Vụ Huntelaar: Tiếng nói của Berlusconi

07/08/2009 10:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chưa bao giờ các tifosi của Milan thấy ông chủ Silvio Berlusconi lại đúng là một vị Thủ tướng như mấy hôm vừa qua.

Ông già 73 tuổi, người đã dành phần lớn thời gian của mùa hè để “du hí” với các cô gái trẻ và sau đó là giải quyết các bê bối tình ái bị phanh phui hơn là quan tâm đến đội bóng, đã quyết định can thiệp một cách dứt khoát vào chính sách chuyển nhượng của Milan. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ có mặt tại trung tâm huấn luyện Milanello để tiến hành cuộc họp “thượng đỉnh G3” với Galliani và Leonardo, Berlusconi đã làm chuyển biến hoàn toàn chính sách nhân sự của đội bóng khi đưa ra những quyết sách được không chỉ Leonardo, các milanista, mà ngay cả Galliani cũng đang rất trông đợi.

Huntelaar được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Milan hôm qua.

Theo lời của người đứng đầu nhà nước Italia, Milan sẽ không bán Pirlo để lấy tiền mua chân sút như đồn đoán của báo giới, mà được phép vung tiền để giải quyết sớm và dứt điểm nhu cầu cấp thiết nhất là một tiền đạo. Chỉ trong chưa đầy 24h sau khi ông chủ trở lại Roma trên chiếc trực thăng quen thuộc, một chân sút có “số má” đã chính thức được bổ sung vào danh sách đội hình của Milan.

Dấu ấn lớn nhất của Berlusconi trong thương vụ Huntelaar không nằm ở sự chóng vánh của một thương vụ vốn có rất ít cơ hội kết thúc nếu ông không can thiệp, mà ở độ tuổi của Huntelaar. Cách đây một tuần, ông trùm truyền thông Italia này đã khẳng định Milan sẽ không tiếp tục mua những cầu thủ tuổi 30 mà chỉ tập trung vào tăng cường sức trẻ, và vì thế ông không thể đứng về phía Luis Fabiano, cầu thủ năm nay đã 29. Tuy không phải là dưới 23 tuổi như tiêu chí mà Berlusconi đưa ra, Huntelaar vẫn là một tài năng còn cả tương lai phía trước khi phải đến 12/8 tới, anh mới tròn tuổi 26. Trên hàng công của Milan mùa này, Huntelaar chỉ “già” hơn Pato và Zigoni, các chân sút tuổi teen.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm