Tiêu điểm: Còn ai yêu Rooney?

23/02/2014 14:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau khi gia hạn hợp đồng với ManUnited, Rooney khẳng định rằng dù Man United có bỏ lỡ chiếc vé dự Champions League mùa tới cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết tâm gắn bó với CLB của anh. Nhưng đó có phải những lời nói thật lòng?

1. Hồi đầu tháng trước, chính Rooney từng nói với giới truyền thông rằng anh chưa muốn nói chuyện hợp đồng vào lúc này vì còn băn khoăn hai điều: Man United sẽ mang ngôi sao nào về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, và họ sẽ đứng ở đâu sau khi kết thúc mùa giải. Tóm lại, để thực sự chắc chắn về triển vọng của đội bóng, anh chỉ đưa ra quyết định đi hay ở sau khi kết thúc VCK World Cup 2014.

Rooney đòi hỏi ngôi sao, David Moyes đã thỏa mãn anh bằng cách mang về Juan Mata với giá kỷ lục 37,1 triệu bảng. Nhưng yêu cầu được dự Champions League mùa tới thì chiến lược gia này cũng chẳng dám hứa hẹn bởi hoàn cảnh của Man United tương đối bấp bênh. Thế nhưng, với việc đặt bút vào bản hợp đồng mới, Rooney đã mâu thuẫn với chính những lời nói của mình trước đó, và cố biện bạch rằng “Tôi biết đường hướng mà CLB đang đi. Nếu chúng tôi không đoạt vé dự Champions League vào mùa này, chúng tôi sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn và giành lấy nó vào mùa sau. Man United có tương lai tươi sáng. Đây vẫn là một CLB hàng đầu và chúng tôi nhìn thấy điều đó với việc gia nhập của Juan Mata”.

Lý do dễ giải thích nhất cho quyết định của Rooney là tiền. Mức lương kỷ lục 300.000 bảng là quá khó chối từ. Việc Man United quyết định gia hạn với Rooney đúng vào thời điểm phong độ của anh xuống thấp nhất ở mùa giải này, càng khiến cho “số 10” rơi vào tình thế phải cân nhắc thật nhanh. Trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville nói rằng David Moyes đã có công lao lớn khi giữ được Rooney, nhưng thật ra, lời đề nghị của Man United cũng là một cái phao với Rooney khi mà chưa chắc anh đã kiếm được một bến đỗ hấp dẫn hơn vào mùa hè tới.

2. Tất nhiên, David Moyes và Ed Woodward quyết tâm chi đậm để giữ Rooney ở lại không chỉ vì họ cần một nhân tố hạt nhân cho cuộc cách mạng vào mùa hè (nhiều khả năng Rooney còn là đội trưởng của Man United sau khi Vidic ra đi). Việc giữ Rooney ở lại, cùng với Mata gia nhập là một dấu hiệu để Man United chứng tỏ rằng họ vẫn đủ sức hút với những cầu thủ lớn, và đó là yếu tố tiên quyết cho sự hồi sinh.

Ngoài ra, về mặt tài chính, tốn 85 triệu bảng cho Rooney chưa hẳn đã là một sự phung phí. Nên nhớ, tiền đạo 28 tuổi này đang có hai bản hợp đồng đắt giá với Nike và Samsung, và Man United đương nhiên vẫn được hưởng lợi từ bản quyền hình ảnh của anh. Cũng chính nhờ còn Rooney trong đội hình mà mùa trước, Man United đã ký được hợp đồng tài trợ áo đấu lên tới 53 triệu bảng cũng như bản hợp đồng với Chevrolet, nâng tổng số thu nhập từ hoạt động thương mại ở mùa trước lên con số 363 triệu bảng.

3. Rooney luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ vì tinh thần của một chiến binh trên sân đấu. Nhưng phong cách hừng hực ấy là một thói quen trong thi đấu, chứ không phải xuất phát từ tình yêu với đội bóng mà anh đang khoác áo. Rooney có thể sẽ gắn bó với Man United đến hết sự nghiệp của mình, có thể chinh phục mọi kỷ lục ghi bàn, nhưng sau những gì đã hành xử, chắc chắn anh sẽ không nhận được trọn vẹn tình yêu của các CĐV Man United, như Sir Bobby Charlton, như Sir Alex.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm