Falcao: Một Carlos Tevez thứ hai của Man United?

07/01/2015 10:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa 2008-09, sau khi Man United cân bằng kỷ lục 18 chức vô địch Anh, các CĐV trên khán đài Stretford End đồng thanh hô vang “Fergie, hãy ký hợp đồng với anh ấy”. Người được nhắc đến khi đó là Carlos Tevez. Falcao bây giờ cũng giống như thế.

Hai tháng sau, Tevez ra mắt trong màu áo… Man City. Anh từ chối lời đề nghị của Man United sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc để gia nhập kình địch cùng thành phố, Man City. Trong mùa đầu tiên khoác áo Man United, Tevez ghi 14 bàn ở Premier League - cao nhưng không quá xuất sắc. Mùa kế tiếp, anh chỉ ghi 5 bàn, tức 334 phút/bàn. Vậy tại sao các fan lại thích anh ở lại đến thế?

Sự tương đồng giữa Tevez và Falcao

Thật ra, Tevez ghi điểm bởi anh là một chiến binh trên sân cỏ. Các fan bóng đá thường yêu những cầu thủ nhiệt tình như thế, và bỏ qua một điểm yếu là khả năng khống chế bóng kém nên liên tục phải đuổi theo trái bóng. Alan Smith, một cầu thủ từng hôn logo Leeds và thề không bao giờ khoác áo Man United, cũng vẫn được yêu thích vì anh thuộc mẫu cầu thủ năng nổ. Dimitar Berbatov ghi 9 bàn ở mùa 2008-09, gần gấp đôi Tevez (5), nhưng thường xuyên bị chê là “lười chảy thây”. Đó là khác biệt lớn về phong cách. Tevez hùng hục đuổi bóng và tranh chấp còn Berbatov thì đơn giản là không muốn tốn sức như thế.


Tevez có phong cách trái hẳn với Berbatov

Trường hợp của Falcao bây giờ có khá nhiều điểm tương đồng với Tevez năm đó: Phí để mượn không hề thấp (6 triệu bảng), mỗi tuần ngốn 265 nghìn bảng, song mới ghi vỏn vẹn 3 bàn. Dù vậy, các CĐV vẫn luôn thích Falcao bởi sự năng nổ của anh.

Falcao được yêu thích ngay từ thời điểm anh cập bến Old Trafford, và anh biết cách tạo ấn tượng rằng mình sẽ đền đáp được tình yêu ấy. Anh từng nói rằng Man United là CLB lớn nhất thế giới và hy vọng sẽ được ở lại lâu dài. Mới đây, sau khi gỡ hòa tại Villa Park, anh lao về phía các CĐV Man United, đập tay lên logo trên áo.

Nhưng hãy nhớ lại rằng hè năm 2013, Falcao từng bỏ qua một loạt những ông lớn của châu Âu để cập bến AS Monaco, đội bóng vừa vô địch… Ligue 2. Việc thi đấu và sinh sống ở một nơi không phải chịu thuế thu nhập như công quốc Monaco càng khiến người ta nghĩ anh là một kẻ hám tiền. Vài ngày trước khi đến Man United, chính anh từng viết trên Twitter rằng ước mơ của mình là gia nhập… Real Madrid.

Quyết định khó khăn của Man United

Các ông lớn của Liga đã theo đuổi Falcao cả mùa hè nhưng họ đã rút lui vì cho rằng anh không xứng đáng với mức lương trên trời đang lĩnh. Cả chủ tịch Real Florentino Perez và bố Falcao đều xác nhận điều này. Và ngay cả bây giờ, không ai chắc chắn rằng anh quyết tâm thể hiện mình vì Man United, hay vì muốn gây ấn tượng với Real Madrid.

Với vỏn vẹn 3 bàn thắng tính đến thời điểm này, anh khó lòng lọt mắt xanh các CLB lớn của châu Âu, dù thực tế, số bàn thắng không phản ánh rõ sự đóng góp của anh. Falcao thật ra mới bình phục chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối cách đây 5 tháng, và anh sẽ cần thời gian để trở lại chính mình.  


Falcao mới ghi 3 bàn cho Man United mùa này

Man United đang đứng trước một quyết định khó khăn, một canh bạc thực sự. Họ có thể mua đứt anh vào cuối mùa giải, đáp ứng mức lương khổng lồ và hy vọng mùa sau, sẽ trở lại là một sát thủ lớn. Nhưng tháng sau, anh sẽ bước sang tuổi 29, và nếu những bàn thắng vẫn chưa tới, niềm tin của Van Gaal sẽ sứt mẻ rất nhiều. Ngược lại, nếu để Falcao ra đi, không rõ Man United có tiếc anh như từng tiếc Tevez?

Thử tưởng tượng nếu anh ghi bàn quyết định giúp Man United giành Cúp FA. Những người từng bảo anh là canh bạc hẳn sẽ bị chế giễu. Hiện tại, anh vẫn đang chật vật ở Old Trafford, nhưng các fan thì vẫn thông cảm và tin rằng đó chỉ là hệ quả tạm thời của chấn thương đầu gối, và trong tương lai, anh sẽ trở lại là một sát thủ đáng sợ. Đến khi đó, vấn đề lớn nhất chỉ là làm thế nào để giữ anh khỏi sự theo đuổi của Real Madrid

Từ giờ đến cuối mùa giải, vẫn còn hơn 4 tháng nữa. Chưa ai rõ Falcao sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng và mức độ quan trọng của chúng thế nào. Nhưng ít nhất, anh cũng vẫn mang lại niềm tin nơi trái tim của các fan Quỷ đỏ.

Tuấn Cương (theo ESPN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm