Góc nhìn: Ramos đá tệ, nhưng hãy trách Ancelotti!

09/05/2015 07:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Juventus chứng minh một điều, không thể lúc nào Carlo Ancelotti cũng thành công với việc vá tuyến giữa bằng Sergio Ramos. Real với Ramos ở hàng tiền vệ cũng giống một cầu thủ phải tiêm thuốc giảm đau vào đầu gối và thi đấu.

1. Sự thể hiện của Ramos trong 3 trận đấu mà anh chơi ở hàng tiền vệ giảm dần đều. Trong trận derby thứ 8 của mùa giải, và cũng là lần đầu tiên Real Madrid thắng Atletico từ sau trận Chung kết Champions League, Ramos đá rất tốt ở vai trò tiền vệ trung tâm.

Trước Sevilla, hiệu quả từ Ramos giảm. Không xét đến pha phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm, khiến đội nhà bị thổi phạt đền, Ramos chỉ thể hiện mức tròn vai trước Sevilla. Trong những cuộc chiến đỉnh cao, chỉ tròn vai thì không đủ. Đó là lý do Real bị bóp nghẹt với Sevilla, và chỉ thắng nhờ may mắn hơn.

Có một vấn đề không thể phủ nhận: Real thắng Atletico chỉ đến từ chiếc thẻ đỏ dành cho Arda Turan. Ở trận thắng Sevilla, tiền vệ Krychowiak của đội chủ nhà bị dập mũi.

Ở Juventus Stadium, hiệu quả mà Ramos thể hiện xuống mức thấp nhất có thể. Bên cạnh việc hỏng quá nhiều ở khâu chuyền bóng, Ramos gần như không tạo nên sức chiến đấu cho Real. Thất bại của Real đến từ vị trí mà Ramos trấn giữ.

Khi Real đá với một tiền vệ sai sở trường, Juve lại khác. Họ đều là những tiền vệ thuần túy. Điều này giúp tạo nên sự cân bằng khi hỗ trợ nhau. Đó là lý do để giải thích, Andrea Pirlo dù hơn Toni Kroos đến 10 tuổi vẫn chạy hơn 1km.

“Chúng tôi quá quá nhiều vị trí không đúng sở trường. Cứ như thể đội bóng là một bản vá lỗi”, tờ El Pais dẫn lời một thành viên trong đội hình Real, trước khi bước vào trận đấu với Juve.

2. Ramos không có lỗi trong màn trình diễn thảm họa của mình. Anh đơn thuần là đáp ứng những yêu cầu về chiến thuật mà HLV Ancelotti đặt ra.

Vấn đề ở đây thuộc về chính Ancelotti. “Tôi không có nhiều lựa chọn”, nhà cầm quân người Italy lý giải về việc ông chọn Ramos đá tiền vệ trong chuyến làm khách của Juve.

Thực tế, Ancelotti không có niềm tin vào những người khác. Trong tay Ancelotti vẫn còn những tiền vệ đắt giá, và họ chỉ để dành cho băng ghế dự bị như được dát vàng của Real.

Khedira từ mùa Hè năm ngoái đã không còn nằm trong lựa chọn của Ancelotti, dù anh là một thành viên của tuyển Đức giành World Cup 2014. Chấn thương của Khedira là một phần, nhưng vấn đề chính đến từ việc khi hai bên xác định chia tay.

Aiser Illarramendi luôn là một đứa trẻ trong mắt Ancelotti, dù hiệu quả của tiền vệ xứ Basque không hề tệ. Lucas Silva chưa có kinh nghiệm ở châu Âu sau khi được mua về trong tháng Giêng vừa qua, và tiền vệ người Brazil như một kẻ học việc đơn thuần.

3. “Một cầu thủ giỏi nghĩa là hoàn thành được mọi yêu cầu về vị trí”, triết lý của Ancelotti là vậy. Carletto luôn muốn sở hữu những cầu thủ đa năng. Bản thân ông từng có một cầu thủ đá trung vệ và tiền vệ xuất sắc: Kakha Kaladze. Khi Ancelotti đưa Milan đến vinh quang châu Âu 2003 và 2007, Kaladze đều có mặt.

Nhưng không phải ai cũng có thể chơi mọi vị trí như huyền thoại bóng đá người Georgia.

Hàng tiền vệ luôn là quan trọng nhất để làm nên thành công cho đội bóng. Đó là nơi phát động tấn công, hoặc tổ chức phòng ngự từ xa. Tuyến giữa gãy, đồng nghĩa với việc lối chơi sụp đổ.

Real của Ancelotti đang giống như một cầu thủ với đầu gối phải quấn băng khi thi đấu. Một cầu thủ như vậy có thể bùng nổ nếu cơn đau không hành hạ, và cảm thấy thoải mái nhờ được tiêm những  thuốc đặc trị. Ngược lại, sẽ là sự tai hại không thể tính toán hết.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm