Sức trẻ Serie A từ cú đúp của Felipe Anderson: Dòng nham thạch đang âm ỉ

23/12/2014 13:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một pha băng vào dứt điểm sấm chớp hạ gục Handanovic. Một pha nhảy múa giữa vòng vây 4 hậu vệ Inter Milan trước khi lại khiến Handa “đứng hình” vì cú dứt điểm quá tỉnh táo. Felipe Anderson nhắc nhở cho mọi người thấy rằng Lazio đang thăng hoa mạnh mẽ thế nào, với một tài năng trẻ như anh. Lazio đã lầm lì tiến vào Top 5 sau 4 trận bất bại (thắng 2), nhờ những phút thăng hoa của Anderson: Ghi 3 bàn, kiến tạo 2 trong 3 trận gần nhất. Các hàng thủ của Parma, Atalanta và Inter Milan đã thất điên bát đảo vì cầu thủ mới 21 tuổi này.

Anh có thể được xem là một họng súng trong tay áo, mà cho đến giờ ông Stefano Pioni mới rút ra bắn tỉa các đối thủ. Cựu cầu thủ của Santos, cựu đồng đội của tài năng Neymar (Barcelona) đã đến Lazio từ mùa giải trước, nhưng mãi cho đến lúc này, sau 1 năm rưỡi mới bắt đầu chứng tỏ được khả năng của mình. Anh là trường hợp khá thú vị. Cựu HLV Lazio, ông Edy Reja chê anh “quá thiếu tự tin”. Còn Giám đốc thể thao Igli Tare chắc sẽ nhớ mặt anh đến cuối đời: Anderson nằm trong vụ chuyển nhượng mà ông Tare mô tả là “phức tạp chưa từng thấy”. Lazio đã đạt được thỏa thuận với Santos để mua anh, nhưng 50% giá trị Anderson do Công ty môi giới thể thao Doyen Sports nắm giữ. Và thế là Lazio phải trả 50% phí chuyển nhượng cho công ty này, khoản phí mà ông Tare mô tả là “trả cho lũ ăn cắp”.

Lazio đã có lúc muốn bỏ cuộc. Cá nhân Anderson chán  nản, thậm chí đã muốn kiện lên FIFA. Nhưng vụ việc bất ngờ được hoàn tất  vào mùa giải trước. 8 triệu euro cho một tài năng trẻ đầy triển vọng của Santos ban đầu bị coi là hớ nhưng xem ra, lời khuyên “Hãy ra châu Âu chơi bóng” của anh bạn Neymar đã hoàn toàn đúng với Anderson: Đội Lazio thời hậu Hernanes (được bán cho chính Inter) cần một đạo diễn tuyến giữa mới. Anderson không có vẻ gì là giống một đạo diễn, nhưng sự toàn diện của anh, từ kiến tạo, ghi bàn, đến tốc độ và quấy phá là rất có ích với một đội bóng chú trọng chơi phản công và rình rập.

Cho đến khi cả Anderson và Kovacic cùng tỏa sáng trong một trận đấu, chúng ta mới có dịp điểm lại dòng nham thạch cầu thủ trẻ đang âm ỉ chảy trong vùng núi cằn Serie A. Ngoài Kovacic, Inter còn Mauro Icardi đã ghi 8 bàn mùa này. Juventus sở hữu Alvaro Morata (cũng có công ty đại diện Doyen Sports), Paul Pogba. Palermo có Paulo Dybala. Milan vẫn tin vào El Shaarawy và De Sciglio dù các anh đang sa sút. Roma sẽ cậy nhờ Destro, Florenzi trong tương lai. Sassuolo rất nổi bật với Simone Zaza và Domenico Berrardi. Sampdoria trở thành một hiện tượng mùa này với Manolo Gabbiadini và Stefano Okaka…

Những cầu thủ trẻ này sẽ phát triển đến đâu, cho đến thời điểm này chúng ta chưa thể biết. Và đến một Vua phá lưới Serie A như Ciro Immobile, hay tài năng đã được thừa nhận rất lâu như Alessio Cerci cũng còn đang gặp khó khăn ở Liga và Bundesliga, thì thử thách dành cho những cầu thủ trẻ trong trường học Serie A năm nay sẽ lớn gấp bội. Nhưng ít nhất, giải đấu này cho thấy nó vẫn giữ được ý thức nuôi nấng những cậu nhóc, dù ở các mức độ khác nhau, để sống trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng.

Serie A đã chào 2014 bằng những nụ cười rất tươi và trẻ trung, của một vòng đấu có tới 27 bàn được ghi, của một cú đại bác giật nảy mình của Kovacic, và cú đúp mang tính “thức tỉnh” của Anderson. Một lời chào thật đẹp, cho năm 2015 tươi sáng. Buon Natale! (Mừng Giáng sinh!).

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm