Sunderland - Man City 1-4: 'Giết gà bằng dao mổ trâu'

24/09/2015 14:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tung một đội hình rất mạnh vào thi đấu với tập thể dự bị của Sunderland, xem ra người hâm mộ Manchester City dù vui vẻ vì thắng 4-1 thì vẫn sẽ phải đặt ra những câu hỏi phụ. Vì cớ nào mà Manuel Pellegrini lại đưa vào sân một tập thể “khủng” đến thế?

Với việc Cúp Liên đoàn Anh bước vào vòng thứ ba, các đội bóng Premier League bắt đầu ra quân tại giải đấu này, bắt đầu từ những ngày giữa tuần qua. Ở đó, vào rạng sáng thứ Tư, Manchester City hành quân tới sân The Light của Sunderland trong khuôn khổ vòng ba. Chẳng cần nhiều lập luận để đi đến dự đoán trước trận rằng, Man City sẽ áp đảo. Nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Công khủng gặp thủ xoàng

Bất ngờ ấy, thật may cho Man City, không nằm ở tỷ số. Họ đánh bại Sunderland với kết quả 4-1 và đi tiếp vào vòng thứ tư của Cúp. Bất ngờ đến ở đội hình ra sân, và cụ thể hơn là đội hình ra sân của Man City.

So với 11 cái tên đã ra sân đá chính trong trận thua West Ham United cuối tuần trước, HLV Pellegrini chỉ đưa ra 3 sự thay đổi. Trong đó, Martin Demichelis thực ra cũng đã chơi phân nửa trận gặp West Ham. Willy Caballero thay Joe Hart không quá quan trọng. Như vậy, chỉ có một vị trí duy nhất là đáng để nhắc tới: Fernando Reges thay Fernandinho ở giữa sân.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là toàn bộ hàng công tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội bóng áo xanh đều đã được đưa vào sân. Vẫn Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Jesus Navas, Raheem Sterling. Phía sau họ vẫn là Yaya Toure, người đã bước vào giai đoạn “hoàng hôn” về thể chất.

Như thế liệu có là quá đáng không, khi biết rằng Sunderland cũng chẳng tung đội hình mạnh nhất vào sân? Thủ môn số hai Vito Mannone được trao cơ hội. Hậu vệ phải mượn từ Tottenham Hotspur – DeAndre Yedlin có lần xuất phát hiếm hoi. Sebastian Coates sau thời gian mất phong độ được trở lại. Jack Rodwell trụ ở giữa sân. Hóa ra, hàng công khủng của City đã được tung vào gặp hàng thủ… hạng xoàng của Sunderland.

Mục đích là gì?

Với danh sách những cái tên khác biệt về tầm cỡ, không mấy ngạc nhiên khi Man City sớm chiến thắng áp đảo ngay từ hiệp một khi ghi tới 4 bàn vào lưới Mannone. Trong đó, Aguero có bàn thắng mang tính giải tỏa tinh thần từ chấm 11 mét. Kevin De Bruyne và Raheem Sterling – hai cái tên được kỳ vọng trở thành đầu tàu tương lai – cũng ghi bàn.

Sang hiệp hai, ông Pellegrini vội vàng thay Navas và Aguero ra, nhưng thật kỳ lạ khi phải tới phút thứ 89, Yaya Toure mới được cho nghỉ. Kể cả như thế, những cái tên khác như De Bruyne, Aleksandar Kolarov, Bacary Sagna cũng đã phải oằn mình chơi đủ 90 phút. Họ đều không nổi tiếng về nền tảng thể lực ở thời điểm hiện tại.

Cuối tuần này, Man City sẽ đối đầu Tottenham Hotspur, một cái tên mà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chưa bao giờ là “dễ xơi”. Không xoay vòng, liệu thầy trò Pellegrini có rơi vào hoàn cảnh đuối sức hoặc chấn thương? Chưa kể rằng, chỉ 3 ngày sau khi gặp Spurs, họ sẽ bay sang Đức làm khách của Borussia Moenchengladbach.

Xem ra, có thể màn thể hiện sức mạnh thừa thãi này chỉ là một biện pháp giải tỏa căng thẳng sau khi City thua West Ham 1-2 tuần trước. Và đây có lẽ chính là vấn đề cần làm rõ, bởi City hoàn toàn có thể sẽ đánh mất phong độ, nếu những cầu thủ như Kolarov, Sagna, Toure… rơi vào chấn thương như David Silva.

Cuối tuần trước, nhiều nhà chuyên môn đã đánh giá rằng Pellegrini sai lầm khi rút Sterling khỏi sân, để Wilfried Bony thay thế. Đó dường như là một điều chỉnh đã khiến cho Man City đánh mất sự sắc sảo dù vẫn tiếp tục dồn ép đối phương.

Ông Pellegrini đã bị đánh giá thấp trong quyết định mang tính thời điểm. Và giờ, có thể ông sẽ lại bị đánh giá thấp trong quyết định mang tính giai đoạn này.

89 Yaya Toure đã thi đấu tới 89 phút dù Man City thắng Sunderland 4-0 từ phút thứ 36.

2 Sau 9 lần ra sân ở mùa giải này, Sergio Aguero mới chỉ ghi được 2 bàn, và 1 bàn lại từ chấm penalty.

2 Kể từ khi các ông chủ UAE đến với Man City, họ đã giành 2 chiếc cúp nội địa, trong đó có 1 Cúp Liên đoàn Anh.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm