evans, Smalling – Nani, Cleverley, Anderson, Ashley Young – Rooney, Welbeck.

Tottenham: Friedel – Ekkotto, Kaboul, Dawson, Corluka – Bale, Livermore, van der Vaart, Lennon – Defoe, Pavlyuchenko

1 Ở trận mở màn gặp West Brom, M.U chỉ để đối phương sút trúng đích đúng 1 lần, ít nhất trong số 77 trận gần nhất tại Premier League. Chỉ có điều, đó chính là tình huống dẫn đến bàn thua của họ.

15 Mùa giải năm ngoái, Tottenham là đội bóng ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa nhiều nhất Premier League với 15 lần lập công, hơn đội xếp thứ nhì đến 4 bàn. Đây là một lời cảnh báo thực sự đối với David De Gea, thủ môn để thủng lưới nhiều nhất từ ngoài vòng cấm ở La Liga mùa trước.

24 M.U đã bất bại trong 24 lần gần nhất chạm trán Tottenham (20 tại Premier League, 2 ở Cúp FA và 2 tại Cúp Carling). Trận thua gần nhất của họ trước đội bóng này diễn ra hồi tháng 5/2001, 1-3 tại White Hart Lane.

22 năm không thắng ở Old Trafford

Ngày Gary Lineker sút tung lưới ghi bàn thắng quyết định hạ gục M.U 1-0 ngay tại Old Trafford, Luka Modric mới lên bốn, Gareth Bale, Sandro chỉ vài tháng tuổi, còn Kyle Walker thậm chí còn chưa chào đời. Spurs đã chờ đợi 1 thập kỷ qua mà vẫn chưa thắng nổi M.U, nhưng ở Old Trafford, nỗi ám ảnh còn lớn hơn nhiều. Đã 22 năm trôi qua, kể từ chiến tích kể trên của Lineker và đồng đội, CLB thành London vẫn đang vật vã thoát khỏi cái dớp mỗi khi hành quân đến sân đấu này. Tính tổng cộng, Tottenham đã hòa 4 và thua đến 21 trong số 25 lần làm khách tại Old Trafford kể từ tháng 12/1989. Trong đó có 7 thất bại liên tiếp kể từ tháng 10/2005 đến nay. Lẽ dĩ nhiên, Tottenham chưa được nếm mùi chiến thắng ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, bởi giải đấu này ra đời năm 1992. Tính tổng cộng, họ đã hòa 3, thua 17 tại Old Trafford trong suốt 20 mùa giải Premier League đã qua.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm