* Bayern giành Cúp thứ 5 trong năm

Được đánh giá cao hơn đại diện đến từ châu Phi, Bayern bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái của vị thế “cửa trên”. Họ sớm khẳng định sức mạnh khi có tới 2 bàn thắng chỉ sau 22 phút thi đấu. Raja, đội bóng đã đánh bại Atletico Mineiro ở bán kết, đã sử dụng tốc độ nhằm khai thác lỗ hổng của hàng phòng ngự Bayern nhưng không thành công trước đội hình toàn những ngôi sao quốc tế. Đây cũng là lần thứ 3 cá nhân HLV Guardiola nâng cao danh hiệu này. Trước đó ông từng vô địch 2 lần cùng Barcelona.
Ở trận cầu diễn ra trước đó, Atletico Mineiro dù mất trụ cột Ronaldinho (do dính thẻ đỏ) nhưng vẫn đánh bại Quảng Châu 3-2, kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3.
* Man City tạm xếp thứ 2 Premier League

Đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã thắng tất cả 8 trận đấu trên sân nhà nhưng chỉ kiếm được 8 điểm trong tổng số 8 trận đấu sân khách. Thống kê này khiến fan Man City không khỏi lo âu, nhất là khi chứng kiến tiền vệ Kieran Richardson của Fulham rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Fulham. Và đến phút 69, đội trưởng Kompany đã xóa bỏ lợi thế của Man City với pha đá bóng về phản lưới nhà, biếu cho đội chủ nhà một bàn thắng.
Dẫu thế, với chiến thuật thay người hợp lý của HLV Pellegrini, Man City đã có thêm 2 bàn thắng nữa từ pha lập công đẹp mắt của Navas và Milner để khép lại chiến thắng 4-2. Với 3 điểm có được, Man City tạm vượt Chelsea và Arsenal để lên vị trí thứ 2 BXH với 35 điểm, kém đội dẫn đầu Liverpool 1 điểm.
* Thắng West Ham, Man United từng bước trở lại top đầu

Sau giờ nghỉ, Man United có thêm bàn thắng nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Ashley Young. Thi đấu dưới cơ, West Ham chỉ có bàn thắng danh dự từ pha phá bẫy việt vị thành công của Carlton Cole. Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Man United trong hai tuần qua. Giành được 3 điểm trên sân nhà, đội quân của HLV David Moyes đã vươn lên vị trí thứ 7 và dần trở lại với cuộc đua ở top đầu.

Dù tiếp tục ghi tên vào bảng điện tử nhưng đêm qua Januzaj cũng khiến cho David Moyes thất vọng. Nhà cầm quân của Man United thừa nhận rằng ông sẽ nói chuyện với ngôi sao người Bỉ sau cú vờ ngã hòng tìm kiếm lợi thế từ trọng tài. Va chạm với hậu vệ Collins của West Ham, Januzaj nhanh chóng biến mình thành kịch sĩ và một thẻ vàng từ trọng tài Mike Jones là kết cục cho màn trình diễn phi thể thao này.
Kết quả Premier League đêm qua Liverpool 3 - 1 Cardiff |

Dần dần, đội nhà lấy lại được sự tập trung, ổn định lối chơi và triển khai thế trận tấn công. Levante chuyển sang phòng ngự với số đông nhưng “bức tường” mà họ tạo ra trước khung thành không thể chống đỡ sức ép từ Atletico. Phút thứ 30, Godin ghi bàn gỡ hòa cho Atletico. Bước sang hiệp 2, Diego Costa đưa Atletico dẫn trước 2-1 với bàn thắng ở phút thứ 47. Dồn lên tấn công, Atletico gặp đòn phản công của đối thủ. Phút 56, cướp được bóng từ pha tấn công của Atletico Madrid, Pedro Rios độc diễn trong pha phản công và ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Phải đến phút thứ 77, khi Juanfran bị phạm lỗi trong vòng cấm và Diego Costa sút penalty thành công nâng tỉ số lên 3-2, Atletico mới có được chiến thắng. Với 3 điểm có được, Atletico tạm dẫn đầu Liga với 3 điểm hơn Barcelona, đội bóng sẽ chạm trán Getafe đêm nay.
Kết quả Liga đêm qua Atlético Madrid 3 - 2 Levante |

Dortmund cần phải có chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Bayern, họ cũng cần thắng để mừng sinh nhật thứ 104 của đội bóng. Họ khai cuộc hung phấn và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 do công của Reus. Thế nhưng, sự lỏng lẻo của hàng thủ khiến họ trả giá khi phút thứ 23, rồi phút thứ 44, hậu vệ của Dortmund liên tục mắc lỗi khiến họ chịu thua ngược với tỷ số 1-2. Bước sang hiệp 2, Dormund tấn công hòng tìm bàn gỡ nhưng không thể tìm thấy tia sáng trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Với chỉ 1 trận thắng trong 6 trận cầu gần nhất, Dortmund có thể mất đi vị trí thứ 3 trên BXH nếu như trong trận đấu đêm nay, Moenchengladbach có chiến thắng trước Wolfsburg.
Kết quả Bundesliga đêm qua Frankfurt 1-1 Augsburg |

Nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội chủ nhà khi Nene phải sớm rời sân do chấn thương. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Astori làm không tốt phần việc của mình và phạm lỗi với Goran Pandev nơi khu cấm địa. Gonzalo Higuain tự tin đánh lừa thủ thành Vlada Avramov ở chấm phạt đền gỡ hòa cho Napoli. Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Argentina tại Serie A.
Thời gian còn lại của trận đấu, Napoli không tạo ra cơ hội tấn công rõ ràng nào. Thậm chí, họ còn hứng chịu tổn thất khi Pepe Reina phải rời sân do chấn thương gân khoeo. Thủ môn thi đấu theo dạng cho mượn từ Liverpool rời sân nhường chỗ cho Rafael Cabral với gương mặt vô cùng thất vọng. Nhưng đó chưa là gì nếu so sánh với cảm giác của Callejon khi bị chối từ bàn thắng. Trọng tài xác định một cầu thủ của Napoli đã rơi vào thế việt vị trong đợt tấn công của đội khách trước phản ứng ngỡ ngàng rồi tức giận của thầy trò HLV Benitez
.
Chỉ có 1 điểm sau trận cầu này, Napoli đứng trước nguy cơ bị Roma gia tăng cách biệt lên thành 5 điểm và kém đội dẫn đầu Juventus 10 điểm nếu hai đội đều có được chiến thắng trong đêm nay.
Kết quả Serie A đêm qua Cagliari 1 - 1 Napoli |
* “Messi sẽ không rời Barca”

Việc Messi công khai chỉ trích một quan chức của CLB làm dấy lên tin đồn anh sẽ ra đi bởi những bất đồng tài chính với Barca cũng như áp lực bởi bê bối tài chính trong thời gian qua. Dẫu vậy, ông Jorge Messi đã bác bỏ khả năng này với Ole. “Tương lai của Messi là ở Barcelona. Không ai có thể nghi ngờ sự thực này vì trái tim của thằng bé là dành cho CLB. Khi Messi nói điều gì, ngay lập tức nó bị đem ra bàn tán”.
* Real mất Bale trận gặp Valencia
Trong buổi họp báo trước trận đấu với Valencia, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Gareth Bale sẽ không tham dự do chấn thương nhẹ gặp phải trong lúc tập luyện. Trong khi đó, Xabi Alonso vẫn sẽ ra sân bất chấp những mâu thuẫn từ việc gia hạn hợp đồng mới với CLB. “Chúng tôi chưa nhận được thông tin mới từ ban lãnh đạo về việc gia hạn hợp đồng nhưng Alonso vẫn là cầu thủ của chúng tôi đến mùa Hè năm 2014. Đến khi đó, cậu ấy vẫn ra sân thi đấu”, Ancelotti khẳng định.
* Sven Goran Eriksson trên đường trở lại Premier League

Con đường trở lại với bóng đá Anh của HLV Sven Goran Eriksson đang vô cùng rộng mở. Báo chí xứ sương mù cho rằng ông đang là mục tiêu hàng đầu mà tỷ phú người Malaysia, Vincent Tan nhắm đến để thay thế vị trí của Malky Mackay. Hồi cuối tuần, bản thân Mackay thừa nhận rằng ông khó có thể giữ ghế tại Cardiff. Goran Eriksson hiện đang làm công việc huấn luyện tại Trung Quốc.
Khánh Đan