Man United 1-2 West Brom: Rooney đơn độc, Moyes bất lực, 'Quỷ đỏ' thảm bại

28/09/2013 21:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những nỗ lực đơn độc của Wayne Rooney là không đủ để Man United có được dù chỉ một điểm. Đội khách đã chơi quá hay với 2 pha lập công của Berahino và Amalfitano. Chiến thắng 2-1 cho West Brom là hoàn toàn xứng đáng.

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Man United: De Gea - Jones, Ferdinand, Evans, Buttner - Carrick, Anderson, Nani, Kagawa - Rooney, Hernandez

West Brom: Myhill - Billy Jones, Olsson, McAuley, Ridgewell - Yacob, Mulumbu, Amalfitano, Sessegnon - Sinclair, Anichebe.

Man United đã cất giữ hàng loạt trụ cột. Đội phó Evra ngồi dự bị, tiền đạo chủ lực Robin van Persie ngồi ngoài còn Vidic tiếp tục được giữ chân cho mặt trận Champions League. Hai sự xuất hiện đáng chú ý bên phía United là tiền vệ sáng tạo Shinji Kagawa và Chicharito, người vừa ghi bàn hồi giữa tuần.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

3': CƠ HỘI! Rooney vừa có một đường kiến tạo khá tốt cho Chicharito nhưng pha chạm bóng của tiền đạo này là quá tệ. Cơ hội đã trôi qua.

4': Man United đang kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự. Diễn biến những phút đầu tiên của trận đấu giữa Man United và West Brom là khá buồn tẻ.

11': THẺ VÀNG! Youssuf Mulumbu (West Brom) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Kagawa. Tiền vệ của đội khách có một pha cầm bóng và đi bóng khá tối. Tác động từ Rooney là đủ tốt để tạo cơ hội cho Kagawa cướp được bóng. Nhưng ngay khi để mất bóng, Mulumbu đã phạm lỗi. Thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng.

12': CHẤN THƯƠNG! Một cầu thủ West Brom đang có dấu hiệu bị đau. Ở ngoài sân, HLV Steve Clarke đã cho một cầu thủ khởi động.

13': THAY NGƯỜI! West Brom thay người đầu tiên: Scott Sinclair rời sân, Saido Berahino vào sân. Đội khách đã chịu tổn thất không nhỏ ngay từ đầu trận.

15': Nani vừa bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn cho Man United. Tiền vệ người Bồ đã tỏ ra quá lề mề trong tình huống phản công của Man United dù Rooney đã chờ sẵn trong vòng cấm. Đấy là lý do anh phải ngồi ngoài rất nhiều. Trước đó là một tình huống đi bóng rất nguy hiểm ở cánh trái của Stephane Sessegnon. Nhưng cú căng ngang vào trong của cựu tiền đạo Sunderland là chưa đủ tốt.

15': THẺ VÀNG! Michael Carrick (Man United) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi cản phá ở giữa sân.

16': NGUY HIỂM! Nani đã ngay lập tức sửa sai bằng một pha tạt bóng có điểm rơi cực kì chính xác cho Chicharito. Nếu nhanh hơn một bàn chân, Hernandez đã mang về bàn thắng cho chủ nhà.

20': CƠ HỘI! Nani lại vừa tiếp tục có một cú tạt bóng iểm hóc cho Chicharito nhưng tiền đạo người Mexico đã không kịp băng vào. Hai đường chuyền trong vài phút gần đây đang cho thấy nhãn quan chiến thuật rất tốt của tiền vệ người Bồ.

24': DỨT ĐIỂM! Rooney vừa có pha bật cao đánh đầu trong vòng cấm địa West Brom sau cú đá phạt của Luis Nani. Nhưng lực của cú dứt điểm là không đủ tốt, bóng đi tới đúng vị trí thủ thành Myhill

29': NGUY HIỂM! Amalfitano có tình huống tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải cho Berahino. Pha lắc đầu của tiền đạo này là rất tốt nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đôi chút.

31': SÚT XA! Anderson vừa có một góc sút khá thuận lợi ở khoảng cách 20 m nhưng cú dứt điểm của anh lại đi tới đúng vị trí thủ thành Myhill.

33': ĐÁNH ĐẦU! Lại là Nani với một pha tạt bóng cho Rooney đánh đầu. Cánh trái của Man United đang tê liệt còn cánh phải là hướng tấn công chính.

34': XÀ NGANG! Kagawa vừa có đường tạt bóng rất hay cho Anderson đánh đầu đập xà ngang khung thành West Brom. Ngay sau đó là một cú volley đưa bóng lên trời ở khoảng cách rất gần của tiền vệ này. Quá đáng tiếc cho United.

39': CƠ HỘI! Man United vừa có một pha lên bóng khá "ngọt" ở cánh phải. Từ đường phát động của Carrick, Nani cầm bóng và chọc khe thông minh cho Phil Jones băng xuống. Nhưng cú căng ngang cuối cùng của hậu vệ người Anh đã bị hậu vệ West Brom cản phá.

40': Ở ngoài sân, Fellaini đã bắt đầu khởi động.

43': CƠ HỘI! Rooney và Kagawa vừa có một pha chồng biên rất hay ở cánh phải. Tiền vệ người Nhật xử lý thông minh loại một hậu vệ trước khi nhả bóng lại cho Buttner băng lên. Nhưng cú sút của cầu thủ này đã bị cản phá.

45': NGUY HIỂM! Sessegnon vừa có một cú sút vọt xà ở khoảng cách rất gần khung thành. Các hậu vệ Man United đã hoàn toàn bỏ quên Sessegnon ở pha bóng này. David Moyes đã gặp may ở tình huống này.

45': YAYA TOURE GHI BÀN CHO MAN CITY Ở VILLA PARK! Cùng thời điểm này ở sân Villa Park, Yaya Toure đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Man City.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0.



Một tình huống cản phá của Myhill - Ảnh: PA

Nani là cầu thủ gây ấn tượng nhất trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Anh có rất nhiều đường chuyền hay nhưng cũng để lại không ít pha xử lý tối. Cơ hội đáng kể nhất của United là tình huống đánh đầu dội xà ngang của Anderson.

HIỆP 2

46': THAY NGƯỜI! Man United thay người đầu tiên: Kagawa rời sân, Adnan Januzaj vào sân. Tiền vệ người Nhật, ngoài đường chuyền cho Anderson ở cuối trận, gần như không thể hiện được gì nhiều.

47': TUYỆT VỜI DE GEA! Amalfitano vừa có tình huống đi bóng từ cánh phải qua 4 người của United sau đó kiến tạo cho Anichebe dứt điểm chân trái cực kì nguy hiểm. Nhưng trong khung thành, De Gea còn xuất sắc hơn.

50': Tới lượt Anderson có cơ hội tung ra một cú sút xa nhưng bóng lại đi thẳng lên trời.

51': Karim El Ahmadi vừa ghi bàn quân bình tỉ số cho Aston Villa ở trận gặp Man City.

54': VÀOOOOOO! AMALFITANO! Amalfitano có pha đi bóng dài từ giữa sân. Anh vượt qua 4 hậu vệ United, trong đó có pha xâu kim Ferdinand, trước khi băng xuống đối mặt với De Gea. Tiền đạo này tiếp tục làm động tác giả và dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại De Gea. Tỉ số là 1-0 cho West Brom.

56': Cùng thời điểm đó, Edin Dzeko đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Man City ở Villa Park. Tỉ số là 2-1

56': Van Persie đã bắt đầu khởi động ở ngoài sân. Moyes không còn lựa chọn nào khác.

57': VÀOOOOOOO! ROONEY! Từ một quả sút phạt không quá nguy hiểm của Rooney, Chicharito cúi đầu rất thông minh đánh lừa thủ thành Myhill, tạo điều kiện cho cú dứt điểm của Rooney đi vào lưới. Tỉ số là 1-1 cho Man United.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Rooney ghi bàn quân bình tỉ số

  58': THAY NGƯỜI! Man United thay người thứ hai. Ngay sau khi góp công lớn trong bàn thắng của Rooney, Chicharito đã phải rời sân để van Persie vào sân.

64': THẺ VÀNG! Phil Jones (Man United) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Stephane Sessegnon. Hậu vệ người Anh không có nhiều lựa chọn vì pha đi bóng của tiền vệ này đã vượt qua 2 người và sắp đe dọa khung thành De Gea.

65': DE GEA TRỔ TÀI! Thủ thành người Tây Ban Nha có tình huống phán đoán và cản phá tuyệt vời cú sút phạt hiểm hóc của Amalfitan.

67': VÀOOOOOOO! BERAHINO! Saido Berahino có cú sút chân trái tuyệt vời làm bó tay De Gea. Trước đấy là một loạt tình huống phối hợp trung lộ cực hay. Tỉ số là 2-1 cho West Brom.


Berahino lập lại cách biệt cho West Brom

68': THAY NGƯỜI! Man United thay người cuối cùng: Fellaini được tung vào sân thay cho Anderson.

73': THẺ VÀNG! Nick Buttner (Man United) nhận thẻ vàng do phạm lỗi ngăn cản một tình huống tấn công nguy hiểm.

75': Andreas Weimann và Leandro Bacuna đã ghi liền 2 bàn trong ít phút giúp Aston Villa vượt lên dẫn 3-2 trước Man City.

80': NGUY HIỂM! Kiểm soát bóng tới 57 %, United vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Họ lại vừa phải cần tới tài năng của De Gea ở pha bóng vừa rồi.

81': CƠ HỘI! Nani vừa có một tình huống đi bóng xuống biên rất nguy hiểm trước khi căng ngang vào trong cho van Persie. Nhưng hậu vệ West Brom đã kịp thời ngăn chặn.

83': Januzaj vừa có một pha đi bóng ấn tượng ở giữa sân. Anh vượt qua tới 3 cầu thủ đội khách trước khi... để mất bóng. Những nỗ lực đơn lẻ ấy là chưa đủ.

84': NGUY HIỂM! Tiền vệ trẻ người Bỉ tiếp tục có một pha đột phá và dứt điểm khá tốt ở biên trái. Man United cần những cầu thủ quyết tâm như thế vào lúc này.

85': VIỆT VỊ! Fellaini vừa đưa được bóng vào lưới West Brom sau đường căng ngang của Nani nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Bên ngoài sân, David Moyes thể hiện sự tiếc nuối.

86': THẺ VÀNG! Amalfitano (West Brom) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Nani.

88': THAY NGƯỜI! West Brom thay người kế tiếp: Anichebe rời sân, Lugano vào sân.

90': THAY NGƯỜI! West Brom thay người cuối cùng: Sessegnon, cầu thủ đã chơi rất hay trong trận này, rời sân. Rosenberg vào sân.

Hiệp 2 của trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ. Hi vọng nào cho David Moyes?

92': NGUY HIỂM! Januzaj vừa có một pha đi bóng và dứt điểm chân trái rất tốt từ cánh phải. Trước đấy là một cú sút cực mạnh khác từ ngoài vòng cấm của Nani.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2-1 cho West Brom.



Rooney quá đơn độc - Ảnh: Getty

Những nỗ lực đơn độc của Wayne Rooney là không đủ để Man United có được dù chỉ một điểm. Đội khách đã chơi quá hay với 2 pha lập công của Berahino và Amalfitano. Chiến thắng 2-1 cho West Brom là hoàn toàn xứng đáng.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Robin van Persie đã không thể góp mặt ở trận gặp Liverpool giữa tuần qua, và chưa chắc kịp bình phục cho màn tiếp đón West Brom tối nay. Nhưng không sao, Quỷ đỏ đã có Wayne Rooney.

Ở thời điểm hiện tại, không cầu thủ Man United nào gây ấn tượng mạnh như Rooney. Trở lại sau chấn thương rách đầu và từng bị ví với… Frankenstein, “số 10” đã trở thành niềm cảm hứng thực sự với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ trong vòng 11 ngày. Tất nhiên, đóng góp của anh không chỉ dừng lại ở những con số khô khan ấy.


Man United chỉ cần Rooney là đủ - Ảnh: Getty

Đó là kịch bản mà ít ai hình dung ra cách đây hơn một tháng, thời điểm mà tương lai của Rooney ở Old Trafford vẫn là dấu hỏi. Khi ấy, suất đá chính cũng là một nhiệm vụ khó khăn với anh, chứ đừng nói là vị trí nhạc trưởng. Nhưng bây giờ, Rooney đích thực là một số 10 cổ điển, một cây cầu nối giữa trung phong và hàng tiền vệ, với khả năng đọc trận đấu hoàn hảo, và những đường chuyền gần như theo bản năng, nhưng vẫn đạt độ chính xác cao.

Ở lần chạm trán gần nhất, Man United và West Brom đã cống hiến cho khán giả 10 bàn thắng (5-5) nhưng Rooney không góp mặt vì mâu thuẫn với Sir Alex. Lần này sẽ khác!

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm