"Người gác đền" Foster không hối tiếc vì đã rời Man United

28/12/2010 13:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trước trận đấu quan trọng giữa Birmingham City và Man United, thủ thành Ben Foster khẳng định anh không hề hối tiếc vì đã quyết định rời sân Old Trafford trong mùa hè vừa qua.

Man United đang trên con đường hướng tới chức vô địch ở mùa giải năm nay. Sau khi đã hạ Sunderland 2-0 ở vòng 19, đội bóng của Sir Alex sẽ phải đối mặt với một đối thủ khó chịu khác là Birmingham, đội đã cầm hòa Man United ở trận đấu gần đây nhất với tỷ số 1-1 (10/1/2010).

Foster không hối tiếc vì đã rời Man United - Ảnh Getty

Có một điều đáng chú ý là trong trận đấu này, thủ môn số 1 của Birmingham là Ben Foster sẽ có cơ hội để đối mặt với đội bóng cũ. Từng là người được kì vọng sẽ là người thay thế Van der Sar khi thủ thành người Hà Lan giải nghệ nhưng Ben Foster đã không thể hiện được sự nhẫn nại cần thiết. Chán nản với việc phải ngồi dự bị quá lâu, thủ thành người Anh đã quyết định rời sân Old Trafford trong mùa hè vừa qua.

Foster đã chọn Birmingham là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp sau khi cả hai CLB Man United và Birmingham đi đến thống nhất với một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 4 triệu bảng. Tại sân St Andrew's, Foster đã có cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Đó cũng chính là lý do khiến thủ thành 27 tuổi này cảm thấy anh không hề hối tiếc vì đã chia tay đội bóng danh tiếng của nước Anh.

"Tôi cảm thấy mình đã tìm lại được phong độ cao nhất. Tôi thấy sung mãn và tận hưởng niềm vui bóng đá tại đây. Tất nhiên, ai cũng muốn được khoác áo Man United bởi họ là một đội bóng mạnh và có truyền thống. Nhưng tôi thích được chơi bóng tại sân St Andrew. Tôi không hề hối tiếc vì đã rời sân Old Trafford để tới Birmingham", tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời của Foster.

Thực tế, Foster đang thành công với Birmingham song cũng không ít người đã tiếc cho anh bởi giá như thủ môn ĐT Anh chờ đợi thêm một mùa giải, anh sẽ có cơ hội để trở thành người "gác đền" số 1 của sân Old Trafford. Man United chắc chắn cũng có phần tiếc nuối vì với việc bán Foster, họ đang phải lận đận trong công cuộc tìm người bắt thay Van der Sar khi thủ môn người Hà Lan giải nghệ vào cuối mùa này.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm