Tự truyện của Sir Alex: 'Ông già gân' đã muốn bình yên

24/10/2013 09:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nhận xét đầu tiên về buổi họp báo của Sir Alex Ferguson tại London thứ Ba vừa qua gói gọn trong 2 chữ: Lạ lùng.

Nó hoàn toàn khác với những ngày tại trung tâm huấn luyện Carrington, nơi sự hiện diện của ông bao trùm mọi căn phòng, hành lang.

“Ông già gân” mệt mỏi

Bản thân Sir Alex có lẽ cũng có cảm nhận đó, bởi ngay từ lúc bắt đầu, ông tỏ ra không thoải mái. Đến những phút cuối, giọng của ông như vỡ ra, vầng trán nhăn lại, mũi đỏ ửng lên. Có thể hiểu, Ferguson đang mệt mỏi.

Ông có một ngày dài ở Pall Mall, trung tâm London. Dẫu được hộ tống bởi một đội quân PR chuyên nghiệp nhưng Sir Alex phải tự mình xoa dịu khát khao tìm hiểu của phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Ai cũng gắng hỏi Sir Alex, ít nhất là một câu mà họ thấy tâm đắc nhất.

Một phóng viên tới từ Trung Quốc muốn biết cảm nhận, quan điểm của Sir Alex về nền bóng đá của đất nước đông dân nhất thế giới và lý do tại sao, ông lại thô lỗ với một nữ phóng viên trong một cuộc phỏng vấn không được sắp xếp trước. 


Sir Alex đã thành công khi biết khai thác sự quan tâm của dư luận về văn hóa của cầu thủ trong nền bóng đá hiện đại


“Bắt đầu hay ho đấy, cảm ơn, anh bạn yêu quý” – Sir Alex kêu lên. Một phóng viên Australia muốn biết về những dòng chữ mà Sir Alex dành cho Mark Bosnich. Anh chàng lỉnh kỉnh máy ảnh, máy quay đến từ Israel thì hỏi về Avram Grant. Người Na Uy tò mò về Ole Gunnar Solskjaer và phóng viên Đức thì ở đó để nghe nhận định của Sir Alex về trận cầu giữa Dortmund và Arsenal tại Emirates và tất nhiên cả về HLV Jürgen Klopp.

Dẫu sao, câu hỏi về những vấn đề nghe hơi xa xôi của phóng viên nước ngoài cũng đã cứu Sir Alex khỏi phải đối mặt với những khía cạnh khó khăn hơn. Nó ngăn những câu hỏi hóc búa khác, chẳng hạn như tại sao Sir Alex Ferguson lại dành đúng 2 đoạn văn để nói về cuộc chiến pháp lý chống lại JP McManus và John Magnier- hai cổ đông lớn của Man United? Tranh chấp này đã dẫn đến lệnh cấm con trai Jason của ông đại diện cho bất cứ cầu thủ nào của Man United.

Dĩ hòa vi quý

Là một người say mê tìm hiểu lịch sử, Sir Alex biết rằng có những điều trong quá khứ ông không nên chọn lựa để thảo luận. Khi được hỏi về David Beckham, cậu học trò được nói đến trong trang 63-74 của cuốn tự truyện, ban đầu Sir Alex đổ lỗi cho sự thay đổi nhận thức của anh từ khi cưới Victoria. Giọng điệu của Sir Alex sau đó trầm xuống.

30,71 Giá cuốn tự truyện của Sir Alex khi tung ra thị trường là 30,71 USD. Độc giả cũng có thể mua phiên bản Kindle với giá mềm hơn, 24,49 USD.

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể tranh luận về khía cạnh con người của David. Cậu ấy là biểu tượng cho trẻ em và là người giàu có. Làm sao tôi có thể tranh luận về điều đó. Tôi không bao giờ có vấn đề gì với cậu ta”. Những câu từ mang tính xoa dịu trên của Sir Alex không được báo chí Anh đăng tải.

Có vẻ như Sir Alex đang muốn trốn tránh. Những lời bộc bạch trên chẳng giống với những gì ông nói trước đây về Beckham, cách ông chỉ trích cầu thủ từ chối bỏ chiếc mũ khỏi đầu trong một bữa ăn tối cùng CLB để có thể giới thiệu tóc mới trong trận cầu ngày hôm sau.

Cách này cũng được Sir Alex dùng để miêu tả về cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand về P Diddy. “‘Hãy cho tôi nghỉ ngơi Rio’- tôi nói khi nghe Rio bảo sẽ gặp rapper người Mỹ” - Sir Alex viết. “Anh ta sẽ làm cậu trở thành trung vệ tốt hơn ư?”. Đó là đặc điểm kỳ lạ của một người mạnh mẽ như Sir Alex. Ông bảo vệ ngôn từ, làm cho nó trở nên phòng thủ, thậm chí là hòa giải khi nói về tật xấu của trò cũ.

Vào cuối ngày, một phóng viên người Australia đưa ra câu hỏi có vẻ thích hợp nhất cho Sir Alex: “Liệu có phải ông đang cố gắng làm dịu vấn đề”. Sir Alex lắc đầu.

Dẫu đưa ra những tuyên bố mang tính chỉ trích nhưng xét toàn diện, cuốn sách của Sir Alex vẫn chọn lựa sự an toàn. Nó giống như các biên niên sử chính của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử. Đọc thì hấp dẫn nhưng không thực sự rõ ràng và dứt khoát.

Trong vài tuần tới, những người hiện diện trong cuốn sách sẽ có cơ hội đáp lại những chỉ trích của Sir Alex về họ. Roy Keane đã làm, có thể sắp tới là Rooney, rồi Beckham. Nhưng có lẽ đó sẽ là những cuộc tranh luận lành mạnh.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm